Cả tin, bị “bạn Facebook sống ở London” lừa tiền
GiadinhNet – Cứ ngỡ quen được "bạn facebook" người nước ngoài sống ở London ngon lành khi nhờ đứng tên mua nhà ở Việt Nam, chị T không ngờ mình đang sa vào bẫy lừa tinh vi.
Chiều ngày 9/12, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Thanh T (SN 1992, trú xã Vĩnh Thái, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) về một người nước ngoài lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị.
Theo như thông tin chị T cung cấp, cách đây vài tháng, qua trang mạng xã hội Facebook, chị T kết bạn với “một người nước ngoài” xưng tên Bredlay Franle, sống ở London, nước Anh. Thường xuyên trò chuyện qua trang mạng Facebook nên chị T và Bredlay Franle cũng thân nhau.
Sau một thời gian gắn kết qua mạng, “người nước ngoài” này nhờ chị T đứng tên mua nhà tại Việt Nam và hứa sẽ chuyển tiền cho chị T qua đường bưu điện.
Nhiều bạn trên Facebook cuộc sống thú vị hơn, song nếu mất cảnh giác sẽ bị lừa tiền. Ảnh minh họa.
Đến ngày 7/12, chị T đột ngột nhận được một cuộc điện thoại từ số máy 0901376xxx, một người nữ tự xưng là nhân viên của công ty vận tải sân bay thông báo chị T “có một bưu phẩm được gửi từ nước ngoài”.
Người phụ nữ này còn yêu cầu chị T đến ngân hàng ACB đóng một khoảng thuế trước khi nhận bưu phẩm, đồng thời cung cấp cho chị T một số tài khoản. Thấy chuyện quá hợp lý với ước hẹn mua nhà của “người London”, lúc 15h cùng ngày, chị T đến ngân hàng ACB gần đó và đã chuyển số tiền 27 triệu đồng vào tài khoản 4214945800879xxx (chủ tài khoản tên N.H.V).
Người phụ nữ “bí ẩn” còn tiếp tục liên lạc và thông báo thêm lý do này nọ nhằm yêu cầu chị T phải chuyển thêm 68 triệu đồng nữa, nếu muốn nhận số bưu phẩm trên. Nhận thấy sự việc tới đây “bất thường” nên chị T đã quyết định trình báo cơ quan Công an.
Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đang điều tra vụ việc.
Quách Thiện/Báo Gia đình & Xã hội