Ca sĩ Vy Oanh trải lòng về biến cố lớn nhất trong đời và chuyện MV tiền tỷ
GiadinhNet - "Tuổi thanh xuân hừng hực lửa, không phải chỉ là tiền còn mồ hôi, công sức, nhiệt huyết nên mới có MV tiền tỷ. Giờ đây tôi làm nghề theo kiểu đam mê nhưng phải phù hợp với điều kiện thời gian, sức khỏe", Vy Oanh chia sẻ.
Không ngại hát nhạc Pháp dù từng bị chê là hát tiếng Pháp không chuẩn
- Đồng thời ra mắt MV "Lỡ một lời thương" và album “Nhẹ nhàng De La Legèreté” đánh dấu sự trở lại đường đua âm nhạc của Vy Oanh sau một thời gian dài vắng bóng. Vì sao chị lại chọn thời điểm này?
Tôi hoạt động âm nhạc tùy hứng lắm. Khi nào có đủ sức khỏe và thời gian thì hoạt động chứ không có một kế hoạch quá cụ thể.
Hơn nữa, ai có gia đình chắc chắn sẽ hiểu được một người mẹ có 3 con nhỏ thì quỹ thời gian sẽ bị lệ thuộc vào các con rất nhiều. Đôi khi tôi có nhiều kế hoạch, nhưng nếu hôm đó con bệnh là tôi lại "đầu bù tóc rối", tâm trí không thể tập trung để làm tốt việc gì được. Vậy nên, tôi cũng muốn để các con lớn hơn một chút để thoải mái hơn. Dù bây giờ các bé cũng chưa lớn lắm đâu, nhưng cũng đủ để tôi trở lại hoạt động trước khi… già! (Cười).
- Chứ không phải lý do như mọi người đồn đoán là vì "nhà có điều kiện" nên Vy Oanh “lười” nghệ thuật?
Nhiều người cũng nói Vy Oanh đi hát không phải vì tiền. Nếu nói riêng câu đó thì cũng khó chịu vì người ta sẽ nghĩ rằng tôi chảnh. Tôi chỉ muốn chia sẻ rằng, thường trong kinh doanh sẽ có lời, có lỗ, nhưng trong nghệ thuật thì tôi không tính toán.
Tôi đi hát bằng cả trái tim mình. Mọi thứ như thế nào thì để nó tự nhiên, chứ tôi không có kế hoạch cụ thể là ra sản phẩm sẽ đem lại được điều gì. Tôi nghĩ, nghệ sĩ chỉ thăng hoa nhất khi không vướng bận những vấn đề khác.

- Vậy lý do gì khiến chị chọn nhạc Pháp trong lần trở lại này dù từng bị khán giả chê là hát tiếng Pháp không chuẩn?
Hồi đi học Nhạc viện, tôi thích nghe nhạc Pháp lời Việt của cô Ngọc Lan. Trước kia, tôi chỉ yêu tiếng Pháp rồi nghe theo bài hát rồi hát theo. Nghệ sĩ có năng khiếu bắt chước rất giỏi mà. May mắn thay, giờ đây tôi gặp một cô giáo dạy tiếng Pháp, chỉ dạy tôi rất nhiều trong cách phát âm để khi hát được chuẩn nhất.
Còn, thực ra là người Việt Nam hát tiếng Pháp thì không thể chuẩn 100% như người bản xứ được. Có thể người khó tính họ chưa ưng, thôi tùy mọi người cảm nhận nhưng mà cô giáo của tôi lại rất khen tôi phát âm tốt. Tôi rất vui vì điều đó.
Sau album “Nhẹ nhàng De La Légèreté”, sắp tới, sẽ có thêm nhiều ca khúc nhạc Pháp lời Việt do Vy Oanh tự viết lời.
- Nói về MV, cách đây vài năm, Vy Oanh từng gây xôn xao khi đầu tư tiền tỷ làm MV nhưng với những sản phẩm lần này lại có vẻ đơn giản hơn nhiều so với lúc xưa?
Ngày xưa, nghệ thuật là nghề nuôi sống mình. Vì thế tuổi thanh xuân hừng hực lửa. Không phải chỉ là tiền mà là mồ hôi, công sức, nhiệt huyết và sự sáng tạo. Mọi thứ cộng lại mới tạo nên một sản phẩm mà mọi người hay gọi là MV tiền tỷ. Ví dụ như khi quay MV “Fly”, “Đồng xanh”... tôi rong ruổi cùng ekip một tuần lễ chỉ để lấy vài phút thôi. Có lúc tôi đi quay về vừa bệnh, vừa đen, vừa nám nhưng tôi vẫn không màng (cười).
Giờ đây tôi không còn đủ thời gian và sức khỏe để "nhiệt huyết" như thế nữa. Tôi đang làm nghề theo kiểu đam mê theo một phương thức khác với điều kiện thời gian sức khỏe phải phù hợp.
