Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cặp song sinh dính liền ở Hà Giang: Mẹ xuất viện thì con lìa đời

Thứ sáu, 09:01 22/07/2016 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - “Sáng nay em mới được về nhà, khi được xuất viện lại hay tin con về em mừng lắm vì một tuần tròn rồi mấy mẹ con mới được gặp mặt. Vậy mà con lại về nhà khi đã hồn lìa khỏi xác… Mang thai mấy tháng trời chỉ mong thấy mặt con mà lại như thế này. Em đau lắm”, chị Phàn Thị Thẩy, mẹ của cặp song sinh dính liền đau đớn chia sẻ.

Mặc dù đã được các bác sĩ tận tình chăm sóc nhưng các cháu vẫn không qua khỏi. Ảnh: P.T
Mặc dù đã được các bác sĩ tận tình chăm sóc nhưng các cháu vẫn không qua khỏi. Ảnh: P.T

Trút hơi thở cuối cùng trên đường về quê nhà

Anh Bàn Văn Thiệp, cha của hai bé song sinh dính liền Bàn Văn Đương và Bàn Văn Trung cho biết, đêm qua sau khi tình trạng của hai cháu có diễn biến xấu và được tiên lượng khó qua khỏi, các bác sĩ tại Bệnh viện Việt Đức đã thông báo với gia đình...

Anh Thiệp đau xót: “Gia đình muốn xin về để các cháu được mất ở quê, không ngờ trên đường đi cháu đã mất. Bệnh viện đã bố trí xe cùng 3 cán bộ y tế đi cùng với gia đình. Xe rời bệnh viện lúc hơn 12 giờ khuya và khi đi qua đoạn đường gần khu vực sân bay Nội Bài, hai cháu đã không thể cầm cự. Chứng kiến hai con vẫn nằm bên nhau, dính chặt nhau chấm dứt sự sống ngay trước mặt tôi như chết lặng nhìn các con mà không thể khóc nên tiếng”.

Khoảng 6h sáng 21/7, hai con anh Thiệp đã được đưa về tới nhà. Trong buổi sáng, gia đình anh Thiệp cũng tổ chức chôn cất các cháu theo phong tục địa phương. Rất đông bà con đã đến chia buồn với gia đình.

Từ khi đón các con về, anh Thiệp cho hay, chị Thẩy chỉ biết khóc ngất vì phải chịu đựng nỗi đau quá lớn. Ngoài việc động viên vợ, anh cũng không biết mình phải nên làm gì. Quả thực nỗi đau lớn nhất có lẽ chính là người mẹ khi chưa hề biết được mặt con kể từ lúc con chào đời.

Qua điện thoại, chị Thẩy nghẹn ngào: “Sáng nay em mới được về nhà. Khi được xuất viện lại hay tin con về em mừng lắm vì một tuần tròn rồi mấy mẹ con mới được gặp mặt. Vậy mà con đã không qua khỏi. Mang thai mấy tháng trời chỉ mong thấy mặt con mà cũng không được nhìn thấy con còn sống, gặp con lần cuối cùng. Em đau lắm”.

Bà mẹ trẻ cho hay, cô không hề biết mình mang song thai bị dính liền dù đã từng đi siêu âm trong thời gian mang bầu. "Em thực sự không dám tin các con lại bị dính liền như thế. Dù con sinh ra không được lành lặn nhưng vẫn là con mình, em vẫn hy vọng con có thể được phẫu thuật thành công và mong con có mặt ở trên đời”, chị Thẩy chua xót nói.

Miễn toàn bộ viện phí

Như Báo GĐ&XH đã phản ánh trước đó, vào khoảng hơn 1h sáng ngày 13/7, Bệnh viện Vị Xuyên (Hà Giang) tiếp nhận trường hợp sản phụ Phàn Thị Thẩy (20 tuổi, ở thôn Tân Bình, xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên) mang song thai nhưng có dấu hiệu suy thai và sau đó được chỉ định mổ cấp cứu. Trong quá trình mổ bắt thai, các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Vị Xuyên phát hiện 2 bé trai dính liền với nhau từ ngực đến bụng, chung dây rốn. Do cặp song sinh dính nhau có dấu hiệu sức khỏe yếu nên sau một ngày chăm sóc tại Bệnh viện, chiều ngày 14/7, hai cháu bé sơ sinh dính liền đã được chuyển xuống Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để tiếp tục điều trị.

