Cái giá của sự thông thái
GiadinhNet - Ở đời có mấy ai tự nhận mình là ngu, vậy mà mới đây lại có một nhóm người cứ nằng nặc nói mình là ngu nhất, thậm chí họ còn tổ chức một cuộc thi trên mạng xã hội, để xem ai đứng số 1 về ngu
Những người tự nhận mình ngu này từng đi mua căn hộ chung cư tại một dự án trên đường Lê Văn Lương kéo dài của Hà Nội. Rất có thể, quy mô “cuộc thi” sẽ sớm được mở rộng.
Theo những người này cho biết, vài năm trước, họ phải tranh giành nhau để có được suất mua nhà dự án, khi ấy thị trường bất động sản nóng như lửa. Ai “lướt ván” thì cầm chắc vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng tiền lời, nếu bốc thăm được suất mua nhà; còn ai “ôm”, không bán thì hôm nay đã ăn quả đắng. Bởi vì, năm tháng dần qua, thị trường bất động sản nguội ngắt, giá nhà bây giờ rớt thê thảm.
Tuy nhiên, cư dân mua nhà dự án nói trên vẫn chưa phải… ngu nhất, bởi giờ này họ đã được nhận nhà, chứ tại hàng trăm dự án khác, khách hàng dù đã nộp tiền mà dự án thì vẫn còn là những bãi cỏ, hoặc lô nhô vài cái cọc sắt hoen gỉ chĩa lên trời, khiến ai nhìn cũng đau.
Người mua nhận mình ngu, vậy ai là người thông thái? Có người bảo chỉ có doanh nghiệp là thông thái, nhưng xem ra không phải vậy. Bất động sản, đến giờ rõ là cái bẫy khiến doanh nghiệp sa lầy, tiền của đổ đống vào đấy, chưa biết rút ra bằng cách nào.
Nhiều người bảo rằng, việc tự trào “ai ngu nhất” tưởng là chuyện vô thưởng, vô phạt mà nói lên nhiều điều. Nếu như không bị ảnh hưởng bởi tâm lý đám đông, nếu như tỉnh táo hơn, hẳn nhiều người đã không phải chua xót mà tự nhận mình ngu. Nhưng cái gì cũng có lộ trình của nó, để trở thành nhà thông thái, đôi khi phải chấp nhận trả giá!