Cám cảnh cháu bé ôm di ảnh cha đòi bế đi chơi

| Pháp luật

GiadinhNet - Hình ảnh cháu bé 2 tuổi ôm chặt lấy di ảnh của cha, rồi đòi người cha quá cố bế đi chơi khiến chúng tôi nghẹn lòng. Cháu còn quá nhỏ nên chưa thể hình dung được mình đã mãi mãi mất đi người cha yêu dấu.

 

Ngôi nhà nạn nhân.
Ngôi nhà nạn nhân.

 

Sát hại đồng nghiệp của vợ cũ

Mặc dù vụ việc đã xảy ra vài ngày, nhưng cái chết đầy thương tâm của anh Nguyễn Tấn Mạnh (SN 1988, trú tại ấp 4, xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, TPHCM) vẫn khiến dân địa phương bùi ngùi, xót xa. Theo đó, khoảng 19h30 ngày 18/10, anh Mạnh và nhóm đồng nghiệp làm cùng công ty (trong đó có nữ đồng nghiệp tên Nhung) tổ chức liên hoan tại nhà một người bạn ở xã Tân Thạnh Đông (huyện Củ Chi). Sau khi tàn cuộc nhậu, anh Mạnh ra về thì bất ngờ bị các đối tượng Nguyễn Thành Sơn (33 tuổi), Võ Văn Tuấn (16 tuổi) và Võ Thành Duy (17 tuổi) cùng trú tại xã Tân Thạnh Đông chặn đường.

Sơn cho rằng, anh Mạnh có tình ý với chị Nhung (vợ cũ của Sơn đã ly dị hơn một năm) nên mới dẫn tới việc gia đình hắn bị tan nát. Mặc dù anh Mạnh đã cố giải thích tất cả chỉ là hiểu lầm, nhưng Sơn đều bỏ ngoài tai. Trong cơn cuồng ghen, Sơn đã dùng gậy gỗ lao vào đánh đập anh Mạnh một cách thậm tệ. Không dừng lại ở đó, Sơn hô Tuấn và Duy lao vào tiếp tục hành hung cho đến khi nạn nhân bất tỉnh chúng mới chịu dừng tay.

Nghe thấy những tiếng la hét thất thanh, nhiều người dân sống gần hiện trường chạy tới thì thấy anh Mạnh nằm bất động bên vệ đường, trên người đầy thương tích, cạnh đó là chiếc xe máy bị hư hỏng nặng. Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên anh Mạnh đã tử vong. Nhận được tin báo, Công an huyện Củ Chi đã khẩn trương có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời vây bắt các đối tượng. Sau một ngày gây án, biết không thể thoát tội, các đối tượng đã tới cơ quan công an đầu thú.

 

Mẹ nạn nhân.
Mẹ nạn nhân.

 

Tìm về gia đình nạn nhân, chúng tôi không khỏi xót xa trước hoàn cảnh của anh Mạnh. Hình ảnh người vợ trẻ ngồi ôm con nhỏ liên tục gào khóc khiến những người chứng kiến không kìm nổi nước mắt. Được biết, anh Mạnh và chị Đỗ Thị Thanh Thúy kết hôn với nhau từ năm 2011. Chị Thúy vốn quê ở tỉnh Kiên Giang, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên phải lên TPHCM lập nghiệp. Vốn cùng cảnh nghèo khó nên anh Mạnh và chị Thúy luôn cảm thông cho nhau, nỗ lực hết mình để lo cho tương lai. Ngoài việc lo cho cậu con trai năm nay mới 2 tuổi, vợ chồng anh Mạnh lại phải nuôi dưỡng mẹ già hay ốm đau.

Trò chuyện với chúng tôi, bà Trần Thị Vân (mẹ anh Mạnh) đau xót: “Tôi hay bệnh nên chẳng giúp gì được con cái. Tất cả mọi sinh hoạt trong nhà đều trông cả vào cháu Mạnh. Giờ cháu ra đi như vậy, không biết mấy mẹ con, bà cháu chúng tôi phải sống ra sao”.

