Ca sĩ Đồng Lan: “Tôi đang nghĩ đến một cuộc hôn nhân tay ba tuyệt vời”
GiadinhNet - “Thú thực nếu chàng nào không yêu âm nhạc, tôi thậm chí còn không muốn nói chuyện, làm bạn. Tôi vẫn chờ một người cùng yêu âm nhạc với mình. Chúng tôi sẽ có một thỏa hiệp tuyệt vời về cuộc hôn nhân tay ba này. Chỉ âm nhạc mới có khả năng ấy!”, ca sĩ Đồng Lan chia sẻ.
Ca sĩ Đồng Lan. ẢNH: TL
Dành cả đời để nuôi "cơn nghiện" nghệ thuật
Được biết MV mới của chị là câu chuyện tình yêu của người bị trầm cảm. Lý do gì để chị thực hiện MV có nội dung khác biệt này?
- MV này được tôi ấp ủ trong những lần cô độc phía bên kia bức tường và tha thiết muốn chạm đến trái tim con người. Tôi nhận ra, mỗi lần ra sản phẩm mới, màn hình chiếc điện thoại lại to hơn một chút và khoảng cách của con người mỗi lúc lại xa hơn một chút. Người ta đã thôi thấu hiểu tâm hồn nhau bằng sự hiện hữu và thay bằng những ngộ nhận, những cái like, icon... số hóa vô cảm.
MV này chẳng dừng lại ở riêng câu chuyện trầm cảm đôi lứa. Nó là khát khao của tôi muốn nhìn thấy loài người dẹp bớt điện thoại, máy móc, công nghệ, công việc… yêu nhau nhiều hơn. Còn dám yêu, dám khổ đau là còn dám sống. Còn quan tâm và có hành động tới những biến cố, những phần đời kém may mắn trong xã hội là còn sống. Ai rồi cũng sẽ chết nhưng đừng chết khi vẫn đang còn thở!
Nhiều người cho rằng, nếu không có sự trải nghiệm thực sự thì ca khúc khó da diết được như thế. Chị lý giải gì về điều này?
- Một số bạn trai cũ của tôi mắc chứng bipolar - rối loạn lưỡng cực. Tôi cũng không hiểu sao năng lượng của mình lại hấp dẫn những chàng trai như vậy? Có thể tôi cũng có thứ giống họ, hoặc tôi có cái mà họ không có, hoặc cả hai. Nhưng tôi thấy thế này: Ai cũng bipolar cả thôi, có người cường độ cao, người cường độ thấp. Nhất là người làm nghệ thuật. Họ rất nhảy cảm, dễ khóc, dễ cười...
Cá nhân tôi luôn thích những điều nhẹ nhàng thăng hoa bay lên từ chính những giằng xé, quay quắt. Cái sự bình yên tự sinh ra đã có với tôi không giá trị bằng cái yên an sau khi đã nếm trải cơn bĩ cực. Tôi mong khán giả sau khi xem những "cảm xúc lãng mạn đen tối" này sẽ nắm lấy thứ ánh sáng trong lành của tình yêu chiếu rọi từ cửa sổ hiên nhà.
Qua MV này, lại một lần nữa chứng tỏ chị thuộc tuýp thích "đâm đầu vào bụi rậm", chọn dòng nhạc đi ngược số đông. Dù rất đặc biệt, khác biệt nhưng dòng nhạc này rất kén khán giả. Chị có nghĩ thế không?
- Cảm ơn phóng viên đã bắt đúng bệnh của một con bệnh lì lợm (cười lớn).
Nhưng nghệ sĩ thường chiều số đông. Thời gian tới chị có nghĩ sẽ thay đổi một chút quan niệm âm nhạc khác biệt này không?
- Tôi đang chiều lòng mọi người đó, nhưng theo cách của tôi. Làm nghệ thuật giống như chuyện yêu vậy. Nếu chỉ làm điều người yêu mình muốn thì sớm muộn anh ta cũng chán ngán mà bỏ đi theo người khác. Cứ là chính mình, nhiệt thành dâng hiến, anh ta yêu bạn sẽ chấp nhận bạn cũng như cái cách bạn yêu và chấp nhận sự khác biệt trong con người anh ta. Tôi tin thế. Hoặc nếu bạn thích một tá tình yêu cùng đến một lúc, xong rồi hời hợt tạt ngang đời nhau thì cũng tùy (cười).
Tôi tin những khán giả yêu tôi sẽ chung thủy với tôi, như tôi thật thà với bản thân mình để chung thủy yêu khán giả.
Chị từng nói tốn tiền nuôi "cơn nghiện" nghệ thuật. Không tính MV này, trong sự nghiệp chị có thống kê được con số tốn kém cụ thể thế nào không?
