Cần xây dựng "sư đức" như y đức
Giadinh.net - Hàng loạt vụ việc liên quan đến đạo đức nhà giáo trong thời gian gần đây đang gây ra mối quan ngại sâu sắc. Tại sao những hiện tượng này lại xảy ra ngay trong các ngôi trường? Chúng tôi đã nhận được trao đổi của một số giáo sư, tiến sĩ, các nhà tâm lý, luật sư về hiện tượng này.
Giáo sư - Tiến sĩ, đại biểu QH Nguyễn Minh Thuyết: Công đoàn giáo dục cần lên tiếng
Tôi cho rằng đây là những hiện tượng đáng buồn, rất đáng lên án. Phải nói rằng, tiêu cực không chỉ có trong ngành giáo dục và cũng không phải tất cả nhà giáo hay phần đông nhà giáo là như vậy. Phần lớn các nhà giáo vẫn tận tụy với nghề, đã và đang hy sinh nhiều thứ cho học sinh, nhất là những giáo viên ở vùng sâu vùng xa, vùng hải đảo biên giới.
Tuy nhiên, trước những vụ việc xảy ra trong thời gian gần đây, từ vụ thầy giáo gạ tình lấy điểm ở trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình Hà Nam và gần đây nhất là vụ thầy giáo túm tóc học sinh ở Quảng Bình khiến chúng ta giật mình. Chúng ta cần nhìn nhận vấn đề đạo đức nhà giáo một cách nghiêm túc hơn trong công cuộc vận động “nói không với tiêu cực” mà Bộ GD-ĐT đang đề ra vì đây cũng chính là tiêu cực. Hơn nữa, hậu quả của nó rất nghiêm trọng.
Các vụ việc “gạ tình lấy điểm”, mua điểm thời gian qua, tôi thấy một điều khá đặc biệt là, phanh phui sự việc này không ai khác chính là học sinh. Cũng giống như các vụ tiêu cực ở một số cơ quan, tổ chức khác, không phải do thanh tra, cơ sở đảng, đoàn hay đồng nghiệp phát hiện mà là từ phía quần chúng. Đó là điều rất buồn cho hệ thống quản lý của chúng ta. Trong những trường hợp này, rõ ràng công đoàn giáo dục cần lên tiếng để bày tỏ quan điểm.
Giáo sư - viện sĩ Phạm Minh Hạc, Chủ tịch hội Tâm lý - Giáo dục Việt Nam, nguyên bộ trưởng Bộ GD-ĐT: Phải xây dựng “sư đức” như y đức
Tôi vừa mới đọc về trường hợp thầy giáo túm tóc học sinh ở Quảng Bình. Thú thực là tôi rất buồn và lo lắng, buồn vì một số người đã xúc phạm đến đội ngũ nhà giáo chân chính. Lo lắng là uy tín nhà giáo đang bị tổn hại nghiêm trọng.
Tôi cho rằng giáo dục đạo đức cho nhà giáo còn bị xem nhẹ thì đúng hơn, bởi quy định các điều giáo viên không được làm thì trong luật đã có rồi. Lâu nay, chúng ta chỉ mới chú ý đến phần đào tạo tay nghề, đến chuyên môn đơn thuần còn việc giáo dục đạo đức còn xem nhẹ, vẫn còn tính chất để nhà giáo tự rèn luyện là chính. Trong việc đào tạo sư phạm, đạo đức phải được coi là một mặt hoạt động chứ không phải là bộ môn như hiện nay.
Thầy thuốc khác với nhà giáo, khám bệnh, cho thuốc khỏi bệnh là xong mối quan hệ với bệnh nhân nhưng đối với nhà giáo, mối quan hệ đó rất lâu dài, ảnh hưởng thậm chí là đến hết cả cuộc đời. Thầy giáo không chỉ truyền đạt kiến thức qua mấy công thức toán hay định nghĩa văn, lịch sử mà phải bằng cả tâm hồn, nhân cách của mình truyền thụ cho học sinh.
Từ đó, chúng ta buộc phải nhìn nhận, vấn đề đạo đức nhà giáo là rất lớn, rất quan trọng. Chúng ta phải xây dựng được các quy định cụ thể nhưng cũng đừng cứng nhắc, khô khan. Và nếu ngành giáo dục cũng đưa ra được 10 điều về “sư đức” như y đức thì đó cũng là việc nên làm, cần làm.
