Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cái chết tức tưởi của bé 13 tháng tuổi

Thứ sáu, 16:00 24/01/2014 | Pháp luật

GiadinhNet - Đã nhiều ngày trôi qua nhưng nỗi đau vẫn đè nặng trong gia đình vợ chồng anh Nguyễn Văn Sơn (trú tại phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng). Đứa con mới 13 tháng tuổi của anh Sơn đã tử vong vì chấn thương sọ não. Chúng tôi đã vào cuộc điều tra, phát hiện có nhiều dấu hiệu bất thường xung quanh cái chết đầy đau đớn này.

Cái chết tức tưởi của bé 13 tháng tuổi 1

Nhà riêng cũng là điểm trông giữ trẻ tự phát của bà Bích đóng cửa im ỉm kể từ khi xảy ra vụ việc. Ảnh: M. Lý

Có vật nặng rơi vào đầu?

Như thường lệ, sáng 16/1, sau khi được bà nội cho ăn bánh cuốn, bé Nguyễn Ngọc Minh Anh, 13 tháng tuổi, được bố đưa đến gửi tại nhà trẻ tư nhân do bà Nguyễn Thị Bích (ở số 3/77, ngõ 52, Miếu Hai Xã, phường Dư Hàng Kênh) làm chủ. Đến 11h10’, nhà trẻ  gọi cho chị Đặng Thị Oanh, mẹ cháu bé thông báo: Cháu ăn gì mà nôn hết ra và bảo vợ chồng đến đón cháu. Đến đón con, người mẹ trẻ cho con bú nhưng bé không chịu bú nên vội bế con ra bệnh viện. Bé Nguyễn Ngọc Minh Anh được chẩn đoán chấn thương sọ não và tử vong ngay sau đó.

Tiếp xúc với phóng viên, anh Nguyễn Văn Sơn kể: “Vợ chồng tôi gửi cháu đến điểm trông giữ này được 1 tuần. Minh Anh rất ngoan, nhanh nhẹn, thông minh. Ở tuổi của cháu trường mầm non công lập không nhận nên phải gửi nhà trẻ tư. Trước đây, vợ chồng tôi cũng đã gửi con lớn (anh của bé Minh Anh) ở nhà bà Nguyễn Thị Bích. Bà này trông trẻ từ rất lâu rồi…”.

Chị Oanh rơi nước mắt kể lại: “Lúc bế con tôi không nghĩ con bị vấn đề gì liên quan đến não, vì tôi tin lời bà Bích nói. Hơn nữa, nền nhà bà ấy trải thảm, tôi không nghĩ nó bị va đập. Cách đó mấy ngày con tôi cũng bị ho, sốt. Tôi chỉ nghĩ con mình không khạc được đờm, mũi thì mệt thôi. Nhưng trên đường đến bệnh viện, càng đi tôi càng thấy con lả hơn”.

Chị Oanh là y tá của Bệnh viện Việt Tiệp, vì thế khi cho con nhập viện với biểu hiện hôn mê, bác sỹ chẩn đoán bé có hội chứng não, chị đã gọi điện về cho bà Bích để xác minh xem con có bị ngã hay không. “Tôi hỏi đi hỏi lại bà ấy mấy lần, bà ấy đều khẳng định chắc chắn là con không bị ngã, không bị va đập gì”, chị Oanh cho biết.

Theo chị Oanh, nếu con bị ngã khi ở nhà thì đến lớp cháu phải bị sốt. Nhưng bà Bích lại khẳng định với chị đến lớp bé chơi rất ngoan. “Bà ấy bảo hơn 9h còn cho con ăn cháo, ăn xong con ngủ. Sau đó, con mới ho, nôn ra. Nghĩa là phải sau 9h sáng con mới bị nôn. Nói bây giờ chỉ là suy đoán nhưng tôi cứ thấy mọi chuyện khó chấp nhận được”, chị Oanh đau đớn nói.

Kết quả khám nghiệm tử thi của bé Minh Anh cho thấy: Người không bị bầm tím hay trầy xước nhưng sọ não phía sau đầu bị rạn đoạn dài 8cm. Trao đổi với phóng viên, gia đình của bé Minh Anh lập luận rằng: Bé chưa biết đi  nên nếu có ngã ở sàn cũng không thể dẫn đến vỡ xương sọ. Nếu bé ngã từ cầu thang xuống thì xương sọ có thể bị lún hoặc sưng u ở đầu. Người bé không có vết bầm tím, quan sát phim chụp sọ não thấy vết xương sọ vênh nhau, có khoảng cách chứ không phải là vết rạn bình thường. Vì vậy, có khả năng bé bị một vật gì đó rất nặng rơi vào đầu dẫn đến vỡ xương sọ chứ không phải bị rạn nứt thông thường.

Gia đình chị Oanh khẳng định và ghi nhận việc bà Bích đã trông cậu con trai lớn của anh chị rất cẩn thận. Còn với cháu Minh Anh, họ thấy mọi việc có thể cứu vãn được nếu bà Bích thông báo sớm hơn. “Có thể do khách quan, người ta không cố tình. Tôi cũng không bao giờ nghĩ bà ấy đánh con mình đâu. Có điều, bà ấy cứ khẳng định là không biết con bị làm sao. Chấn thương sọ não nếu được thông báo kịp thời có thể cứu vãn được”, chị Oanh nói.

Điểm trông trẻ tự phát

Để làm sáng tỏ thêm vụ việc, PV Báo GĐ&XH tìm đến điểm trông giữ trẻ - nơi bé Minh Anh được gửi thì thấy nhà khóa cửa. Theo lời hàng xóm cạnh nhà bà Bích, từ hôm xảy ra sự việc căn nhà đóng cửa suốt ngày.

