Cảm động thầy trông điện thoại giúp trò
Giadinh.Net - Sáng 2/6, ngày đầu tiên thi tốt nghiệp THPT, chúng tôi đã vô cùng cảm động khi bắt gặp hình ảnh một thầy giáo cũng đến rất sớm, khi thí sinh chưa vào phòng thi.
![]() Thầy Thể và các túi nilon đựng điện thoại cho học sinh. Ảnh H.N |
Thầy Thể bám trụ ở cổng trường từ khi chưa vào giờ thi. Đặc biệt, trên tay thầy lủng lẳng 5 túi nilon màu xanh. Thầy cười: "Mỗi túi để điện thoại của học sinh từng lớp, từ 12A1- 12A5. Trống trường điểm hết giờ, thầy lao ra đón từng học sinh. Nhiều em hét lên: "Trúng rồi thầy ơi", rồi vội vã ôm chầm lấy thầy Thể.
Thầy cho biết, mình đến đây để động viên tinh thần cho các em và trông điện thoại di động kẻo các em quên, để trong túi xách thì nguy hiểm. Có một học sinh của trường sức khỏe kém đang dự thi ở đây nên thầy lo lắm. 11h kém, tức gần 1 giờ đồng hồ sau khi thu bài, khi sân trường không còn bóng một học sinh nào, thầy Thể mới ra về. Thầy bảo, mình sẽ đồng hành cùng các học trò lớp 12 tại điểm thi này đến kết thúc môn thi cuối cùng. Chúng tôi được biết, trong cuộc thi Giáo viên dạy giỏi năm học 2010-2011 toàn TP Hà Nội, thầy Thể đã từng đoạt giải Nhất cấp thành phố môn Thể dục.
Hạnh Nguyên
