Bức màn bí ẩn về cô gái mất tích đã hé mở

| Pháp luật

GiadinhNet - Vào 17h 35 ngày 21/8, trong khi đang trên đường về, ông Hồ Văn Thìn (thôn Nam Sơn, xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) đã phát hiện một xác chết ở dốc Truông Mung thuộc địa phận xã Sơn Lễ.

Bức màn bí ẩn về cô gái mất tích đã hé mở 1
Thi thể bị giết hại được gia đình xác định chính là Thái Thị Mai bị mất tích.
 
Nạn nhân chết trong tư thế nằm ngửa, trên người mặc chiếc quần jean (ngắn) và áo phông cộc tay màu xanh nhạt. Thi thể đang trong giai đoạn phân hủy mạnh.
 
Sau đó, ông Thìn báo với Công an thôn Nam Sơn. Nghe tin giữa đình có nạn nhân xấu số chết. Bố nạn nhân đến hiện trường thì nhận ra đấy chính là con gái của mình đã mất tích cách đây 20 ngày. Người bố đã ngất ngay tại hiện trường, sau đó được bà con đã đưa đi cấp cứu.
 
Bức màn bí ẩn về cô gái mất tích đã hé mở 2
Bố mẹ nạn nhân vật vã đau đớn.

Sáng ngày 22/8/2014, bố của nạn nhân là ông Thái Chỉnh (sinh năm 1966) và vợ là bà Nguyễn Thị Hà (sinh năm 1969) đau đớn xác minh rằng: Xác chết đó chính là thi thể của cô gái Thái Thị Mai (sinh năm 1993, quê quán: Thôn Yên Sơn, xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) là người đã mất tích bí ẩn vào đêm 03/8/2014.

Gia đình và rất đông bà con, làng xóm tại xã Sơn Trung đã đến để chuẩn bị khâm liệm, mai táng và lập bàn thờ cho người xấu số.
 
Bức màn bí ẩn về cô gái mất tích đã hé mở 3
Rát đông bà con láng giềng đến chia buồn và chuẩn bị lo mai táng.

Ông Thái Quang Sơn (anh con bác) cho biết: “ Qua quần áo và hình dạng chúng tôi nhận diện ra ngay đó là cháu Thái Thị Mai. Xác cháu nằm cách nhà chỉ hơn 1km, mà cả gia đình phải vất vả đi tìm kiếm khắp nơi, kể từ ngày cháu mất tích”.

Tại hiện trường, các cơ quan chức năng đang phối hợp để tìm ra nguyên nhân cái chết và tổ chức điều tra vụ án”.
 
Bức màn bí ẩn về cô gái mất tích đã hé mở 4
Hiện trường của vụ án.
 

Thái Thị Mai là con đầu của một gia đình nông dân nghèo ở thôn Yên Sơn, xã Sơn Trung. Tốt nghiệp lớp 12 năm học 2011-2012, Mai học Trung cấp kế toán tại Bình Dương. Theo gia đình cho biết: ngày 15/7, sau khi nhận bằng tốt nghiệp (loại giỏi) Mai về nhà chờ đợi để xin việc. Ông Trịnh Quang (CB xã Sơn Trung) cho biết: “ Cháu Mai ngoan ngoãn về giúp đỡ gia đình, ít chơi bời, lêu lổng”.

Tối 3/8 (sau 18 ngày về nhà) vào lúc 19h 30, sau khi ăn cơm tối xong, Mai đi tắm gội. Bà Nguyễn Thị Hà (mẹ Mai cho biết): “Lúc ấy, điện thoại gọi liên tục. Tắm xong, cầm điện thoại đi ra ngõ. Tưởng là ra gặp người quen bình thường nên gia đình tui không để ý. Nhưng sau hơn 1 tiếng không thấy cháu vào, tui nói với em nó (Thái Thị Hoa, em kề Mai) gọi điện thoại cho chị, nhưng điện thoại tắt máy. Cảm thấy có gì đó bất ổn, nên gia đình làng xóm tóa ra đi tìm. Không ngờ có kẻ nào đó đã giết con tôi, đau đớn quá!”.

Văn Vỵ- Minh Lý

lehuong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.