Cận cảnh những hiểm họa lơ lửng trên đầu người dân thủ đô
GiadinhNet - Hiểm họa vẫn luôn treo trên đầu những người tham gia giao thông Hà Nội, nay càng gây hoang mang hơn với những sự cố liên tiếp.
Mới nhất là vụ cần cổng công trình metro Nhổn - ga Hà Nội đổ sập giữa đường, đè vào nhà dân và suýt lấy mạng một thai phụ chiều 12/5.
Hiểm họa khác cùng ngày xảy ra tại công trường thi công tuyến đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông, đoạn chạy qua trước số nhà 341 Nguyễn Trãi. Chiếc ôtô Honda Civic biển số 30M-0070 đang lưu thông dưới lòng đường Nguyễn Trãi hướng từ Hà Đông về Ngã Tư Sở và đã bị thanh sắt dài khoảng 1 mét rơi trúng cánh cửa phía bên trái. Rất may, không có thiệt hại về người.
Chỉ vài ngày trước, chiều tối 10/5, cũng tại công trường thi công ga số 4 tuyến metro của Hà Nội (trước cửa nhà số 256 Hồ Tùng Mậu) một thanh sắt dài 9 mét, rộng 33cm, nặng 630kg đã rơi xuống đường, nhiều người tham gia giao thông thoát nạn trong gang tấc.

Trước đó, tháng 11/2014, tại đường Nguyễn Trãi (đối diện Học viện Y dược cổ truyền Việt Nam), một chiếc máy cẩu đang cẩu một thanh thép lớn thì bất ngờ bị đứt cáp và rơi xuống đường, khiến một người chết tại chỗ, nhiều người khác bị thương phải đi cấp cứu.
Chỉ hơn 1 tháng sau, vụ tai nạn thứ 2 lại xảy đến. Trong lúc đang tiến hành đổ bê tông xà mũ trụ H7, toàn bộ hệ thống giàn giáo, dầm sắt và bê tông xà mũ H7 đã bị đổ sập xuống ở tuyến đường Trần Phú, Hà Đông.

Dầm thép nặng hơn 5 tấn bất ngờ rơi xuống đường Hồ Tùng Mậu
Khi được hỏi cảm giác đi qua các công trường thi công ở các dự án xây dựng đường sắt trên địa bàn Hà Nội, nhiều người dân đều có chung nỗi bức xúc vì họ cho rằng bản thân đang bất chấp tính mạng và không biết nhận “án tử” lúc nào khi hàng ngày đối mặt với những đoạn đường “tử thần”.
Hà Phương/Báo Gia đình & Xã hội