Các học viên cai nghiện ăn Tết xa nhà ra sao?
GiadinhNet - Ngày 28/12 âm lịch là lúc nhiều gia đình cùng nhau quây quần gói bánh chưng xanh, dọn dẹp nhà cửa để đón Xuân sang. Cũng lúc này, các học viên của cơ sở cai nghiện bắt buộc số 2 (xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) cũng cùng nhau gói bánh chưng, trang trí cơ sở... để đón Tết về.
Đây là một trong những cơ sở cai nghiện lớn nhất miền Bắc với hơn 500 học viên. Cơ sở này được chia làm 3 đội, học viên của cơ sở là những người nghiện ma túy được đưa vào đây để cai nghiện.
Trong quá trình cai nghiện, học viên cũng sẽ được dạy các nghề phổ thông như điện dân dụng, khâu giày, làm tiền vàng... để sau cai có nghề để làm lại cuộc đời.
Mỗi học viên sẽ có thời gian cải tạo khác nhau, từ vài tháng đến vài năm. Khi chưa hết thời hạn cải tạo thì học viên không được ra ngoài, bởi vậy có rất nhiều người đã đón Tết tại đây, thậm chí không chỉ một mà là vài cái Tết.
Cứ đến Tết nguyên đán hằng năm, cơ sở lại tổ chức cho cán bộ và học viên đón Tết. Cũng giống như nhiều gia đình chuẩn bị đón năm mới, các học viên trong cơ sở đã tự tay trang trí phòng sinh hoạt, hành lang, bàn thờ... và cùng nhau gói bánh chưng xanh.
Anh Cường, học viên tại đội 1, cơ sở cai nghiện ma túy số 2, chia sẻ: "Đây là cái Tết đầu tiên của tôi ở cơ sở. Mặc dù ăn Tết cùng các anh em trong này cũng vui nhưng vẫn buồn vì nhớ nhà".
Tại nhà thăm nom của cơ sở, có rất nhiều người thân của các học viên đến thăm, gửi đồ Tết. Những học viên tuổi còn trẻ thì có bố mẹ hoặc anh chị, những người đã nhiều tuổi thì có vợ con đến thăm. Tuy không thể về ăn Tết cùng gia đình nhưng điều đó cũng an ủi họ phần nào.
Phóng viên Báo Gia đình và Xã hội đã có mặt tại cơ sở này để ghi nhận việc chuẩn bị đón Tết của các học viên xa nhà:
Ban thờ chính ở cơ sở đã được các học viên trang trí đầy đủ bằng mâm ngũ quả, bánh kẹo, trái cây...
Các học viên cũng tự tay trang trí cho phòng sinh hoạt của mình.
Mỗi phòng đều có những cách bài trí khác nhau.
Sáng ngày 28 âm lịch, các học viên đi lấy nguyên liệu về để chuẩn bị gói bánh chưng.
Như mọi năm, các học viên vừa cùng nhau ngồi gói bánh vừa trò chuyện vui vẻ.
Những chiếc bánh chưng vuông vắn dưới bàn tay các học viên nhanh chóng thành hình.
Ông Bùi Đình Năm, đội trưởng đội 1 tại cơ sở cũng bắt tay vào gói những chiếc bánh chưng.
Một học viên đã lớn tuổi vui vẻ khoe thành quả của mình.
Tết nguyên đán tại cơ sở cai nghiện cũng có đào, có quất như mọi gia đình khác.
Các học viên cùng nhau giải trí bằng những tiết mục karaoke chào xuân.
Giáp Tết, nhà thăm gặp tại cơ sở thường xuyên có người nhà đến thăm các học viên.
Bữa cơm sum họp gia đình tại cơ sở.
Năm mới đến, nhiều học viên chăm chỉ cải tạo và lao động để sớm được trở về với gia đình.
Quỳnh Mai