Tại cuộc họp báo công bố thông tin về tình trạng sức khỏe của hai bé diễn ra vào chiều ngày 19/7, các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức cho biết, sau khi được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Vị Xuyên về Hà Nội, sức khỏe của hai bé có dấu hiệu tiến triển. Tuy nhiên, theo chia sẻ của GS. TS Trần Bình Giang, Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Đức, đây là trường hợp ca song sinh phức tạp.

"Ngay sau khi hai bé được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức, chúng tôi đã liên lạc với bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Vị Xuyên để có biện pháp chữa trị tốt nhất cho hai bé. Sau một tuần điều trị tại đây, hai bé đã được thực hiện các biện pháp điều trị tích cực. Để có được cách chữa trị tốt nhất, chúng tôi đã mời các chuyên gia về phẫu thuật tim mạch, tiêu hóa, hô hấp... nhưng để có thể tách được hay không là rất khó”, GS.TS Trần Bình Giang cho biết.

Qua nhiều lần hội chẩn, các chuyên gia kết luận tình trạng của hai bé hiện rất phức tạp và không thể mổ tách rời để cứu một hoặc hai cháu do tim bị tổn thương nặng. Chỉ có thể tiến hành biện pháp hồi sức chung và theo dõi một thời gian. Hai bé được thở máy, nuôi dưỡng theo đường tĩnh mạch và đường ruột tại Khoa Hồi sức cấp cứu của Bệnh viện.

Các bác sĩ cũng đã rất hy vọng trong khoảng thời gian từ 5 đến 6 tháng tới, hai bé có thể hồi phục thể trạng ở mức tốt nhất để tạo cơ sở cho việc điều trị khó khăn tiếp theo. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng yêu cầu, bằng mọi cách phải cố cứu được hai cháu. Tuy nhiên, cho tới đêm ngày 20/7, hai cháu có dấu hiệu xấu nên gia đình đã xin đưa các cháu về lại quê nhà. Bệnh viện Việt Đức đã bố trí xe cùng 1 bác sĩ nội trú và 1 điều dưỡng đi cùng. Không may, cả hai đã trút hơi thở cuối cùng trên đường về quê nhà. Phía Bệnh viện Việt Đức cũng chia sẻ nỗi đau với gia đình và miễn hoàn toàn viện phí trong thời gian hai cháu điều trị.

Được biết, trong quá trình nằm cùng Phòng Hậu phẫu ở Bệnh viện Đa khoa Vị Xuyên, chị Phàn Thị Thẩy đã chia sẻ 5 triệu đồng từ số tiền bạn đọc hảo tâm hỗ trợ cho cặp song sinh dính liền để giúp đỡ một gia đình có cùng tên với chị là Phàn Thị Thẩy cũng sinh đôi 2 bé trai có hoàn cảnh khó khăn. Hành động của mẹ cặp song sinh dính liền đã làm nhiều người có mặt tại Phòng Hậu phẫu lúc đó hết sức xúc động.

Phương Thuận

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 1086: Sự bất lực của người mẹ nghèo trước con trai bại não, chưa bao giờ nói được trọn vẹn 2 tiếng “Mẹ ơi!”

MS 1086: Sự bất lực của người mẹ nghèo trước con trai bại não, chưa bao giờ nói được trọn vẹn 2 tiếng “Mẹ ơi!”

Cảnh ngộ - 2 ngày trước

GĐXH - 16 năm qua, chị Đặng Thị Tuyết gần như chưa từng rời con nửa bước. Người mẹ ấy sống quanh chiếc giường nhỏ của con trai bại não – nơi tiếng những tiếng giao tiếp ú ớ, yếu ớt thay cho lời gọi “Mẹ ơi” ngày một ít dần.