- Sống ở đời, ai cũng "nghiện" một cái gì đó, ví dụ nghiện mua sắm, nghiện yêu, nghiện con cái... và đều phải tốn tiền "nuôi" cơn nghiện của mình. Còn những người nghiện nghệ thuật như tôi thì chấp nhận tốn tiền vì nghệ thuật.
Cơn nghiện này này không cân đo đong đếm được. Và tôi nghĩ đó là một tình yêu xứng đáng để không đong đếm. Tôi còn sẵn sàng dành tặng không cả cuộc đời nhỏ bé này của tôi cho nghệ thuật và cho khán giả chân quý nó.
"Cuộc đời này tôi không chồng cũng được"
Cách đây không lâu khi quyết định đi du học, chị không ngại hy sinh tình yêu. Nhiều người không đồng tình và cho rằng chị gàn dở, ế đến nơi rồi còn đi học?
- Tôi mang tiếng dở người, khác người từ lâu rồi. Bạn tôi nói tôi khùng mà dùng được. Sống có ích là có lý rồi, có chi phải hối hận.
Cũng không trách được dư luận vì quan niệm truyền thống của phụ nữ Á đông là đến tuổi thì phải lập gia đình. Chị có vẻ Tây hóa nhanh quá chăng?
- Tôi cực Tây và cực Ta. Tôi nghĩ mình là công dân toàn cầu. Tôi mong ước đi vòng quanh thế giới trước khi chết kia mà. Tình yêu của tôi có thể dành cho bất cứ ai không cần phân biệt màu da, tuổi tác, giới tính... Nghe chuyện ở Đức có cô gái nọ làm đám cưới với cái cây vì cô ta yêu nó quá. Tôi rất có thể một ngày làm đám cưới với một chú chim vì tôi yêu tiếng hót của chú quá. Truyền thuyết nói rằng khi nghe thấy tiếng chim hót là gần với thiên đường. Biết đâu tôi ở gần đó từ những kiếp nào.
Tôi biết mọi người sẽ cười tôi hâm khi đọc xong đoạn này và tôi vui vì thấy mình có ích.
Nói như thế có vẻ đến giờ, lời khẳng định"Cuộc đời này tôi không chồng cũng được" của chị vẫn còn nguyên vẹn?
- Xưa tôi nghĩ sao thì nay vẫn nghĩ vậy. Tôi được cái chung thủy trước sau như một. Tôi chung thủy với cả sự thay đổi của bản thân. Thời gian làm vạn vật thay đổi và chúng ta cũng sẽ thay đổi. Hãy biết chung thủy với sự thật thà nhìn nhận mình đang già đi trong gương soi mỗi sáng.
Chị định "kết hôn" duy nhất với âm nhạc đến suốt đời?
- Khả năng cao rất khó ly hôn anh này bởi chàng ta hấp dẫn quyến rũ quá. Có lỡ bị chàng nào khác lừa thì chỉ cưới thêm thôi chứ không rời bỏ Mr.Music được. Dại gì (cười).
Âm nhạc là thuốc cứu rỗi linh hồn. Âm nhạc có thể làm những điều kỳ diệu mà tiền và quyền lực chẳng thể làm gì. Nói như hiện tại trước đại dịch COVID-19, âm nhạc vẫn cứ tự do bay nhảy làm mở tung các cách cửa sổ của những tòa nhà hộp cao tầng. Âm nhạc làm thành phố không bị chết.
Nhưng khó ai nói trước được chuyện tình cảm. Chị có nghĩ đến một ngày sẽ gặp được một người thực sự chân thành, khiến chị buộc phải xếp nghệ thuật xuống thứ hai không?
- Anh nào thì cũng phải chấp nhận "mãi là người đến sau". Và thú thực nếu chàng nào không yêu âm nhạc, tôi thậm chí còn không muốn nói chuyện, làm bạn. Tôi vẫn chờ một người cùng yêu âm nhạc với tôi. Chúng tôi sẽ có một thỏa hiệp tuyệt vời về cuộc hôn nhân tay ba này. Đấy, chỉ âm nhạc với có khả năng ấy.
Phải chăng do chị quá kén chọn, đặt tiêu chuẩn bạn trai rất đặc biệt, khác biệt?
- Có người nói tôi rất dễ chịu, thậm chí còn bị mô tả là hiền lành, khờ khờ. Có người nói tôi bướng bỉnh, khó chiều. Có lẽ cả hai. Có những chuyện tôi rất dễ bỏ qua nhưng cũng có những vấn đề quan trọng thì tôi khó khăn tới cực đoan.
Ví dụ trong thời điểm dịch bệnh này, tôi không trực tiếp giao tiếp với bất cứ ai. Có mấy chàng tán tỉnh muốn tới thăm nhưng tôi nhất quyết nói: Không. Tôi thà tự chơi một mình, loanh quanh trong nhà, nghe nhạc, đọc, viết, vẽ, sáng tác, nhiều lúc còn tự nói chuyện một mình. Như thế vẫn hơn phải gặp những người tôi biết sẽ không đi tới đâu.
