Ca sĩ Sỹ Luân kể lại khoảng thời gian 5 năm thành người thiểu năng
GiadinhNet - Không chỉ là nhạc sĩ tài năng, Sỹ Luân từng là ca sĩ sở hữu giọng hát truyền cảm, ngọt ngào được nhiều khán giả yêu thích. Anh được nhớ đến với nhiều bản hit như: “Áo dài ơi”, “Mắt nai cha cha cha”… Tuy nhiên, khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, nam ca sĩ bất ngờ rút khỏi làng giải trí Việt vì bị tai nạn giao thông nghiêm trọng và gần như mất trí nhớ hoàn toàn.
Ca sĩ Sỹ Luân (ảnh nhân vật cung cấp).
Từ một ca sĩ tên tuổi bỗng thành người thiểu năng
Khoảng đầu những năm 2000, Sỹ Luân là một ca sĩ, nhạc sĩ kiêm MC nổi tiếng của Việt Nam. Năm 2009, tai nạn bất ngờ tưởng chừng сướр đi mạng sống, nam ca sĩ tỉnh dậy và mất hoàn toàn ký ức.
Nhớ lại thời điểm kinh hoàng đó, Sỹ Luân chia sẻ: “Năm 2009, tôi chẳng may bị tаі nạn khi chạy xe máy từ công ty về nhà. Để tránh một đôi trai gái đang đùa giỡn trên đường, tôi thắng gấp và bay lên cao 4m trước khi đập mặt xuống đường bất tỉnh, lâm vào tình trạng vô thức, hôn mê sâu. Theo những gì mẹ tôi kể lại, các bác sĩ đã thực hiện rất nhiều cuộc phẫu thuật lớn nhỏ, dù thành công nhưng tôi vẫn nằm mê man trong một khoảng thời gian dài. Khi tỉnh lại, tôi hoàn toàn không nhận ra bất kì ai, ngoại trừ mẹ. Bác sĩ thông báo tôi bị mất trí nhớ, việc hồi phục nhanh hay chậm là phụ thuộc vào bản thân tôi nhưng cũng có thể không lấy lại hoàn toàn trí nhớ”.
Nam ca sĩ thừa nhận, sau đó anh được đưa về nhà trong tình trạng của một người thiểu năng. Ngoài mẹ, anh không nhận biết được ai, thậm chí cũng không ý thức về bản thân.
“Tôi không biết làm gì, mọi thứ đều trở nên như mới. Tôi phải học lại từ đầu. Hàng ngày, mọi người tới thăm và ôm tôi, nói chuyện cười đùa khiến tôi ngơ ngác không hiểu mình là ai. Tôi bỗng chốc trở nên lạc lõng trong thế giới của chính mình, chỉ có mẹ là người quen. Duy chỉ có điều may mắn là tôi bị vỡ xương hàm và xệ xương gò má mà mặt không bị biến dạng, chứ không chắc giờ xấu trai lắm”, nam ca sĩ cười kể lại.
Dấu vết duy nhất còn “sót” lại của ký ức với anh lúc đó là một tuổi thơ rất đẹp hòa mình cùng thiên nhiên ở TP Đà Lạt - nơi có căn nhà gỗ nhỏ trong mảnh vườn xinh đầy hoa trái, yên bình trong vòng tay yêu thương của ông bà ngoại.
“Có những lúc tôi cũng rơi vào tuyệt vọng và nghĩ bản thân sẽ sống “mơ hồ” cả đời sao? Tôi sợ hãi, hoang mang cùng cực. Sợ sẽ không tìm lại được chính mình, sợ sẽ là gánh nặng của gia đình… Vì thậm chí, theo bản năng, tôi cũng không nhớ được mình từng là ca sĩ. Hoàn toàn không có ký ức, không dấu ấn, trừ khoảng thời gian tuổi thơ 1 tới 5 tuổi”, Sỹ Luân nhớ lại quãng thời gian khó khăn, tuyệt vọng.
Tuy nhiên, chính ở những giây phút khó khăn tưởng chừng không vượt qua nổi, anh cảm nhận sâu sắc sự hy sinh vĩ đại của mẹ. Anh tâm sự: “Tôi cảm thấy may mắn khi có mẹ bên cạnh, chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ thậm chí cả tắm rửa cho tôi như một đứa trẻ. Tôi thực sự phải cảm ơn mẹ đã cho mình niềm tin, sự sống trên đời lần nữa”.
