Bùng nổ tranh cãi "con gái lương 8 triệu thì đừng mong lấy được chồng"
Giữa mùa dịch, có công việc để duy trì thu nhập với nhiều người mà nói đã là chuyện khó khăn. Nhận định "con gái lương 8 triệu đừng mong lấy được chồng" xuất hiện khiến đã kéo theo nhiều tranh cãi.
Xuất hiện trên một diễn đàn mạng xã hội có hàng triệu thành viên, nhận định "con gái lương 8 triệu thì đừng mong lấy chồng" lập tức thu hút sự chú ý của hàng vạn người, gần 10 ngàn trong số đó đã vào để lại quan điểm tranh luận, đa số là các bạn trẻ.
"Thế không có lương như tôi thì sao?", "Bố em lương tháng gấp 10 lần em", "Mình vẫn ăn bám bố mẹ, bảo sao vẫn chưa có người yêu", "Ôi ước mơ lấy chồng bao giờ thành hiện thực?", "Mình lương giáo viên 4 triệu nên ế chồng", "Vậy ạ, vậy em phấn đấu lương 8 triệu còn hơn làm osin miễn phí, máy đẻ 0 đồng", "Đọc cái này muốn chửi tục ghê á, tôi làm 3 triệu chắc ở vậy tới già quá", "May quá, 8 triệu rưỡi!"... là một số bình luận vừa hài hước vừa "đau khổ" của các bạn trẻ "ra trường đời giữa thời dịch".

Các ý kiến tranh luận đang nổ ra trên mạng xã hội về mức lương để con gái lấy được chồng.
Các ý kiến phản đối nhận định này cho rằng nếu nói phải kiếm lương 8 triệu mới lấy được chồng thì con gái thà đi làm đủ 8 triệu, ở nhà nuôi thân béo mầm cho xong cần gì phải lấy chồng, bởi lấy vợ là lấy vợ chứ ai lấy lương của vợ đâu.
"Lương 8 triệu thì cũng tự nuôi được bản thân, đỡ hơn mấy người đàn ông vô công rồi nghề, ăn bám ba mẹ, không nuôi nổi bản thân mà còn đòi hỏi lấy vợ thế này thế kia. Đàn ông vô dụng thì nghĩ đàn bà thực dụng", một thành viên lên tiếng.
Một số khác nêu quan điểm: "Tưởng mấy đứa 8 triệu nó cần lấy chồng đấy!", "Tôi không lương mà vẫn lấy được chồng đây này, vậy chắc chồng tôi bị mù?", "Con gái lương bao nhiêu không quan trọng, quan trọng là lấy anh chồng nào nhà mặt phố bố làm to, nhà không thiếu gì ngoài tiền ấy"... để phản đối tư tưởng "không có lương thì không được thương", mang tiền ra làm thước đo giá trị của con gái, của những người sẽ làm vợ, làm mẹ.

Bình luận vừa hài hước vừa "đau khổ" của giới trẻ trước nhận định "không đủ lương thì không được thương" mới xuất hiện gần đây.
Xã hội có người nọ người kia, bởi vậy mức thu nhập cũng chẳng ai giống ai, phân định cao thấp tùy vào năng lực, trình độ và khả năng đóng góp của mỗi người cho cộng đồng, có thể còn cần một chút may mắn nữa. Nhưng mức lương nào thì cách sống ấy, chẳng liên quan đến chuyện lấy được chồng/vợ hay ở giá đến già. Bởi tình yêu vốn chẳng phân biệt bất cứ điều gì, tuổi tác, địa vị, hoàn cảnh... đến giới tính còn chẳng phân biệt thì sao phải so định mức lương.
Con số lớn về thu nhập là một mục tiêu để bạn trẻ đưa ra mà phấn đấu, chứ không phải điều kiện để bạn trẻ có thể lấy vợ lấy chồng. Nói như Giáo sư Liang Yongan , một học giả U70 người Trung Quốc vừa gây bão mạng xã hội Trung Quốc về quan điểm tình yêu với giới trẻ thì: Hãy cưới vì yêu thôi, đừng vì bất cứ áp lực nào từ cha mẹ hay xã hội.
Trong hành trang chuẩn bị cho hôn nhân tất nhiên nên có sự lo toan nhất định về tài chính. Nhưng tuổi trẻ cũng là lứa tuổi mới bước chân vào cuộc đời, chưa cần suy nghĩ quá nhiều về thành tựu thu nhập. Còn nhiều điều quan trọng hơn đối với họ - đó là sự trải nghiệm, dám yêu hết mình, dám đương đầu, dám thử, dám làm, dám bắt đầu hôn nhân và từng bước dựng xây cho cuộc hôn nhân ấy, để khi bước vào vùng "sống an toàn" của tuổi già sẽ không phải nói lời hối tiếc.
Theo Huyền Anh/Dân Trí