‘Cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã mang hơi ấm đến cho chồng tôi trong những ngày cuối đời’

‘Cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã mang hơi ấm đến cho chồng tôi trong những ngày cuối đời’

Kết chuyển - 2 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ nghèo, bệnh tật xúc động gửi lời cảm ơn đến những tấm lòng hảo tâm đã giúp gia đình bà có tiền chạy chữa cho chồng trong những ngày cuối đời, đồng thời lo chu toàn tang sự sau khi ông qua đời.

MS 1085: Xót xa trước nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa

MS 1085: Xót xa trước nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH - “Mẹ bảo bác sĩ cho con một liều chết não rồi gửi nội tạng con vào bệnh viện, ai cần thì hiến cho người ta…”. Nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa ấy đang cần sự sẻ chia từ cộng đồng.

MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị

MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Bị tai nạn giao thông, chàng trai 15 tuổi dân tộc H’Mông bị chấn thương sọ não. Gia đình quá nghèo đã kiệt quệ, không thể xoay nổi 40 triệu đồng để chạy chữa cho con.

MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ

MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Chưa nguôi nỗi đau bố qua đời vì ung thư, em Quách Quang Liêm ở thôn Tê, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh giờ lại đối diện với tình trạng xuất huyết não, phải nhập viện cấp cứu do tai nạn bất ngờ. Mẹ của em hiện đã kiệt quệ cả về tinh thần và vật chất vì phải chạy vạy vay mượn chữa bệnh cho con.

MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con

MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Vào viện trong tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu nặng do sỏi thận, niệu quản trên nền suy giảm trí tuệ do di chứng chất độc da cam, việc điều trị của anh Thắng còn kéo dài. Người mẹ già rơi vào cảnh kiệt quệ, cần 30 triệu đồng để cứu con.

MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ

MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Bé Mò Minh Tiến bị ngã dẫn đến chấn thương sọ não, đã phải trải qua ca phẫu thuật để giữ lại mạng sống. Sau nhiều tháng điều trị, vết mổ chưa lành, gia đình lại kiệt quệ kinh tế sau vài tháng chạy chữa cho con.

MS 1080: 6 ca mổ liên tiếp vẫn chưa qua cửa tử, bé trai 11 tuổi và lời cầu xin của người mẹ đơn thân

MS 1080: 6 ca mổ liên tiếp vẫn chưa qua cửa tử, bé trai 11 tuổi và lời cầu xin của người mẹ đơn thân

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chỉ trong vòng nửa năm, bé Hồ Xuân Mạnh (11 tuổi, quê Nghệ An) đã phải giành giật sự sống với 6 lần phẫu thuật. Hành trình chữa bệnh đầy ám ảnh, người mẹ đơn thân cũng cạn kiệt kinh tế, cầu xin sự giúp đỡ từ cộng đồng.

MS 1079: Gánh nặng chồng chất trên vai người phụ nữ góa bụa đang nuôi con nhỏ và mẹ chồng già yếu trong căn nhà dột nát

MS 1079: Gánh nặng chồng chất trên vai người phụ nữ góa bụa đang nuôi con nhỏ và mẹ chồng già yếu trong căn nhà dột nát

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chồng mất vì bệnh nặng, một mình nuôi con nhỏ và chăm mẹ chồng già yếu, chị Hà Thị Nhài (SN 1983), đang sống trong căn nhà dột nát, chực đổ sập. Trước mùa mưa bão, điều chị mong mỏi nhất chỉ là một mái nhà đủ vững để ba bà cháu có nơi nương thân.

MS 1078: Người phụ nữ đơn thân kiệt quệ vì bệnh u não cần sự giúp đỡ

MS 1078: Người phụ nữ đơn thân kiệt quệ vì bệnh u não cần sự giúp đỡ

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Hơn 13 năm mang trong mình căn bệnh u não, hai lần bước vào phòng mổ, người phụ nữ nghèo ấy đã phải bán cả nhà và ruộng để giành giật sự sống. Giờ đây, không còn nơi ở ổn định, không còn khả năng lao động, người phụ nữ đơn thân đang rơi vào cảnh bế tắc, rất cần sự giúp đỡ.

Top