Địa điểm trông trẻ rộng khoảng hơn 40m2, lấy phòng khách làm nơi trông trẻ. Bà Bích không có công ăn việc làm, nhận trông những đứa trẻ xung quanh khu vực Miếu Hai Xã. Mỗi cháu dưới 2 tuổi bà Bích nhận trông với giá 1 triệu đồng/tháng; lớn hơn 2 tuổi giá 800.000 đồng/tháng bao gồm cả tiền ăn. Ngoài cháu Minh Anh, bà Bích còn nhận trông 8 cháu nữa.

Ông Lê Viết Cường, Chủ tịch UBND phường Dư Hàng Kênh cho biết: Khoảng cuối hè năm 2013, phường đã vào nhà bà Bích lập biên bản, yêu cầu cơ sở phải xin cấp phép hoạt động. Bà Bích có nguyện vọng được cấp phép nhưng cơ sở này không đủ điều kiện. UBND phường đã nhiều lần yêu cầu cơ sở của bà Bích ngừng hoạt động nhưng bà Bích không thực hiện.

Ông Cường cho biết thêm, hiện công an đang xác minh nguyên nhân tử vong của bé Minh Anh. Bà Nguyễn Thị Bích đang bị cơ quan điều tra tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.
 
Minh Lý
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vợ chết, chồng bỏng nặng trong căn nhà ở Bình Dương

Vợ chết, chồng bỏng nặng trong căn nhà ở Bình Dương

Pháp luật - 1 giờ trước

Nghe tiếng la hét thất thanh trong căn nhà ở Bình Dương, hàng xóm chạy qua kiểm tra và phát hiện người phụ nữ tử vong, người đàn ông bị bỏng nặng bên cạnh 2 xe máy bị cháy xém.

Bắt khẩn cấp tài xế "có cồn" gây tai nạn làm 1 người chết 7 người bị thương

Bắt khẩn cấp tài xế "có cồn" gây tai nạn làm 1 người chết 7 người bị thương

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo Cục CSGT, tài xế Nguyễn Mạnh Hà điều khiển ô tô tải đầu kéo không đi đúng phần đường rồi đâm vào quán nước khiến 1 người chết, 7 người bị thương. Tài xế Hà vi phạm nồng độ cồn.

Hải Phòng: Tranh giành khách và địa bàn, tài xế xe ôm bị đâm tử vong

Hải Phòng: Tranh giành khách và địa bàn, tài xế xe ôm bị đâm tử vong

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Do tranh giành địa bàn và khách tại ga tàu hỏa Hải Phòng, tài xế xe ôm ở ga và tài xế xe ôm công nghệ đã nảy sinh mâu thuẫn, xô xát. Trong lúc không giữ được bình tĩnh, tài xế xe ôm công nghệ đã dùng kéo đâm tài xế xe ôm tử vong.

Kẻ 'ẩn mặt' sau mạng xã hội và cú lừa hoa lan đột biến

Kẻ 'ẩn mặt' sau mạng xã hội và cú lừa hoa lan đột biến

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Khi thấy thị trường hoa lan đột biến có dấu hiệu "sốt" lại, Hiếu nhanh chóng lập một facebook ảo rồi đăng bán loại hoa này với mục đích lừa đảo.

Phú Thọ: Nghi án chồng sát hại vợ tại nhà trọ

Phú Thọ: Nghi án chồng sát hại vợ tại nhà trọ

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Tại nhà trọ, C. đã dùng dao đâm vợ trọng thương. Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

TP HCM: Bắt chủ nhà hàng và nhiều nhân viên lột đồ của khách giữa quận 1

TP HCM: Bắt chủ nhà hàng và nhiều nhân viên lột đồ của khách giữa quận 1

Pháp luật - 6 giờ trước

Do khách không đồng ý trả tiền, nhân viên nhà hàng Nari Bar đã khống chế, cởi quần áo khách rồi quay video.

Hà Nội: Bắt giữ nhóm người tạt sơn xe ô tô đỗ ở khu chung cư

Hà Nội: Bắt giữ nhóm người tạt sơn xe ô tô đỗ ở khu chung cư

Pháp luật - 21 giờ trước

Ngày 5/5, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đã làm rõ thông tin và bắt 4 đối tượng liên quan đến vụ 6 xe ô tô bị tạt sơn đêm 20, rạng sáng 21/4 tại phường Định Công.

Hàng triệu người Việt cần đáp ứng điều kiện này để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

Hàng triệu người Việt cần đáp ứng điều kiện này để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Sở hữu nhà ở là giấc mơ của hàng triệu người Việt. Luật Nhà ở 2023 (sắp có hiệu lực) đã mở ra “cơ hội vàng” cho nhiều đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.

Vụ đánh con gái ruột 9 tháng tuổi tử vong: Mức hình phạt cao nhất là tử hình

Vụ đánh con gái ruột 9 tháng tuổi tử vong: Mức hình phạt cao nhất là tử hình

Pháp luật - 1 ngày trước

Với cáo buộc ban đầu của Viện kiểm sát, việc đánh con gái ruột 9 tháng tuổi dẫn đến tử vong, người bố có thể bị xử lý hình sự về tội giết người theo quy định tại khoản 1 Điều 123 của Bộ luật hình sự với tình tiết định khung là giết người dưới 16 tuổi. Mức hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Công an truy tìm con gái của Lê Tùng Vân, điều tra tội loạn luân

Công an truy tìm con gái của Lê Tùng Vân, điều tra tội loạn luân

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an tỉnh Long An phát thông báo truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên, để làm rõ nghi vấn người phụ nữ này liên quan hành vi loạn luân, xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.

Top