Lật mồ anh, lộ diện em là hung thủ
Pháp luậtĐó là nỗi bất hạnh của người mẹ già nghèo khổ ở ngoại ô TP. Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa). Người mẹ vừa là đại diện của bị hại, vừa là người dứt ruột đẻ ra kẻ tội đồ là bị cáo đang đứng trước vành móng ngựa.
Một đoạn clip ngắn về vụ đánh ghen táo bạo đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Hình ảnh quay lại cảnh đánh lộn cùng những tiếng la hét, chửi bới nhau ngay giữa phố phường Hà Nội, khiến nhiều người không khỏi bất bình.
Đó là nỗi bất hạnh của người mẹ già nghèo khổ ở ngoại ô TP. Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa). Người mẹ vừa là đại diện của bị hại, vừa là người dứt ruột đẻ ra kẻ tội đồ là bị cáo đang đứng trước vành móng ngựa.
GiadinhNet - Theo người nhà nạn nhân tố cáo thì gã chồng nghiện rượu sẵn sàng trút những trận đòn roi thừa sống thiếu chết xuống đầu vợ.
Một phụ nữ có biểu hiện bất thường ra ngồi, nằm lăn lóc giữa đường đông đúc xe cộ qua lại để... tự tử khiến hàng chục người vất vả can ngăn.
Long vừa ra khỏi cổng trường trên đường 16 Tháng 4, TP Phan Rang-Tháp Chàm, thì bị một người mang khẩu trang, đâm một nhát vào bụng. Thấy Long trọng thương, bạn học cùng lớp là Kiều Hồng Phát lao đến can ngăn cũng bị đâm rách cánh tay.
Sau khi đánh Kh. ngã xuống sàn nhà, trong cơn say ông Học tiếp tục dùng cuốc đánh liên tiếp vào đầu, mặt của Kh. cho tới khi anh không còn cựa quậy được nữa.
Trong lúc cãi vã, đứa con trai bất hiếu đã siết cổ mẹ mình đến chết.
GiadinhNet - Chỉ vì nghi ngờ bé trai 10 tuổi có hành vi làm bậy với con gái mình, Lê Thanh Hà (SN 1984, trú tại xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa, Nghệ An) đã đón đường, bắt cóc cháu đem về nhà đánh đập tàn nhẫn trong nhiều giờ liền. Hơn một tháng trôi qua, hành vi của Hà vẫn chưa bị xử lý khiến dư luận địa phương bức xúc.
Chàng trai vốn thường ngày “nhát như cáy”, cứ thấy đánh nhau là tìm chỗ nấp. Vậy mà bỗng dưng thấy ẩu đả lại chạy ra can ngăn, để rồi hứng trọn nhát dao. Nạn nhân thiệt mạng, để lại người vợ trẻ chưa kịp bén hơi chồng và đứa con mới hoài thai được 5 tháng...
Người vô số vết bầm tím, sẹo và những vết dao cắt, chị Trần Thị Hồng Trúc (33 tuổi, trú tổ 51, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, Đà Nẵng) hoảng loạn khi kể về chuỗi ngày bị chồng hành hạ.
Quẫn ức vì đòi nợ anh trai không được lại còn bị mắng chửi, Xuân đã mang dao đến nhà đâm người anh trai mình bất tỉnh, khi chị dâu vào can ngăn cũng bị Xuân đâm chết tại chỗ...
GiadinhNet - Ở tuổi xế chiều nhưng ông Đăng Thanh (59 tuổi, quê Quảng Ngãi, tạm trú Q.12, TP Hồ Chí Minh) vẫn mải mê chạy theo người tình mới là một phụ nữ góa 49 tuổi, mặc cho vợ và con cái nhiều lần can ngăn.
Nạn nhân trong vụ việc là bà Nguyễn Thị Xoa (SN 1961) tố cáo vợ chồng bà Đinh Thị Lân (SN 1973, là hàng xóm chung một hàng rào tại thôn Xuân Đạt, xã Phú Xuân, huyện Krông Năng, Đắk Lắk) đã có hành vi vu khống, xúc phạm, hạ nhục danh dự của vợ chồng bà trước mặt đông người.
Ngày 13/9, TAND TP Hải Phòng đã mở phiên tòa xét xử 2 đối tượng côn đồ gồm: Bùi Đức Hùng (SN 1968) và Bùi Quý Khoản (SN 1990, cùng trú tại thôn Xích Thổ, xã Hồng Thái, An Dương, Hải Phòng về tội danh giết người.
Vợ một lần lầm lỡ, người chồng dù tha thứ nhưng vẫn mang mối hoài nghi. Bi kịch xảy ra trong một lần người chồng không kiềm chế được cơn ghen.
Thấy Quyền say rượu bị ngã xe, anh Thanh và các bạn chạy đến giúp thì bị người này và nhóm bạn tấn công.
Thấy người phụ nữ đi chợ đeo nhiều vòng, lắc và bông tai vàng nên nam thanh niên đã sát hại cướp của và chôn thi thể nạn nhân ngay sau nhà.