Cảm thấy tội lỗi, kẻ giết người tình trên giường rút kháng cáo

| Pháp luật

Để giải quyết những món nợ của mình, Kiên ra tay giết hại người tình ngay khi hai người đang nằm trên giường sau cơn “mây mưa”.

Bùi Trung Kiên trong vòng dẫn giải của Cảnh sát hỗ trợ
Tư pháp
 
Tòa phúc thẩm TAND Tối cao vừa xử phúc thẩm bị cáo Bùi Trung Kiên (SN 1982, ở xóm Miều, xã Trung Minh, TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) về các tội “Giết người”, “Cướp tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Tuy đã kháng cáo bản án sơ thẩm tuyên tử hình với mình, nhưng trước khi Hội đồng xét xử phiên phúc thẩm bắt đầu làm việc, Kiên xin được rút đơn.

Tội ác của Bùi Trung Kiên rúng động dư luận một thời gian dài. Bê tha trong lối sống, cờ bạc, rượu chè đã khiến Kiên lâm vào đường cùng. Để giải quyết những món nợ của mình, Kiên ra tay giết hại người tình ngay khi hai người đang nằm trên giường sau cơn “mây mưa”.

Nạn nhân của vụ án này là chị Trần Thị Lan (SN 1964, trú tại tổ 13, phường Tân Thịnh, TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình).
 
Vụ án xảy ra vào lúc 16h ngày 16/1/2012, Kiên đến quán chị Lan. Sau một hồi nói chuyện, chị Lan ra đóng cửa quán rồi cùng Kiên “lên giường”. Sau đó, Kiên và chị Lan tiếp tục nói chuyện với nhau ở giường thì chị Lan nhận được điện thoại của người chị gái nói về việc gửi tiền để mừng tuổi Tết cho một số người thân.
 
Khi chị Lan đang mải nói chuyện, Kiên ngồi dậy đi lại trong phòng, thấy có một con dao nhỏ liền cầm lấy giấu ở chiếc ghế nhựa nơi Kiên để quần áo của mình vừa cởi ra. Sau đó, Kiên tiếp tục lên giường "quan hệ" với chị Lan.
 
Khi cả hai còn nằm trên giường, Kiên luồn tay ra ngoài, lấy dao giết chị Lan. Kiên đeo găng tay tháo hai chiếc nhẫn kim loại màu vàng ở tay chị Lan rồi lục tìm tài sản. Kiên đã lấy đi một chiếc điện thoại nhãn hiệu Lenovo, hai chiếc chìa khóa của chị Lan.
 
Sau đó, Kiên mở khóa lấy chiếc xe máy nhãn hiệu SYM, loại Shark-VVB ra khỏi quán. Kiên khóa cửa ngoài, điều khiển chiếc xe máy đến một số hiệu cầm đồ trên địa bàn TP.Hòa Bình để cầm cố nhưng không được.
 
Hai chiếc nhẫn màu vàng của chị Lan Kiên cũng không bán được vì cửa hàng phát hiện là hàng giả. Sau khi không bán được xe, Kiên đem về để trong bãi đỗ xe của Bệnh viện Đa khoa tỉnh và bỏ trốn vào Bình Dương.
 
Ngày 21/1/2012, Kiên bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hoà Bình bắt giữ.
 
Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND tỉnh Hòa Bình đã tuyên phạt Bùi Trung Kiên án tử hình về tội “Giết người”, 8 năm tù giam về tội “Cướp tài sản”, 2 năm tù giam về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Tổng hình phạt mà bị cáo Bùi Trung Kiên bị tuyên phạt là án tử hình. Ngoài ra, bị cáo phải bồi thường cho gia đình chị Trần Thị Lan số tiền gần 108 triệu đồng.
 
Ngay sau đó, Kiên đã làm đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, vào phiên phúc thẩm của tòa phúc thẩm TAND TC vừa diễn ra tại trụ sở TAND tỉnh Hòa Bình, ngay khi HĐXX bắt đầu làm việc, Bùi Trung Kiên xin rút đơn kháng cáo. Hắn tự nguyện rút đơn vì thấy tội lỗi của mình đáng bị trừng phạt nghiêm khắc.
 
Theo Nhật Thanh
PLVN
hoahue
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Hà Nội: Công an thông báo tìm bị hại vụ cướp tài sản tại ngã tư Trần Duy Hưng - Phạm Hùng từ năm 2019

Hà Nội: Công an thông báo tìm bị hại vụ cướp tài sản tại ngã tư Trần Duy Hưng - Phạm Hùng từ năm 2019

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang xác minh vụ án “Cướp tài sản” xảy ra từ tháng 5/2019 do đối tượng Nguyễn Hữu Hào thực hiện, đồng thời phát thông báo tìm kiếm người phụ nữ là bị hại trong vụ việc nhưng chưa đến cơ quan công an trình báo.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.