Bồ bịch, người đàn ông bị nhân tình cắt phăng "của quý"
Bốn phươngVì ghen tuông nên nhân tình đã cho người đàn ông uống thuốc ngủ trước khi dùng kéo cắt phăng một phần của quý của ông ta để cảnh cáo.
Vì một phút nóng giận do ghen tuông, nhiều người đã ra tay cắt phăng của của quý của chồng hoặc tình địch để lại những hệ quả không ai ngờ.
Vì ghen tuông nên nhân tình đã cho người đàn ông uống thuốc ngủ trước khi dùng kéo cắt phăng một phần của quý của ông ta để cảnh cáo.
Hung thủ đã xông vào một văn phòng luật sư rồi cắt "của quý" của người chủ văn phòng bằng một cái kéo làm vườn, sau đó vứt vào trong toilet xả nước.
Chán nản vì bị vợ ruồng rẫy, trong cơn say, người đàn ông 41 tuổi rút dao ra cắt phăng “của quý” của mình ném xuống sông để tự tử. Anh nói rằng, không còn vợ con, không có nhà, anh đã chẳng còn gì để tiếc nuối.
Vì không muốn tiếp tục sống một mình sau khi chia tay vợ, người đàn ông Trung Quốc tự cắt phăng của quý rồi ném xuống sông.
GiadinhNet - Cắt "của quý" của chồng, luật pháp sẽ xử ra sao trong khi đó là tội “Cố ý gây thương tích”? Nhưng đối mặt trong đời sống vợ chồng, điều khiến họ day dứt, xấu hổ nhất chính là… bản án lương tâm.
GiadinhNet - Nghi ngờ chồng đi làm ăn xa có quan hệ bất chính với người con gái khác, trong lúc nóng giận, người vợ đã dùng dao lam cắt “của quý” của chồng. Thế nhưng, khi trò chuyện với chúng tôi, người đàn ông này không hề giận mà còn cho rằng “vợ chỉ đùa chứ không cắt thật”.
Khi cơn ghen tuông lên đến đỉnh điểm, người vợ đã ra tay, dùng kéo cắt của quý của chồng, ném xuống ao.