Khát vọng tìm lại cuộc sống
Sỹ Luân và các hoạt động xã hội hiện tại.
Chính từ những ân cần của mẹ đã thổi bùng trong Sỹ Luân ngọn lửa khát vọng tìm lại cuộc sống mãnh liệt hơn bao giờ hết. Anh tự nhủ không thể cứ sống bế tắc như thế cả đời, không thể để mẹ đến khi tóc bạc đầu vẫn phải lo lắng về “đứa con trai lớn đầu mà ngờ nghệch”, nên đã quyết tâm bắt đầu tìm lại chính mình từ những công việc cũ, biết đâu khi bắt nhịp lại, anh sẽ nhớ ra điều gì đó.
Anh kể lại: “Mấy tháng sau tai nạn, Đài Truyền hình Việt Nam gọi điện mời tôi tham gia “Trò chơi âm nhạc”. Tôi đồng ý. Khi ra sân bay, tôi gặp anh bạn thân. Anh ấy cứ ôm tôi vui mừng, còn tôi thì ngơ ngác không biết đó là ai. Ngay cả khi đến quầy làm thủ tục, tôi còn đưa nguyên cả ví rồi tiếp tân tự động lấy giấy tờ cần thiết. Trong lúc tôi ghi hình, những gì tôi làm phải có người nhắc nhở. May mắn thay, kỹ năng đàn ông vẫn còn nhưng phải có người cho tôi biết tôi nên làm gì. Lúc đó tôi cũng khá hoang mang nhưng lại tự trấn an mình lạc quan. Cứ thế bắt nhịp lại với cuộc sống”.
Những tháng ngày sau đó, Sỹ Luân dần quay lại với công việc, vừa để sống vừa mong tìm lại ký ức. Nhưng sau tai nạn, trí nhớ của anh không còn được như trước. Theo lời nam ca sĩ, bộ nhớ của anh gần như bị quá tải, không thể dung nạp trong một thời gian đủ dài. Những gì đã làm, anh có thể quên ngay lập tức. Cuộc sống của anh lúc đó phụ thuộc hoàn toàn vào điện thoại.
Anh kể: “Tôi lưu mọi hoạt động để nhắc nhở bản thân ngày hôm nay làm gì, tháng này hoặc trong năm có dự án nào. Nếu mất điện thoại, tôi không tưởng tượng được sẽ xáo trộn thế nào. Khi giải quyết xong việc nào đó, trí nhớ tôi lập tức xóa mọi dữ liệu liên quan đến nó và tiếp tục cho những việc sau”.
Và mất hơn 5 năm anh mới lấy lại ý thức và phục hồi những tổn thương. Theo lời nam ca sĩ chia sẻ, chẳng có dấu hiệu gì mà ký ức tự ùa về một cách tự nhiên.
“Thời điểm đó tôi nghe rất nhiều Kinh giảng, nghiên cứu Kinh sách rồi đi chùa giúp tôi luôn có trong tâm một nguồn sống tích cực, một năng lượng của sự bình an. Khi đã “chạm” đến cái chết sẽ thấy được “vẻ đẹp lộng lẫy” của sự sống. Tôi tâm niệm chỉ sống với những giây phút hiện tại và trân trọng từng phút giây mình được sống; làm việc với tư duy tích cực, nỗ lực sống trọn vẹn mỗi ngày, ít nghĩ về quá khứ và không tham vọng ở tương lai, tiết giảm tối đa nhu cầu của bản thân để an lạc và hạnh phúc khi được sống. Thế rồi mọi thứ cứ trở về một cách rất tự nhiên. Thật may mắn!”, Sỹ Luân nhớ lại.
Loay hoay trở lại showbiz sau 5 năm “đánh rơi” trí nhớ
