Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cán bộ y tế kiêm phóng viên và những đêm không ngủ

Thứ ba, 08:37 22/06/2021 | Y tế

GiadinhNet - Trong vùng dịch, một số nhân viên y tế không chỉ nhận nhiệm vụ hỗ trợ công tác phòng dịch, khoanh vùng, truy vết, lắng nghe những tâm sự của người bệnh, gia đình người bệnh mà họ còn là người truyền tải hình ảnh, những “cuộc chiến sinh tử” đến với hàng triệu độc giả...

Cán bộ y tế kiêm phóng viên và những đêm không ngủ - Ảnh 1.

Chị Đặng Thị Thanh phỏng vấn bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch. Ảnh: NVCC

Từ chuyện chưa kể về "phóng viên" tuyến đầu...

Một đêm giữa tháng 5/2021, tiếng báo động cấp cứu cho một sản phụ mắc COVID-19 vang khắp hành lang. Đặt xuống bàn chiếc máy sấy tóc chưa kịp cắm điện, chị Thanh choàng vội bộ đồ bảo hộ, tiến về phòng cấp cứu để hỗ trợ kíp mổ cấp cứu cho sản phụ.

Chị Đặng Thị Thanh là nhân viên y tế phụ trách hoạt động công tác xã hội của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 2. Từ đầu tháng 5/2021, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 2 có quyết định phong tỏa toàn bộ Bệnh viện do liên quan đến ca mắc mới. Bệnh viện trong trạng thái "nội bất xuất, ngoại bất nhập". Chị Thanh cùng hàng trăm cán bộ y, bác sĩ của Bệnh viện cũng tương tự.

Là cán bộ phụ trách hoạt động công tác xã hội, chị Thanh vừa có nhiệm vụ hỗ trợ các y bác sĩ, vừa mang sứ mệnh giúp đỡ, lắng nghe những tâm tư, chia sẻ các bệnh nhân, gia đình bệnh nhân. Trong bối cảnh dịch COVID-19 phức tạp, chị Thanh là "cầu nối" thông tin duy nhất truyền tải những hình ảnh của các ca bệnh với độc giả của hàng trăm tờ báo.

Chia sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội, chị Đặng Thị Thanh nhớ lại: "Sản phụ phải mổ cấp cứu là chị Đ.T.T (23 tuổi, ở Hưng Yên). Sản phụ trở dạ khi mắc COVID-19, viêm long đường hô hấp trên và suy thai. Mặc dù sản phụ được hồi sức tim thai nhưng không đáp ứng nên được chỉ định mổ đẻ cấp cứu. Sản phụ nhập viện cùng chồng, có người thân mà như không có bởi người chồng cũng nhiễm COVID-19".

Cán bộ y tế kiêm phóng viên và những đêm không ngủ - Ảnh 2.

Chị Đặng Thị Thanh cùng các nhà hảo tâm hỗ trợ những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NVCC

"Làm công tác xã hội là làm công tác truyền thông, là làm công tác tư tưởng cho người bệnh, người vào viện, kêu gọi Mạnh Thường Quân hỗ trợ bệnh nhân có gia cảnh đặc biệt và kiêm luôn cả việc viết lách, tác nghiệp. Tôi cũng là một "phóng viên" nhưng phạm vi tác nghiệp chỉ giới hạn trong bệnh viện. Đôi khi chẳng cần những máy quay hàng trăm triệu đồng, chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh là tôi đã trở thành một "phóng viên thực thụ" rồi", chị Thanh nhoẻn cười khi nhắc đến Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6.

Chỉ cần chiếc điện thoại thông minh là tôi đã trở thành một "phóng viên thực thụ rồi.

Chị Đặng Thị Thanh

Nhân viên y tế Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 2

Chị kể, những đêm có báo động cấp cứu khẩn, chị và đội ngũ làm công tác xã hội luôn có mặt cùng kíp cấp cứu. Tuy nhiên, để không làm "vướng chân" bác sĩ trong quá trình cấp cứu thì chị Thanh lựa chọn đứng ở "vòng ngoài" để ghi lại tất cả khoảnh khắc các y bác sĩ giành giật sự sống cho bệnh nhân. Đặc biệt là những bệnh nhân COVID-19 trở nặng, đặt máy ECMO.

Cán bộ y tế kiêm phóng viên và những đêm không ngủ - Ảnh 4.

Món quà dân dã của gia đình bệnh nhân gửi tặng y, bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch. Ảnh: NVCC

Trong nhiều năm hoạt động công tác xã hội, chị Thanh không thể nhớ bao nhiêu trường hợp được chị làm cầu nối với các Mạnh Thường Quân, nhưng điều làm chị ám ảnh là hình ảnh những phụ huynh với dáng người gày gò, chân chất… phải trông con nhập viện khi tuổi đời còn rất trẻ; người cha già mang theo con gà, túi gạo nếp… gửi tặng y bác sĩ… Những hình ảnh ấy khiến người xa gia đình nhiều tháng như chị Thanh lại quặn lòng, bởi dịch COVID-19 đã khiến gia đình chị chia ly khi ngày mẹ chồng mất, chị không thể về chịu tang. Và chị thương chính đồng đội của mình ngày đêm đắm mình trong bệnh phòng để giành giật sự sống cho bệnh nhân, rồi thức xuyên đêm truy vết, khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm để kiểm soát dịch tễ.