Một số vụ “bạo hành” trong nhà trường thời gian gần đây Thầy giáo đánh học sinh rạn xương mũi: Ngày 12/12/2006, thấy học sinh chửi thề, thầy giáo Lê Cao Tánh, trường THPT Bán công Nguyễn Du, Lâm Đồng đã đánh em Phạm Hoành Minh Trí, lớp 10 rạn xương mũi chính và chấn thương ổ bụng. Giám thị dâm ô với học sinh: Ngày 24/2, bằng việc dọa nạt học sinh, ông Phạm Vũ Bằng, Tổ trưởng Tổ giám thị Trường THPT Phan Chu Trinh Đà Nẵng đã khống chế một học sinh nữ đến khách sạn để giở trò dâm ô. Vụ việc đã bị công an phát hiện kịp thời. Bức cung học sinh: Ngày 14/3, chỉ vì nghi ngờ em Huỳnh Thị Ngọc Trâm 10 tuổi lấy cắp mà thầy Hiệu trưởng và thầy Tổng phụ trách trường tiểu học An Hiệp 2, huyện Châu Thành, Đồng Tháp đã đưa em này đến công an xã lấy lời khai. Sự việc này khiến em Trâm bị “sốc”, tinh thần hoảng loạn. Thầy túm tóc khiến học sinh chấn thương sọ não: Vụ việc xảy ra ngày 11/4 tại trường THCS Hải Ninh (Quảng Bình). Thầy giáo Nguyễn Phú Lự trong khi dẹp lộn xộn do học sinh tan trường đã nắm tóc em Nguyễn Thị Thái lớp 6, khiến em này ngã đập đầu xuống sàn bê tông gây chấn thương sọ não. K.T |
Luật sư Lê Thu Hương - Đoàn Luật sư Hà Nội: Nếu nạn nhân là trẻ em, tình tiết vụ án sẽ tăng nặng
“Trong trường hợp bé Ngọc Trâm, việc hỏi cung bé Trâm mà không có người giám hộ đi cùng là vi phạm quy định về mặt tố tụng. Bản thân trưởng công an xã, công an viên, thầy hiệu trưởng trường chịu trách nhiệm về mặt tổ chức và quản lý nhà nước, họ đã bị xử lý.
Tuy nhiên, việc này có thành một vụ án hình sự hay không còn phụ thuộc vào mức độ thang chấn tâm lý của nạn nhân là bé Trâm. Nếu trưởng công an xã và thầy hiệu trưởng trường bị truy tố trách nhiệm hình sự trong vụ này thì có thể áp dụng chương 12 của Bộ luật Hình sự quy định về các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe của con người.
Điều 109 quy định tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính, người nào vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho người khác mà tỉ lệ thương tật từ 31% trở lên, do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính, thì bị phạt từ từ sáu tháng tới ba năm, người phạm tội có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một đến năm năm. ở đây nạn nhân là trẻ em, đây là tình tiết tăng nặng.
Trong trường hợp này, bé Trâm chưa có thương tật nhưng bị sang chấn về tinh thần, hơn nữa, bé Trâm lại đang trong qúa trình điều trị, do đó, còn phụ thuộc nhiều vào kết luận của cơ quan chuyên môn về mức độ sang chấn tâm lý của nạn nhân”.
TS. Nguyễn Thị Kim Quý, nguyên giảng viên khoa Tâm lý Giáo dục, trường ĐH Sư Phạm I Hà Nội, Cố vấn viên đường dây tư vấn Hỗ trợ trẻ em 18001567: Không chấp nhận giáo dục bằng bạo lực
Trước những thông tin báo chí đưa về trường hợp em Huỳnh Thị Ngọc Trâm có những triệu chứng rối loạn tâm thần sau khi bị hỏi cung theo lệnh của thầy hiệu trưởng trường tiểu học An Hiệp 2, Đồng Tháp và em Nguyễn Thị Thái, Quảng Bình bị thầy giáo túm tóc, ngã xuống đường bê tông, bị chấn thương sọ não, là người trong nghề, tôi hết sức đau xót.
Tôi không thể tưởng tượng có nhiều người lớn đang vi phạm quyền con người nói chung, quyền trẻ em nói riêng. Rõ ràng đạo đức của người thầy đang có vấn đề.
Tại đường dây Tư vấn Hỗ trợ Trẻ em, có nhiều phụ huynh gọi điện tới phản ánh con họ bị bạo hành trong nhà trường, nhưng yêu cầu giấu danh tính vì sợ con mình bị trù dập. Thời phong kiến xưa giáo dục bằng roi vọt cũng có, nhưng đã qua thời đó, chúng ta đang hòa nhập với thế giới, và trong xã hội văn minh rõ ràng không thể chấp nhận được việc giáo dục học trò bằng bạo lực.
Tôi cho rằng cần nâng cao giáo dục đạo đức cho sinh viên sư phạm- những giáo viên tương lai. Hiện nay, sinh viên sư phạm tới trường được dạy chữ, được giáo dục văn hóa nhưng việc giáo dục lối sống bị xem nhẹ. Bên cạnh đó, cũng nên xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.
Nhóm PV ghi