Lỡ Một Lời Thương - Vy Oanh
“Năm trước là biến cố lớn nhất đời tôi”
- Nhân nói đến chuyện cũ, thời gian qua chị vướng không ít thị phi, khiến người ta lại đem chuyện chồng đại gia, đẻ thuê,... để bàn tán, đồn đoán. Khi đó chị cảm thấy thế nào?
Là nghệ sĩ, tôi vẫn luôn chấp nhận điều tiếng, cũng từng vướng những ồn ào, đồn đoán nhưng sự việc không bị "thổi phồng" như thời điểm 2021. Theo như mọi người nói thì năm ngoái là năm tuổi của tôi, có lẽ vì vậy mà tôi gặp nhiều thị phi rắc rối. Có thể nói là biến cố lớn nhất trong cuộc đời tôi.
Nói về ồn ào thời gian qua, thực sự khi đó tôi đang mang thai - phụ nữ mang thai rất nhạy cảm. Bỗng dưng vướng phải những tin đồn vô căn cứ, ban đầu tôi cũng “hết hồn hết vía” đấy, nhưng sau đó buộc phải bình tĩnh để đánh giá vấn đề. Tôi nghĩ phải xử lý đến nơi đến chốn chứ không thể để đi quá xa, mà quan trọng là ảnh hưởng đến con cái và người thân.
Tôi tự thấy trải qua khoảng thời gian đó, mình đã quá trưởng thành. Đúng là cuộc đời cần có lúc này lúc kia. Tôi tin rằng, trong cuộc sống, khi gặp người tốt, họ sẽ đem lại những điều tốt cho mình, còn người xấu thì cũng sẽ mang đến cho mình kinh nghiệm.
- Còn ông xã - người luôn ủng hộ chị hết mình trong nghệ thuật, anh nói gì trước đủ loại tin đồn xoay quanh chị?
Ông xã của tôi là con trai trưởng, gốc Bắc nữa. Tôi tin anh ấy không dễ dãi khi đến với một ai. Chắc chắn anh ấy đã hiểu quá rõ về tôi rồi.
Riêng về những thị phi vừa qua, ông xã hiểu rằng Vy Oanh không phải cố tình gây chuyện bởi khi đó nhiều nghệ sĩ cũng vướng vào rắc rối. Anh ấy cũng khuyên tôi bình tĩnh để giải quyết sự việc và luôn tôn trọng mọi quyết định của tôi.

- Có ông xã thấu hiểu như thế nhưng vì sao chị lại cho rằng việc công khai thông tin về “nửa kia” là điều bất đắc dĩ?
Tôi muốn bảo vệ ông xã và những người thân khác trong gia đình nên xưa nay không đưa hình ảnh lên mạng. Anh cũng không thích khoa trương, ồn ào.
Ngoài ra, tôi không phải là người quá tham vọng. Tôi muốn có những hoạt động nghệ thuật chỉn chu, ý nghĩa, muốn tri ân khán giả, trả ơn cho cuộc sống này vì tôi là người được cuộc sống cưu mang. Tôi mong rằng thành công trong công việc sẽ hỗ trợ cho những hoạt động mà tôi yêu thích.
Cuộc sống cũng không nói trước được ngày mai. Nếu 2 vợ chồng cùng vững thì tốt cho con, cho gia đình và bản thân. Nhưng Vy Oanh thuộc kiểu phụ nữ thích độc lập, tự do, hạnh phúc nên luôn nhắc nhở bản thân phải tự chủ là hạnh phúc nhất.
- Chị đề cao sự độc lập như thế, liệu có thể hiểu hai vợ chồng dù rất thấu hiểu nhau song cũng khó tránh khỏi những mâu thuẫn trong hôn nhân?
Tất nhiên rồi! Ông xã và tôi là 2 thái cực khác nhau, một người là nghệ sĩ lãng mạn, bay bổng còn một người là kỹ sư xây dựng khô khan. Thực ra 2 con người sống với nhau dù tính tình giống hay khác thì cũng không thể lúc nào cũng êm đềm được. Nếu êm đềm quá lâu ngày sẽ nhàm chán (cười). Thỉnh thoảng phải giận hờn để thấy mình còn yêu nhau nhiều lắm.
Đa số phụ nữ phức tạp, hay giận hờn, hay mơ mộng hơn đàn ông. Đàn ông thực tế hơn nên mình thích cái gì thì cứ nói thẳng, anh ấy sẽ làm. Dù không bất ngờ nhưng mình biết anh sẽ làm.
Chính vì 2 thái cực đó nên ông xã và tôi có những điểm bù trừ cho nhau. Thỉnh thoảng vẫn giận hờn vu vơ những chuyện không đáng. Rồi thì chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ cũng hóa không.
- Nếu là 2 thái cực như thé thì trước đây, điều gì khiến chị bị thu hút và quyết định chọn người đàn ông này làm chồng?
Hồi còn trẻ, tôi ghét chồng tôi muốn chết (cười). Mới đầu tôi "không ưa" vì 2 cá tính khác nhau. Tôi thích lãng mạn, anh ấy "cưa" tôi thì phải cố tỏ ra lãng mạn nhưng vẫn lộ vẻ khô khan. Dù vậy, tôi vẫn nhận ra anh rất trách nhiệm và đạo đức. Trong cuộc sống, tôi đặt tiêu chí đạo đức, trách nhiệm trên cả sự lãng mạn hay vật chất.