Chị kể: "Cũng là cán bộ trong bệnh viện nhưng tôi ở vòng ngoài, còn có thể chạy ra sân để hít khí trời, nhưng chị em bác sĩ trong bệnh phòng thì luôn chân luôn tay, thậm chí không có phút ngơi nghỉ. Bởi lúc này, sinh mệnh của bệnh nhân đều nằm gọn trong tay bác sĩ".

... đến những chuyến đi chưa biết ngày về

Cán bộ y tế kiêm phóng viên và những đêm không ngủ - Ảnh 5.

Khoảng khắc vui vẻ của chị Nguyễn Ngân Hà cùng đồng đội nơi vùng dịch Bắc Giang Ảnh: NVCC

Là một trong 200 cán bộ y, bác sĩ được điều động chi viện đến Bắc Giang từ ngày 15/5, chị Nguyễn Ngân Hà (SN 1988, nhân viên y tế của Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, Quảng Ninh) phụ trách hoạt động chống dịch và là "người làm báo" nơi vùng dịch Bắc Giang.

Những ngày đầu xuất quân, chị Hà tin tưởng thời gian trở lại Quảng Ninh sẽ rất sớm, nhưng tình hình dịch COVID-19 ngày càng phức tạp, số ca nhiễm tăng lên mỗi ngày, chị Hà cùng các đồng đội đã xác định, chuyến đi này chưa biết ngày về.

Chị Hà chia sẻ, đoàn 200 y, bác sĩ được chi viện đến Bắc Giang được chia thành 10 đội. Chị là thành viên của đội thứ 10 được giao nhiệm vụ truy vết, thực hiện công tác phòng dịch tại khu vực huyện Việt Yên. Bất chấp thời tiết nắng nóng đến hơn 40 độ C, chị Hà và nhiều anh, chị em bác sĩ không biết mỏi mệt trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.

Chị cho biết: "Tại Bắc Giang, công việc chính của tôi là lấy mẫu xét nghiệm. Thời gian đầu mới đến Bắc Giang, vì công việc truy vết, lấy dịch tễ đòi hỏi phải nhanh, gấp với số lượng lớn nên nhân viên y tế phải lấy mẫu đến nửa đêm, thậm chí là 2-3h sáng. Mặc dù làm công tác phòng dịch nhưng cái "máu" tác nghiệp có lẽ không lúc nào dập tắt trong tôi. Nhất là khi đến tâm dịch, tôi càng muốn truyền tải các hoạt động của anh chị em bác sĩ, nhân viên y tế và tinh thần chống dịch của người dân, cùng những hình ảnh về những đồng lúa chín rộ, những con đường, lối ngõ không một bóng người. Hay là cảnh người dân xếp hàng tại sân chùa để lấy mẫu - nơi mà vào ngày thường, người dân sẽ đến với một tâm thế an yên".

Cán bộ y tế kiêm phóng viên và những đêm không ngủ - Ảnh 6.

Chị Nguyễn Ngân Hà (trái) làm nhiệm vụ tổng hợp danh sách người dân làm xét nghiệm nơi tâm dịch Bắc Giang. Ảnh: NVCC

Và tình người nơi vùng dịch với những câu thăm hỏi, động viên bằng ly nước, hay những chùm vải, những bó sen hồng thắm... đã khiến những y, bác sĩ, nhân viên y tế đến từ nơi xa cảm thấy ấm lòng.

Những điều mộc mạc, giản dị nhưng ấm áp tình người ấy khiến chị Hà cùng hàng trăm y, bác sĩ như được tiếp thêm sức mạnh để không chỉ làm tốt công việc chuyên môn mà còn ghi lại nhiều câu chuyện, nhiều khoảnh khắc hơn nữa nơi tâm dịch đến với hàng triệu độc giả.

Cuộc chiến với COVID-19 sẽ còn dài, còn bao câu chuyện chưa được kể lại và cũng không ít chuyện trong tâm dịch muốn được truyền tải rộng rãi như: Những lời khuyên, tư vấn, chia sẻ cũng như trăn trở của y, bác sĩ từ vùng dịch, những chuyên đề mang hơi thở cuộc sống và cần thiết với mọi gia đình... Nhưng điều chị Thanh, chị Hà cùng hàng trăm y, bác sĩ mong muốn lúc này là ngày về của họ được ngắn lại, để chị Thanh được thắp nén tâm nhang mẹ chồng, để gia đình đoàn tụ và chị được ôm những đứa con bé bỏng nhớ hơi mẹ vào lòng.

Để làm được điều đó, những cán bộ y tế nơi tuyến đầu chống dịch chỉ có một điều mong mỏi nơi cộng đồng - những người đang trong vòng an toàn trước dịch hãy thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Chị Thanh nhắn nhủ: "Nếu ai không biết sợ, không biết trân quý sinh mệnh mình trước dịch thì hãy xem và cảm nhận tất cả những hình ảnh bệnh nhân COVID-19 trở nặng, được cấp cứu nơi phòng bệnh..."

Sau nhiều ngày điều trị hậu phẫu về sản khoa và COVID-19, chị Đ.T.T (23 tuổi) đã cùng chồng và con gái (được chỉ định mổ cấp cứu trước đó) xuất viện trở về quê nhà Hưng Yên. Trong quá trình điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 2, chị Đ.T.T được chẩn đoán viêm long đường hô hấp trên, nhiễm COVID-19, suy thai. Sau mổ cấp cứu, bé gái chào đời nặng 2,8kg và được chăm sóc đặc biệt, cách ly riêng, không tiếp xúc với mẹ.

BS Nguyễn Quốc Khánh

Khoa Ngoại sản, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 2

Bảo Loan

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 2 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 6 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top