Cái nhíu mày của thầy Tô

Ông Calisto trầm tư trong khói thuốc với cái nhíu mày khá nặng nề. Có nhiều bài toán được đặt ra cho ông Calisto.

 
Trên sân tập Persada Plus chiều qua, ông Calisto đã la khản cổ rồi trầm tư trong làn khói thuốc. Chỉ hơn tiếng tập nhẹ, nhưng việc vá những lỗ hổng trước cuộc đụng độ với người Mã khiến ông thầy người Bồ tỏ ra căng thẳng.
 
Nghi binh hay...

Quang Thanh vẫn chống nạng gỗ bước ra sân tập, còn Việt Cường, Tài Em phải tập riêng bên ngoài. Ống kính camera của báo giới Malaysia thâu tóm hết cơn bạo bệnh vì nạn chấn thương của tuyển Việt Nam. HLV Calisto cũng bày tỏ sự âu lo về sức mạnh bị sứt mẻ, sau những chấn thương ở hàng loạt vị trí quan trọng.
 
HLV Calisto hướng dẫn các tuyển thủ Việt Nam trên sân tập Persada Plus. Ảnh: N.Tuấn
 
Thật ra, chỉ còn Việt Cường là đang phải cân nhắc có sử dụng trong trận bán kết hay không, bởi các bác sĩ tiết lộ, Tài Em chỉ bị đau nhẹ. Việc không cho Tài Em tập chiến thuật bình thường cùng đồng đội là giữ cho tiền vệ này hoàn toàn bình phục. Có thể hôm nay, Tài Em sẽ xỏ giày luyện bài cùng đồng đội, thay vì ngồi làm khán giả.

Việc Tài Em chấn thương có thể là… bài của ông Calisto khi người Mã săm soi, chú ý. Tuy vậy, sự thận trọng là không thừa, và ông Calisto cũng đang thử lắp ghép những nhân tố mới thế vào vị trí của “cu Mười”.

Bộ tứ vệ gần như ổn định với Vũ Phong, Thành Lương ở 2 cánh, còn Minh Phương, Tấn Tài đá cao nhất ở khu trung tuyến. Vì vậy, một khi Tài Em phải vắng mặt, ông Calisto đang phải lăn tăn giữa Minh Châu và Phan Thanh Hưng. Vị trí của Minh Châu từng là bước ngoặt giúp tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2008, nhưng bây giờ nó lại khiến ông Calisto tỏ ra không hài lòng.

Có nhiều thời điểm, ông thầy người Bồ phải ngưng tập, đứng chỉ dẫn cho Minh Châu cách chạy chỗ, chuyền bóng. Cuối cùng sự kiên nhẫn có hạn, Minh Châu được điều chuyển sang đội hình B, thử nghiệm ở vị trí trung tâm hàng tiền vệ là Phan Thanh Hưng. Có điều dường như ngồi quá lâu trên ghế dự bị, vì vậy, “cu Vịt” cũng không thật sự thuyết phục.

... Đau đầu thật?

Trên thực tế, thử nghiệm ở vị trí của Tài Em bỏ lại chỉ là phương án dự phòng, còn vấn đề làm ông Calisto đau đầu thật sự là vị trí của Quang Thanh. Có quá ít phương án hậu vệ cánh cho ông thầy người Bồ lựa chọn. Sau khi Quang Thanh, Việt Cường cùng bị đau, tuyển Việt Nam chỉ còn duy nhất Đình Đồng là hậu vệ cánh thực thụ. Điều đó khác với cách nay 2 năm, bởi khi Việt Cường dính án treo giò sau trận bán kết với Singapore, lập tức ông Calisto tìm ra sự thay thế xứng đáng từ Quang Cường.

Nghiệt cho ông Calisto ở chỗ, Đình Luật dù lấy suất dự AFF Cup 2010 của Minh Đức nhờ là phương án dự phòng cho vị trí hậu vệ phải nhưng đến giờ vẫn không làm ông thầy người Bồ hài lòng. Cái lỗi ấy bộc lộ ngay trong buổi ghép đội hình chiến thuật chiều qua. Đình Luật có cảm giác vị trí rất kém, khiến ông Calisto cứ phải đặt chỗ, chỉ điểm cụ thể mới có thể thỏa mãn. Đặc biệt là sự liên kết với tuyến hai là cực kém.

Cơn đau đầu ở vị trí hậu vệ phải khiến thầy Tô phải tính đến phương án chọn Huy Hoàng trám vào vị trí này. Huy Hoàng đứng vị trí tốt hơn Đình Luật, nhưng xui xẻo ở chỗ, trong buổi tập hôm qua, hậu vệ người xứ Nghệ lại tập tễnh với vết đau ngón chân. Mỗi pha vào bóng, sút bóng của hậu vệ này đều cà nhắc, rất khó chịu và cuối cùng, Hoàng “lác” buộc phải bỏ dở buổi tập.

Cuối buổi tập, ông Calisto trầm tư trong khói thuốc với cái nhíu mày khá nặng nề. Có nhiều bài toán được đặt ra cho ông Calisto, cho nên, dù bộ khung cho trận bán kết lượt đi đã xác định xong 9/11 vị trí thì những gì thể hiện trên sân tập vẫn khiến ông thầy người Bồ phải thấp thỏm…
 
Theo Sài Gòn Giải Phóng
lehuong
Ý kiến của bạn
44 tuổi, tôi phát hiện mình không phải con ruột của bố: Mẹ tiết lộ sự thật khiến tôi bật khóc

44 tuổi, tôi phát hiện mình không phải con ruột của bố: Mẹ tiết lộ sự thật khiến tôi bật khóc

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 40 năm, tôi chưa từng nghi ngờ người đàn ông luôn yêu thương, che chở và gọi tôi là con gái. Cho đến ngày bố gặp tai nạn, tôi mới vô tình phát hiện mình không có quan hệ huyết thống với ông. Nhưng điều khiến tôi bật khóc lại là sự thật phía sau, được mẹ kể lại sau bao nhiêu năm im lặng.

Đặng Thu Thảo thanh lịch, cuốn hút ở tuổi 35

Đặng Thu Thảo thanh lịch, cuốn hút ở tuổi 35

Đẹp -

GĐXH - Không chạy theo những trào lưu quá táo bạo, cũng hiếm khi biến hàng hiệu thành tâm điểm, Đặng Thu Thảo luôn gây chú ý khi theo đuổi phong cách nữ tính, thanh lịch và có phần cổ điển.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.