Tài tán gái thần sầu giúp cụ ông 102 cưa đổ cụ bà 85 tuổi
Chuyện vợ chồng - 10 giờ trướcCụ ông 102 tuổi ở Trung Quốc tán đổ cụ bà 85 tuổi tại viện dưỡng lão bằng nhiều tài lẻ, chuyện tình của họ khiến các cư dân mạng trẻ ngưỡng mộ.

Vợ chọn im lặng khi chứng kiến chồng ngoại tình, có con với người phụ nữ khác, biết lý do, ai cũng đau lòng
Gia đình - 11 giờ trướcGĐXH – Thời điểm ấy, chồng chị nhiều lần hỏi chị, sao không đánh, không mắng, không nổi giận như những người vợ khác, chị chỉ khẽ mỉm cười mà không đưa ra bất cứ câu trả lời nào.

'Con ai thì người nấy chăm' – lời nói lạnh lùng của mẹ chồng khi con dâu sinh mổ khiến bà phải trả giá lúc nằm viện
Gia đình - 13 giờ trướcGĐXH - Giữa lúc con dâu đang đau đớn vì vết mổ, mất ngủ vì con quấy khóc, mẹ chồng lại vô tư check-in ở những điểm du lịch nổi tiếng.

Người mẹ gọi điện cho con trai đã khuất và cái kết kỳ diệu
Gia đình - 19 giờ trướcQuá nhớ thương đứa con trai đã chết, bà Trịnh thường gọi vào số di động của con và một ngày có người bắt máy, chuyện kỳ diệu xảy ra sau đó khiến mọi người cảm động.

Bị ghét vì quá thẳng thắn gọi tên 5 chòm sao này
Gia đình - 20 giờ trướcGĐXH - Với 5 chòm sao này, họ sống rất thành thật và thẳng thắn. Nhưng cũng chính bởi tính cách này, mà họ thường bị mất lòng người khác, gặp một số khó khăn, cản trở trên đường đời.

Đồng nghiệp con rể đến nhà khen tôi là bảo mẫu giỏi: Câu trả lời của con khiến tôi sững sờ bỏ về quê
Gia đình - 23 giờ trướcGĐXH - Sống cùng gia đình con gái nửa năm, tôi hiểu ra mình không khác gì người làm thuê.

Cha ăn trộm để có tiền chữa ung thư cho con, con mất khi cha đang ở tù
Gia đình - 1 ngày trướcTro cốt của đứa trẻ qua đời vì ung thư được rải xuống hồ cạnh nhà tù nơi giam giữ người cha; anh bị kết án vì ăn trộm để kiếm tiền chữa bệnh cứu sống con.

Bị bỏ rơi ở nhà vệ sinh lúc mới chào đời, đầu bếp 41 tuổi bật khóc tìm mẹ đẻ
Gia đình - 1 ngày trướcBị bỏ rơi ở nhà vệ sinh lúc mới chào đời, khi trưởng thành, người đàn ông đã đi tìm mẹ đẻ. Anh hạnh phúc khi được đoàn tụ với gia đình của mình sau hơn 40 năm.

EQ cao không phải bẩm sinh: Chỉ cần học được 5 điều này, bạn sẽ khác biệt hẳn số đông
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Không cần tài năng xuất chúng, người EQ cao vẫn có thể sống thuận lợi, được yêu mến và tôn trọng bởi họ luôn ghi nhớ và thực hành 5 nguyên tắc sau trong mọi mối quan hệ.

Gặp lại cô ruột đã mất nhờ Google Maps, cô gái An Giang xúc động nghẹn ngào
Gia đình - 1 ngày trướcKhoảnh khắc thấy hình ảnh cô ruột đạp xe trên con đường quen thuộc, cô gái An Giang bồi hồi xúc động.

Trốn trong cốp xe theo dõi vợ ngoại tình, chồng nhận hậu quả cay đắng
Chuyện vợ chồngNgười đàn ông trốn trong cốp xe để theo dõi vợ nhưng không ngờ khiến tình cảm vợ chồng tan nát. Vợ anh bỏ đi cả tháng không hề có tin tức gì.