Cách chức trưởng phường
GiadinhNet - Trưởng phường là gọi tắt của Trưởng Công an phường.
Và đây là nguyên nhân của chủ trương trên: Theo nhận định của cả Sở GTVT và Công an thành phố thì tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường đã ở mức báo động đỏ. Đến nỗi, nhiều trụ sở công an phường thành điểm gửi xe của quán bia hơi, không đủ chỗ thì người ta để cả xuống lòng đường. Có nơi cho quán bia gửi xe cả chục năm như trụ sở Công an phường Ô Chợ Dừa. Nhẹ hơn thì việc lấn chiếm, gây mất trật tự ngay cạnh Công an phường Điện Biên...
Chưa hết, cùng với phong trào “trà chanh, chém gió’, đêm đêm các quán trà chanh tụ tập nhiều trong khu phố cổ, các điểm công trình xây dựng mới, các địa điểm văn hóa, lịch sử đông người viếng thăm...thành nơi bán trà. Nhiều lúc, đường bị lấn chiếm hết, xe không có lối đi, người đi bộ thì còn thê thảm hơn nhiều.
Còn nữa, nhiều chợ đêm mọc lên, quy định chỉ được bán hàng đến trước 5h sáng, nhưng 8h vẫn còn tụ tập.
Bức tranh tạp phí lù này được vẽ lên, hai ngành công an và giao thông Hà Nội cùng đồng tình rằng, cứ đà này thì “Đến Tết dân cũng không còn đường mà đi chợ”. Chuyện này tưởng như nói đùa, nhưng lại là nguy cơ thật 100%. Đơn giản là vì sự mất tác dụng của chính các đơn vị làm trật tự, là công an phường.
Nay có chủ trương cách chức, chuyển công tác trưởng phường nếu để xảy ra lấn chiếm vỉa hè nghiêm trọng thì người dân mừng lắm. Cho dù, chủ trương này chẳng phải mới, vì từ lâu, quy định sử dụng cán bộ đã nói rõ, nếu không hoàn thành nhiệm vụ, chức trách thì mất chức rồi.
Nào thì chúng ta cùng hy vọng, sẽ có đường mà đi chợ Tết.