Để vỉa hè không bị “nuốt”

Để vỉa hè không bị “nuốt”

Xã hội

GiadinhNet - Cách đây hơn 2 năm, Hà Nội và TPHCM ra quân lấy lại lòng đường, vỉa hè. Người dân đã mừng vì sẽ có đường thông hè thoáng, nhưng thời gian gần đây dường như lại trở về nguyên trạng bởi kiểu làm “bắt cóc bỏ đĩa”.

Xe khách “rùa bò”, CSGT “vào vòng xoay” với súng bắn tốc độ

Xe khách “rùa bò”, CSGT “vào vòng xoay” với súng bắn tốc độ

Xã hội

GiadinhNet - Lợi dụng nhu cầu đi lại của người dân tăng cao dịp gần Tết Nguyên đán, nhiều nhà xe sau khi rời khỏi bến Gia Lâm (Hà Nội) đã chạy lòng vòng với tốc độ “rùa bò” để bắt khách dọc đường gây mất trật tự giao thông. Để chấn chỉnh vấn nạn này, lực lượng chức năng đã kết hợp trích xuất camera phạt nguội cùng với việc sử dụng súng bắn tốc độ để xử lý vi phạm.

Buồn trong... ngày vui

Buồn trong... ngày vui

Xã hội

GiadinhNet - Thời điểm hiện tại, các chủ xe dàn hàng ngang trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng chụp ảnh đã lần lượt phải đến cơ quan Cảnh sát giao thông làm việc.

Quận Thanh Xuân, Hà Nội: Dự án Artemis lấn chiếm vỉa hè của người đi bộ

Quận Thanh Xuân, Hà Nội: Dự án Artemis lấn chiếm vỉa hè của người đi bộ

Xã hội

GiadinhNet - Phản ánh đến Báo Gia đình & Xã hội, người dân sống ở khu vực số 3 Lê Trọng Tấn (phường Khương Mai, quận Thanh Xuân) cho biết, nhiều tháng nay hàng chục hộ dân phản đối việc chủ đầu tư Dự án Trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ Artemis xây dựng trụ inox, đặt trạm phát điện, nhà kỹ thuật 3 tầng lấn chiếm vỉa hè, chiếm dụng hết lối đi lại của người đi bộ...

Ngõ mới cải tạo đã thành bãi tập kết phế thải

Ngõ mới cải tạo đã thành bãi tập kết phế thải

Xã hội

GiadinhNet - Ngõ 122 phố Trường Chinh (Đống Đa, Hà Nội) vừa được cải tạo và mở rộng, thuộc dự án thoát nước của Thủ đô bỗng trở thành nơi tập kết phế thải. Người dân sống quanh khu vực này cho biết, các đối tượng thường đến đổ trộm phế thải vào ban đêm nên rất khó ngăn chặn.

Rồi một ngày, hàng cây vắng tanh…

Rồi một ngày, hàng cây vắng tanh…

Xã hội

GiadinhNet - Những ngày đầu đặt chân đến Hà Nội cách đây cả chục năm, tôi vẫn không sao quên được cảm giác mát lành, dịu nhẹ mà những tán cây Hà Nội vỗ về nỗi nhớ nhà của mình, bởi trong hình dáng những tán cây mát rượi là bóng núi xanh thắm của quê.