Cặp bồ, bị chồng tình nhân đâm chết
Biết vợ vẫn thường "hý hoáy" với người đàn ông khác, lại bị người này chê là “không biết giữ vợ”, uất quá, Lê Văn Vinh đâm chết tình địch ngay tại quán cà phê...
![]() |
|
Bị cáo Vinh tại tòa. |
Theo cáo trạng, Vinh là tài xế xe tải tuyến Bắc - Nam. Thu nhập được bao nhiêu, người đàn ông này mang hết về cho vợ nuôi hai con ăn học. Dư giả được một ít, người vợ mang cho vay lãi để tăng thêm thu nhập. Do chồng phải thường xuyên xa nhà, chị vợ nảy sinh tình cảm với Thanh và thường xuyên “giúp đỡ” anh này về mặt vật chất.
Chuyện đến tai Vinh. Để biết chắc chuyện ngoại tình của vợ, người chồng nhờ người theo dõi.
Tối 17/11/2008, Vinh giả vờ có việc phải đi tỉnh nên nhờ vợ chở ra bến xe. Khi người chồng vừa vào bến, chị vợ liền gọi điện cho Thanh đến đón cùng đi uống cà phê mà không biết mọi hành tung của mình đã được người khác thông báo với chồng.
Biết vợ đang “tâm sự” với người tình tại quán cà phê, Vinh mang theo một con dao định bụng nếu có xô xát sẽ có hung khí để “chống đỡ” rồi thuê xe ôm đến “bắt quả tang”. Tại đây, khi nhìn thấy Vinh bước vào, người vợ sợ hãi chạy trốn vào buồng ngủ của chủ quán.
Lúc này, Vinh bước đến hỏi Thanh vợ mình đâu nhưng lại bị người này nói “sốc”: “Có vợ không biết giữ hỏi tao làm gì”. Tức giận, Vinh rút dao vừa chém vừa đâm “tình địch” đến chết.
Thông báo