Còn tiêu chuẩn? Mọi tiêu chuẩn đều có giới hạn. Tôi cứ thả cho trái tim lựa chọn.
Vậy khán giả yêu quý Đồng Lan có thể hy vọng vào một mối quan hệ tình cảm được công khai chứ?
- Vâng thưa khán giả yêu! Thật ra tôi đã công khai một phần người yêu của tôi là Mr.Music và khán giả. Còn những phần tiếp theo thì để thời gian định đoạt.
Cảm ơn chia sẻ của Đồng Lan!
Ngọc Mai
Vừa mừng tuổi mới, NSND Thu Hà tung ảnh khoe sắc với trang phục Kimono ở Nhật Bản
Giải trí - 4 giờ trướcGĐXH - NSND Thu Hà bước sang tuổi mới và gần về hưu nhưng vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp rực rỡ. Mới đây, chị khoe ảnh đi du lịch Nhật Bản và diện trang phục Kimono.
Phó Bí thư tỉnh Sách thất vọng vì một số cán bộ trẻ đánh bạc bị bắt
Xem - nghe - đọc - 7 giờ trướcGĐXH - Trong tập 23 phim "Lằn ranh", Phó Bí thư tỉnh Sách tỏ ra thất vọng khi biết Vinh - em họ Khắc tham gia đường dây đánh bạc.
Bà Ánh tá hỏa khi thấy vết son lạ trên áo của chồng
Xem - nghe - đọc - 8 giờ trướcGĐXH - Ông Phi vì buồn chuyện cơ quan nhưng muốn giấu kỹ, nhưng không ngờ lại rơi vào tình huống gây hiểu lầm từ vợ.
Tú sốc khi nhận ra vợ sắp cưới của Bách
Xem - nghe - đọc - 8 giờ trướcGĐXH - Tú gặp Bách và Duyên, cô bất ngờ đến sốc khi nhận ra Duyên là người từng vào khách sạn với Hiếu.
Nữ NSƯT cải lương vừa giành Huy chương Vàng quốc tế ở tuổi 39, là ai?
Giải trí - 8 giờ trướcGĐXH - NSƯT Như Huỳnh vừa giành Huy chương vàng tại Liên hoan Quốc tế Sân khấu Thử nghiệm lần VI nhờ vai diễn "bà chúa thơ Nôm" Hồ Xuân Hương.
Khoảnh khắc quý tử gần 8 tháng tuổi nhà MC Mai Ngọc đón Giáng sinh đầu tiên
Giải trí - 9 giờ trướcGĐXH - MC Mai Ngọc hạnh phúc chia sẻ khoảnh khắc con trai Panda gần 8 tháng tuổi chào đón Giáng sinh đầu tiên. Cô nhìn lại năm 2025 với những kỷ niệm đẹp bên gia đình.
Nữ NSƯT quê Hải Phòng có tin vui lớn sau gần một năm trở về Việt Nam
Giải trí - 11 giờ trướcGĐXH - NSƯT Ốc Thanh Vân từng dành thời gian định cư ở Úc nhưng cuối cùng cô vẫn trở về Việt Nam vì quá nhớ quê hương. Sau gần một năm trở về quê nhà, cô nhận được tin vui lớn.
Mất chức sau sáp nhập, ông Phi bị nhân viên cũ chèn ép
Xem - nghe - đọc - 12 giờ trướcGĐXH - Trong tập 1 "Gia đình trái dấu", ông Phi không giữ được chức trưởng phòng sau sáp nhập và bị nhân viên cũ chèn ép.
Qua lời khai của Viên, hàng loạt cán bộ bị bắt vì đánh bạc
Xem - nghe - đọc - 12 giờ trướcGĐXH - Sau khi bị bắt, Viên đã cung cấp thông tin, bằng chứng khiến nhiều cán bộ của tỉnh Việt Đông bị bắt vì tham gia đường dây đánh bạc.
NSND Hồng Vân và tài tử phim thập niên 90 có cuộc sống viên mãn ở tuổi U60
Giải trí - 13 giờ trướcGĐXH - NSND Hồng Vân ở tuổi U60 có cuộc sống viên mãn cả về sự nghiệp lẫn đời tư bên tài tử thập niên 90 - diễn viên Lê Tuấn Anh.
Khoảnh khắc quý tử gần 8 tháng tuổi nhà MC Mai Ngọc đón Giáng sinh đầu tiên
Giải tríGĐXH - MC Mai Ngọc hạnh phúc chia sẻ khoảnh khắc con trai Panda gần 8 tháng tuổi chào đón Giáng sinh đầu tiên. Cô nhìn lại năm 2025 với những kỷ niệm đẹp bên gia đình.