Tiếng gọi cha thắt  lòng người ở lại

 

Di ảnh nạn nhân.
Di ảnh nạn nhân.

 

Chị Thúy tâm sự: “Bố anh Mạnh mất sớm, mẹ anh lại bệnh tật nên cuộc sống khó khăn vô cùng. Thậm chí, căn nhà cấp 4 chúng tôi đang ở là của người cậu, hai vợ chồng xin ở tạm. Vợ chồng tôi đang cố gắng tiết kiệm tiền mua miếng đất và xây ngôi nhà nhỏ để ở. Mọi dự định của vợ chồng tôi coi như đổ xuống sông khi anh mãi mãi ra đi”.

Hình ảnh cậu con trai 2 tuổi của vợ chồng anh Mạnh vẫn nhoẻn miệng cười, bập mẹ gọi hai tiếng “ba Mạnh” khiến chúng tôi nghẹn lòng. Thấy chúng tôi thắp hương cho anh Mạnh, cháu bé lại gần chiếc bàn thờ dựng tạm, ôm lấy di ảnh hôn thắm thiết rồi nói ba đang ngủ, thức dậy sẽ dẫn đi chơi. Những tiếng gọi hồn nhiên, thơ dại của cậu bé tựa hồ như những nhát cứa vào tim can những người có mặt.

Nhiều ngày qua, ngôi nhà nhỏ của gia đình nạn nhân lúc nào cũng đông người qua lại. Đó là những người hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau chạy qua chia sẻ, động viên. Theo như nhận xét của nhiều người, anh Mạnh vốn là người hiền lành, siêng năng chịu khó. Trong mọi việc làm, lời nói… anh Mạnh đều nghĩ cho gia đình mình.

“Nó làm tăng ca miết, để cố kiếm thêm thu nhập lo cho đứa con nhỏ và lấy tiền chữa bệnh cho mẹ già. Có những hôm Mạnh về khuya lắm. Hình ảnh nó lủi thủi đi về trong bóng đêm sau một ngày làm việc nặng nhọc đã quá đỗi quen thuộc đối với người dân ấp 4. Mong sao cơ quan chức năng sớm điều tra, làm rõ vụ việc, xử lý đúng người đúng tội”, một người hàng xóm nói.

 

Liên quan đến vụ việc, bà Trần Thị Thu, Trưởng ấp 4 (xã Phạm Văn Cội) cho biết: “Gia đình anh Mạnh vốn dĩ đã khó khăn. Nay anh Mạnh xảy ra chuyện khiến cuộc sống của gia đình càng vất vả hơn. Trước mắt, địa phương chỉ đến động viên tinh thần cho gia đình. Chuyện anh Mạnh bị giết ở địa phương ai cũng bất ngờ bởi từ trước đến nay, anh Mạnh chưa hề mâu thuẫn với ai”.

V.Đoàn – X.Thắng/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
Phú Thọ: Khởi tố 21 bị can trong đường dây quảng cáo sản phẩm Đông y 'dỏm' bằng hình ảnh cắt ghép của người nổi tiếng

Phú Thọ: Khởi tố 21 bị can trong đường dây quảng cáo sản phẩm Đông y 'dỏm' bằng hình ảnh cắt ghép của người nổi tiếng

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa chính thức ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 21 bị can về tội "Lừa dối khách hàng". Nhóm đối tượng này đã lập đường dây tinh vi, sử dụng hình ảnh cắt ghép của người nổi tiếng để quảng cáo phóng đại và bán ra thị trường hàng nghìn sản phẩm Đông y kém chất lượng.

Bắt đối tượng mua bán gần 3 tạ pháo hoa nổ

Bắt đối tượng mua bán gần 3 tạ pháo hoa nổ

Pháp luật -

GĐXH - Công an xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An vừa phát hiện, bắt giữ Đoàn Quý Hợi (SN 1983), trú tại xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh về hành vi mua bán trái phép pháo hoa nổ. Tang vật thu giữ gần 3 tạ pháo hoa nổ được đóng gói cẩn thận.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.