Cái kết cho kẻ giết em trai người yêu chỉ vì bị hỏi vì sao đi chơi không xin phép bố mẹ

| Pháp luật

GiadinhNet - Mâu thuẫn phát sinh từ việc đưa người yêu đi chơi mà không xin phép cha mẹ, nam thanh niên đã gây án mạng.

Ngày 9/11, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, tuyên phạt Nguyễn Nhật Linh (sinh năm 1988 tại Đồng Nai) 18 năm tù về tội giết người.

HĐXX phúc thẩm nhận thấy bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ nào mới để xem xét nên y án sơ thẩm.

Cái kết cho kẻ giết em trai người yêu chỉ vì bị hỏi vì sao đi chơi không xin phép bố mẹ - Ảnh 1.

Bị cáo Linh (phải) gặp người thân trước khi rời tòa về trại giam. Ảnh: PLO

Theo nội dung bản án sơ thẩm, khoảng 15h30 ngày 5/1/2020, Linh đến nhà bạn gái là chị Đ.T.L.(tại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để đưa chị L. đi chơi.

Đi được một đoạn thì gặp em trai chị L. là anh Đ.M.T. Lúc này, T. trách Linh đến đón chị L. đi chơi mà không vào nhà xin phép cha mẹ. Hai bên cãi vã, T. dùng nón bảo hiểm ném về phía Linh nhưng không trúng. Chở chị L. đi tiếp được một đoạn, vì bực tức chuyện bị ném nón bảo hiểm, Linh dừng xe đi bộ ngược lại tìm T. rồi dùng dao bấm xông vào đánh nhau với T.

Hậu quả, T. bị Linh đâm nhiều nhát trúng vào người, chết tại chỗ.

Linh nhanh chóng lấy xe rời khỏi hiện trường rồi vứt dao vào lô cao su ven đường. Hai ngày sau, Linh ra công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hương Ly (tổng hợp)

Ý kiến của bạn
Tags:
Vạch trần đường dây buôn lậu nghìn tỷ, móc nối cán bộ để bảo kê

Vạch trần đường dây buôn lậu nghìn tỷ, móc nối cán bộ để bảo kê

Pháp luật -

GĐXH - Buôn lậu hàng nghìn tấn thực phẩm qua biên giới, lập "hệ sinh thái" doanh nghiệp để phát hành hóa đơn trái phép, trốn thuế và móc nối cán bộ nhằm bảo kê... là những thủ đoạn của hai đường dây tội phạm vừa bị Bộ Công an phối hợp với Công an TP Hải Phòng bóc gỡ. Đến nay, 3 vụ án đã được khởi tố với 18 bị can, tổng giá trị hàng hóa buôn lậu được làm rõ gần 1.000 tỷ đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.