Còn đến hiện tại, trải qua nhiều thăng trầm cả trong nghệ thuật và cuộc sống, điều quan trọng nhất với tôi là gia đình nhỏ. Khi còn con gái thì làm mọi thứ cho cha mẹ, cho anh chị em vui. Giờ có gia đình thì làm mọi thứ cho chồng cho con vui. Tôi chỉ cần những người thân của mình khỏe mạnh là tôi hạnh phúc.
Cảm ơn chia sẻ của Vy Oanh!
65 mâm cỗ đoàn viên: Văn hóa 'cộng đồng' được vun đắp từ bữa cơm làng Hổ
Câu chuyện văn hóa - 1 giờ trướcGĐXH - "Bữa cơm này là sự sum họp, tập hợp toàn thể các tầng lớp nhân dân của làng và giúp mọi người xích lại gần nhau hơn. Tôi mong rằng, sau bữa cơm đoàn viên, tình làng nghĩa xóm trong thôn được tăng cường, đoàn kết...", bà Vũ Thị Đát bày tỏ.
Con gái NSND Công Lý làm phim tài liệu về bố
Xem - nghe - đọc - 3 giờ trướcGĐXH - Thục Anh – con gái NSND Công Lý vừa giới thiệu phim tài liệu kể về cuộc đời và hành trình vượt bệnh tật của bố.
Mỹ nhân Ninh Bình khoe nhan sắc 'thần tiên tỷ tỷ' mừng sinh nhật sau đám cưới hào môn
Giải trí - 3 giờ trướcGĐXH - Hương Liên mới đây đã khoe bộ ảnh mừng tuổi mới với nhan sắc xinh đẹp được ví như "thần tiên tỷ tỷ".
Tác giả hàng trăm hit đình đám miệt mài ôn thi đến kiệt sức, tiết lộ lý do thi vào Nhạc viện Âm nhạc TP.HCM.
Giải trí - 7 giờ trướcGĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung mới đây đã khoe tin vui ở tuổi 42. Anh nhận được nhiều lời chúc mừng từ người hâm mộ.
Thúy Liễu - chàng hướng dẫn viên du lịch viral khắp MXH bất ngờ đóng chung phim cùng NSND Hồng Vân
Xem - nghe - đọc - 9 giờ trướcGĐXH - Từ hướng dẫn viên du lịch gây sốt trên mạng đến diễn viên trên màn ảnh rộng, Thuý Liễu mang đến cho phim điện ảnh "Cưới vợ cho cha" những khoảnh khắc hài hước và nhẹ nhàng với vai diễn cùng tên đầy ấn tượng. Trong phim này, anh đóng cùng 2 nghệ sĩ sân khấu gạo cội NSƯT Hữu Châu và NSND Hồng Vân.
Hòa Minzy có động thái gây chú ý sau khi Hương Giang 'trắng tay' tại Miss Universe 2025
Giải trí - 10 giờ trướcGĐXH - Hòa Minzy và nhiều sao Việt như: BTV Hữu Trí, MC Phí Linh... có động thái gây chú ý sau khi Hương Giang "trắng tay" tại Miss Universe 2025.
Ngân hỏi Viễn lý do không lấy vợ, Đức chất vấn Nga về lời khai bịa đặt
Xem - nghe - đọc - 10 giờ trướcGĐXH - Phát hiện ra âm mưu của chồng, Ngân đi uống rượu và say, Viễn tới cõng Ngân về và đã bị thám tử do Nghiêm thuê quay lại.
Ứng xử giúp người đẹp Mexico giành vương miện Miss Universe 2025
Giải trí - 10 giờ trướcGĐXH - Fatima Bosch - đại diện Mexico, đã giành vương miện Miss Universe 2025. Phần ứng xử Top 5 mạnh mẽ góp phần giúp cô chiến thắng thuyết phục.
Nghi vấn để lộ thông tin vụ án đường dây cờ bạc Vinh - Viên
Xem - nghe - đọc - 11 giờ trướcGĐXH - Trong tập 15 "Lằn ranh", cuộc gặp bí ẩn của Vinh và kiểm sát viên Đình cho thấy có dấu hiệu của việc làm lọt thông tin điều tra, trong khi đó Viên trên đường lẩn trốn đã tới bệnh viện để xử lý vết thương.
Hương Giang sau Miss Universe 2025: 'Không làm mọi người tự hào được rồi'
Giải trí - 12 giờ trướcGĐXH - Trượt Top 30 Miss Universe 2025, Hương Giang ngậm ngùi bày tỏ: "Không làm mọi người tự hào được rồi".
Hương Giang sau Miss Universe 2025: 'Không làm mọi người tự hào được rồi'
Giải tríGĐXH - Trượt Top 30 Miss Universe 2025, Hương Giang ngậm ngùi bày tỏ: "Không làm mọi người tự hào được rồi".