Bị mẹ chồng coi thường vì mẹ tôi thách cưới 100 triệu
Tâm sự - 5 giờ trướcMẹ chồng coi thường từ chuyện tôi có bầu trước khi cưới, đến chuyện gia đình tôi nghèo phải thách cưới lên đến 100 triệu đồng. Bà còn nói số tiền đó tuy nhỏ đối với nhà trai nhưng nó là thước đo liêm sỉ của gia đình tôi…

Hóa ra đây là những nhóm thực phẩm làm tăng nguy cơ ung vú mà hàng triệu người vẫn ăn hàng ngày
Bệnh thường gặp - 5 giờ trướcGĐXH - Nhiều món ăn tưởng chừng vô hại lại tiềm ẩn nguy cơ ung thư vú. Đây là 6 nhóm thực phẩm các chuyên gia khuyên nên hạn chế để bảo vệ sức khỏe.

Vượt 600km về ra mắt, chàng trai Ấn Độ bật cười khi bị nhà gái 'đe' mấy câu
Chuyện vợ chồng - 5 giờ trướcChàng trai Ấn Độ chạy xe suốt 12 tiếng đồng hồ, vượt 600km từ TPHCM về Quảng Ngãi để ra mắt nhà người yêu vào đêm giao thừa.

Vừa sinh con, Ngô Thanh Vân đã làm một việc đầy ý nghĩa, ai nghe cũng ngưỡng mộ
Giải trí - 6 giờ trướcGĐXH - Sau khi sinh con đầu lòng, “đả nữ” màn ảnh Việt Ngô Thanh Vân chia sẻ câu chuyện: Cô đã quyết định lưu trữ tế bào gốc dây rốn của bé ngay sau khi sinh.

Vật thể rơi từ Mặt Trăng xác nhận khám phá sốc của tàu Trung Quốc
Tiêu điểm - 6 giờ trướcMột tảng đá 2,35 tỉ năm tuổi được tìm thấy ở châu Phi là mẫu vật duy nhất mà chúng ta có được từ "thời kỳ bị lãng quên" của Mặt Trăng.

Không biết bị đái tháo đường, người đàn ông nhập viện với biến chứng nặng
Sống khỏe - 6 giờ trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các kết quả xét nghiệm máu cho thấy đường huyết bệnh nhân đã tăng từ rất lâu trước đó mà không được phát hiện và đang có dấu hiệu tổn thương chức năng thận.

Ly hôn vẫn phải ở chung vì chưa bán được nhà, vợ chồng cũ dở khóc dở cười
Tâm sự - 6 giờ trướcLy hôn lẽ ra phải là dấu chấm hết để mỗi người tìm cho mình một cuộc sống mới. Nhưng với tôi và chồng cũ, dấu chấm ấy lại… treo lơ lửng, vì căn nhà chung vẫn chưa bán được.

Ngụy trang gần 300 cây thuốc lá ngoại nhập lậu mang đi tiêu thụ
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 2 thùng carton, 1 vali nhựa màu đen chứa tổng cộng 249 cây thuốc lá ngoại nhập không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Bỏ phố về quê rồi ở cùng con cái, cụ ông nhận ra: "Tuổi già, chỉ nơi này mới thật sự bình yên”
Gia đình - 6 giờ trướcGĐXH - Tuổi già ở đâu là chốn an yên nhất? Quê nhà bình yên, sống cùng con cháu hay một góc riêng tự tại?

Chi tiết trong phòng ngủ dễ khiến người xem 'xấu hổ' của Ngọc Trinh có gì đặc biệt?
Ở - 7 giờ trướcGĐXH - Phòng riêng của Ngọc Trinh ở tầng 2 của biệt thự, là một mặt sàn rộng thênh thang chứ không chia tách thành các phòng nhỏ. Việc để phòng tắm "không che" của người đẹp độc đáo và thể hiện cá tính chủ nhân nhưng có thể khiến những người tính cách hay ngại ngùng "xấu hổ".

Xe gầm cao SUV hạng B giá 549 triệu đồng của Mazda tại Việt Nam đẹp long lanh sánh ngang Kia Seltos và Creta
Giá cả thị trườngGĐXH - Xe gầm cao SUV hạng B đẹp long lanh của Mazda vừa ra mắt thế hệ mới tại Việt Nam với mức giá chỉ từ 549 triệu đồng, sẵn sàng cạnh tranh Kia Seltos và Hyundai Creta.