Về việc lấy lại cân bằng cuộc sống và công việc sau một thời gian dài “quên lãng”, Sỹ Luân chia sẻ: “Sau khi lấy lại trí nhớ, tôi gặp nhiều khó khăn để bắt nhịp lại với thị trường giải trí Việt. Vô cùng khó khăn vì khi tôi nhận ra mình từng là ca sĩ thì cũng là lúc âm nhạc đã thay đổi, không phải thời của 7x, 8x như Lương Bích Hữu, Quang Vinh, Đan Trường hay Lam Trường nữa mà là một thế hệ mới “toanh”, không kể 9x mà là 10x đa sắc màu. Những tư duy và giai điệu âm nhạc hiện đại khác hoàn toàn xa lạ với tôi. Nói thật đến tận bây giờ tôi cũng chưa thể hòa nhập được. Có điều, âm nhạc thị trường tôi theo không kịp, nhưng lại viết rất tốt ở mảng âm nhạc Phật giáo, với những bài hát về sự sống, ông bà cha mẹ, con người cộng đồng với sự yêu thương và nhân quả. Thú thật, tôi đã đi tu 2 lần nhưng không thành bởi mẹ tôi ngăn cản. Bà muốn tôi sống cùng đến khi bà mất. Còn các vị sư khuyên tôi nên tiếp tục với công việc bởi ở bên ngoài tôi sẽ làm tốt hơn”.
“Nhiều người cũng thắc mắc: Có phải vì sự “lạc nhịp” đó mà tôi ít xuất hiện trên truyền hình? Nhưng thực tế, sau này các chương trình truyền hình đơn thuần là hài kịch mang tính giải trí nhiều quá, hiếm có chương trình chiều sâu về tính giáo dục, nhân văn, đôi khi tạo cho người xem tính đấu đá, ích kỷ, sống nhiều cho bản thân, ít hướng về cộng đồng... tôi cảm thấy chưa phù hợp nên ít xuất hiện thôi”, Sỹ Luân cho biết thêm.
Anh cũng thật thà chia sẻ, việc không thường xuyên xuất hiện trên truyền hình, đôi khi khiến anh nhận được những câu mỉa mai, đại ý: Tai nạn năm đó không chỉ “cướp” đi trí nhớ mà cũng lấy mất thời kỷ đỉnh cao nghệ thuật. “Nói thật, đối với tôi cho đến tận thời điểm này, đó không phải là một tai nạn mà là một nhân duyên giúp bản thân mình bước sang trang mới của cuộc đời. Sự giác ngộ trong cuộc sống mà mình may mắn có được sớm, nếu mình lớn tuổi mới gặp tai nạn này e rằng không đủ sức làm lại được mọi thứ. Còn xin khẳng định thời kì đỉnh cao của tôi còn chưa tới. Các bạn hãy chờ nhé”, giọng ca “Mắt nai cha cha cha” lạc quan chia sẻ.
Hiện tại, nam ca sĩ bày tỏ rất hài lòng với công việc Giám đốc Trung tâm Đào tạo văn hóa nghệ thuật của ĐH Hutech, một nhà sản xuất âm nhạc, một nhạc sĩ, đôi khi vẫn là một MC.
Sau những sóng gió, ca sĩ Sỹ Luân nhận ra rằng: “Bước qua “cửa tử” một lần, thế giới quan của tôi hoàn toàn thay đổi. Tôi nhận ra cuộc sống là một món quà tuyệt vời mà cha mẹ đã ban tặng cho mỗi chúng ta, tôi đặc biệt được ban tặng hai lần. Được sống là hạnh phúc lớn. Hãy sống cho yêu thương, nhẹ nhàng nhưng luôn tích cực trong suy nghĩ để bản thân hiểu được cuộc sống là hữu hạn và chúng ta cần sống có ích và tràn đầy năng lượng yêu thương gửi đến mọi người”.
Ngọc Mai
Nam diễn viên chuyên đóng hoàng tử: U50 vẫn ngủ với mẹ, không sợ tuổi già cô quạnh
Câu chuyện văn hóa - 50 phút trướcU50, nghệ sĩ Đình Toàn vẫn rong ruổi nghệ thuật, miệt mài hằng đêm với sân khấu. Anh hài lòng cuộc sống giản dị bên mẹ, không sợ tuổi già cô quạnh.
                
