Cát tặc đánh người dân thập tử, nhất sinh
GiadinhNet - Cuộc chiến chống cát tặc vẫn chưa dừng lại đối với người dân xã Hà Thanh (huyện Tứ Kỳ, Hải Dương). Cách đây hơn 3 năm, cũng chính trên đoạn sông Luộc chảy qua địa phận xã này, vì ngăn cản tàu cát tặc “hút máu” mảnh đất quê hương, một người dân đã tử vong. Giờ đây cũng trong cuộc chiến đó, anh Vũ Trung Kiên (SN 1976, ở địa phương) đã bị cát tặc đánh vỡ hộp sọ.
![]() |
|
Chiếc tàu cát được cho là của những người đã đánh anh Kiên trọng thương. Ảnh: X.T |
Khoảng 6h30’ ngày 25/4, tại km số 13 nằm trên sông Luộc (đoạn chảy qua địa phận thôn Tri Lễ, xã Hà Thanh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương), người dân phát hiện một tàu cát ngang nhiên khai thác trái phép. Một nhóm trai tráng 6 người gồm anh Vũ Trung Kiên, Vũ Văn Huy, Lê Văn Tấn, Nguyễn Văn Tuấn, Vũ Văn Thiêm, Nguyễn Văn Thịnh đã dùng thuyền thúng tiến sát tàu cát nhằm xua đuổi.
Khi chiếc thuyền thúng của người dân áp sát gần mạn tàu, bất ngờ từ trên tàu cát xuất hiện 2 đối tượng lao ra thách thức, đe dọa. Một trong số đó đã dùng tay quay máy nổ ném về phía thuyền của người dân. Do sự việc xảy ra quá bất ngờ, chiếc tay quay máy nổ đã găm vào vùng sau gáy trái của anh Kiên, khiến nạn nhân gục xuống, máu chảy lênh láng. Không dừng lại ở đó, nhóm cát tặc vẫn tiếp tục dùng gạch đá, vật cứng ném như mưa về phía người dân. Trước tình thế nguy cấp, mọi người đã quay thuyền vào bờ để đưa anh Kiên đi cấp cứu. Sau khi gây án, các đối tượng đã quay tàu chạy về phía bên kia bờ sông thuộc địa phận xã Thắng Thủy (huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng). Anh Kiên được người dân khẩn trương đưa tới Bệnh viện Đa khoa huyện Ninh Giang (Hải Dương) cấp cứu, nhưng do tình trạng nguy kịch đã được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.
Bước đầu, anh Kiên được chẩn đoán bị nứt hộp sọ, tụ máu bên trong, mảnh xương sọ găm vào não, xương quai hàm bị rạn. Rất đông người thân trong gia đình nạn nhân được huy động tới bệnh viện để có thể sẵn sàng cung cấp máu trong quá trình phẫu thuật cho nạn nhân.
Theo tìm hiểu của PV, gia đình anh Kiên có hoàn cảnh kinh tế vô cùng khó khăn. Vợ phải rời quê hương đi xuất khẩu lao động bên xứ người, để lại anh ở quê nhà một mình làm ruộng, chăm sóc con nhỏ. Anh Kiên được mọi người đánh giá là sống có trách nhiệm với gia đình; là một trong những người đi đầu trong cuộc đấu tranh chống nạn cát tặc trên địa bàn xã Hà Thanh những năm trở lại đây.
![]() |
|
Người dân dựng lều để ngăn cản nạn cát tặc hoành hành. Ảnh: X.T |
Nguồn tin riêng của PV, chủ của chiếc tàu hút cát có người đánh anh Kiên vỡ hộp sọ tên là V. Vào tháng 3/2014, cũng chính chiếc tàu này đã từng bị CSGT đường thủy tỉnh Hải Dương xử phạt hành chính 17 triệu đồng vì hành vi khai thác cát trái phép. Theo phản ánh của người dân, dù bị xử phạt nhiều lần, nhưng tàu này vẫn không ngừng hoạt động mà ngược lại ngày càng công khai, mạnh mẽ hơn khiến người dân nơi đây vô cùng bức xúc.
Tệ nạn khai thác cát trái phép trên địa phận xã Hà Thanh bắt đầu xuất hiện từ 10 năm trở lại đây. Thời điểm nóng bỏng nhất là từ năm 2010-2013, khi các tàu cát hoạt động liên tục suốt ngày đêm. Năm 2011, cơ quan chức năng đã bắt giữ, xử lý 20 tàu cát khai thác trái phép trên đoạn sông này. Xã Hà Thanh hiện có 15 km đường đê, trong đó có 3 km được kè đá. Vị trí các tàu cát hoạt động lại chủ yếu nằm ở đoạn đê không có bờ kè bảo vệ, khiến cho tình trạng sụt lún trở nên vô cùng nghiêm trọng. Theo ước tính của người dân, diện tích bãi bồi ven sông bị sạt lở do nạn cát tặc gây ra lên tới 3,5 hecta. Trong quá khứ, đê sông Luộc (địa phận xã Hà Thanh) từng xảy ra 3 lần vỡ đê vào các năm 1968, 1971 và 1996 gây thiệt hại nặng nề tới cuộc sống của nhân dân.
Để bảo vệ đê không bị xói mòi trước tình trạng cát tặc khai thác trái phép, người dân địa phương đã nhiều lần tự phát ra xua đuổi và thường bị chúng đánh trả. Trong cuộc chiến không cân sức ấy, nhiều người đã phải đổ máu, thậm chí mất mạng. Trong kí ức của những người dân nơi đây vẫn không sao quên được hình ảnh anh Vũ Văn Trưởng (39 tuổi, trú tại địa phương) chìm dần xuống lòng sông do bị thương, kiệt sức khi ngăn cản cát tặc khai thác trái phép vào ngày 18/8/2011. Sau khi chồng mất, cuộc sống gia đình anh Trưởng vốn đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Chị Phạm Thị Diên (35 tuổi, vợ anh Trưởng) một mình vật lộn với 3 sào ruộng, làm đủ mọi công việc kiếm tiền nuôi hai con. Mới đây, chị Diên đã quyết định đi vay mượn anh em bạn bè để đi xuất khẩu lao động bên Đài Loan.
![]() |
|
Bà Phao cạn dòng nước mắt khi nói về cái chết của người con trai trong cuộc chiến chống cát tặc. |
Nói về cái chết của con trai, bà Phạm Thị Phao (SN 1940, mẹ anh Trưởng) nghẹn ngào: “Trưởng là trụ cột trong gia đình, giờ nó mất đi bỏ lại mẹ già đã gần đất xa trời, vợ cùng hai đứa con thơ dại”. Hiện bà Phao và hai cháu nhỏ con anh Trưởng (1 cháu học lớp 11, 1 cháu năm nay hơn 3 tuổi) đang sinh sống tại gia đình người con trai út. Dẫn chúng tôi về thăm ngôi nhà của vợ chồng anh Trưởng nay đã bỏ hoang ở ven đê sông Luộc, bà Phao không kìm được nước mắt.
Trao đổi với PV, ông Phạm Xuân Ngải, Chủ tịch UBND xã Hà Thanh cho biết, sự việc đang được các cơ quan phối hợp giải quyết. Do hiện trường xảy ra vụ va chạm thuộc khu vực giáp ranh giữa huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) và huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) nên gặp rất nhiều khó khăn trong xử lý.
Thông báo