                Con gái Phi Nhung liên tục chia sẻ ảnh xưa sau 4 năm mẹ mất
Giải trí - 11 giờ trướcGĐXH - Gần đây, Wendy Phạm - con gái ruột cố ca sĩ Phi Nhung thường xuyên đăng ảnh chụp cùng mẹ trên trang cá nhân, cô muốn nhìn lại những kỷ niệm đẹp cùng mẹ năm xưa.
                
                Dàn sao Cbiz lộ diện với tạo hình đầy uy quyền
Thế giới showbiz - 13 giờ trướcGĐXH - Trước khi thảm đỏ Đêm hội Tầm nhìn Weibo diễn ra, nhiều nghệ sĩ đã tung tạo hình khiến cộng đồng mạng phát sốt trước vẻ ma mị, đầy mới lạ của từng bộ cánh.
                
                Ảnh hiếm lúc 15 tuổi của 'Táo Y tế' Vân Dung
Giải trí - 13 giờ trướcGĐXH - 'Táo Y tế' Vân Dung mới đây đã khoe hình ảnh lúc trẻ của mình với những dòng viết hài hước và đáng yêu.
                
                MC Quang Việt bất ngờ rời VTV sau 14 năm gắn bó
Giải trí - 15 giờ trướcGĐXH - MC Quang Việt từng ghi dấu ấn với các bản tin thể thao, chương trình "Chào buổi sáng", "Chuyển động 24h", anh vừa xác nhận đã nghỉ việc ở Đài truyền hình Việt Nam (VTV).
                
                Nữ diễn viên 'Cách em 1 milimet' báo tin vui, Bảo Thanh và dàn sao VTV nô nức chúc mừng
Giải trí - 16 giờ trướcGĐXH - Diễn viên Kiều My thông báo vừa nhận lời cầu hôn trên trang cá nhân. Ngay sau đó, cô nhận được mưa lời chúc từ người hâm mộ và đồng nghiệp như: Bảo Thanh, Quỳnh Kool, Huyền Lizzie...
                
                'Tiểu tam' Linh (Lan Phương) cả gan dọn đến làm hàng xóm của Mỹ Anh (Phương Oanh)
Xem - nghe - đọc - 16 giờ trướcGĐXH - Trong tập 37 "Gió ngang khoảng trời xanh", trong khi luôn nói rằng không muốn xen vào chuyện gia đình Đăng, nhưng "tiểu tam" Linh lại chuyển đến ở gần nhà và thân thiết với Mỹ Anh.
                
                Vợ chồng H'Hen Niê xin lỗi, khán giả đưa ra lời khuyên thấm thía
Giải trí - 17 giờ trướcGĐXH - H'Hen Niê mới đây lên tiếng xin lỗi, thừa nhận thiếu sót trong hành trình làm cha mẹ. Nàng hậu nhận về nhiều góp ý chân thành của khán giả...
                
                Nữ diễn viên phim 'Sex Education' góp mặt trong phim huyền thoại The Beatles
Thế giới showbiz - 17 giờ trướcGĐXH - Diễn viên Aimee Lou Wood người từng góp mặt trong bộ phim "Sex Education" vừa được công bố tham gia phim tiểu sử về ban nhạc huyền thoại The Beatles.
                
                NSƯT Xuân Hinh cùng dàn sao phim 'Mưa đỏ', 'Tử chiến trên không' tiếp tục 'gây sốt'
Giải trí - 19 giờ trướcGĐXH - Khán giả hâm mộ điện ảnh đã được gặp gỡ, giao lưu với NSƯT Xuân Hinh cùng các diễn viên của hai bộ phim "bom tấn" của điện ảnh Việt là "Mưa đỏ" và "Tử chiến trên không".
                        
                        Nhan sắc rực rỡ của “đóa hồng đỏ” Chi Pu tại thảm đỏ Harper’s Bazaar Vietnam Star Award 2025
Thế giới showbizGĐXH - Mới đây, sự xuất hiện của Chi Pu tại thảm đỏ Harper’s Bazaar Vietnam Star Awards 2025 đã khiến mạng xã hội dậy sóng. Nữ ca sĩ ghi điểm tuyệt đối với vẻ đẹp không góc chết và thần thái sang trọng, cuốn hút.