Cậu bé bị động kinh mồ côi cha đã phải nghỉ học
GiadinhNet – Em Vũ Đăng Hải là nhân vật MS 214 với bài viết “Xót xa cậu bé bị động kinh mồ côi cha, chị bị tai nạn giao thông”. Bố mất khi em còn trong bụng, em lại không may mắc phải bệnh động kinh. Dù đã được điều trị ổn định hơn nhưng em phải nghỉ học vì gia đình quá nghèo.
Gặp lại chị Lại Thị Sớm (44 tuổi) – mẹ em Vũ Đăng Hải (12 tuổi, ở xóm 1, thôn Thu Cúc, xã Thụy Hương, Thái Thụy (Thái Bình) tại tòa soạn Báo Gia đình và Xã hội, chị vui mừng cho biết hiện tại sức khỏe của Hải đã được ổn định hơn sau khi được các bác sỹ BV Việt Đức cứu chữa tận tình. Hải không còn lên cơn nhiều như trước, nhưng hiện cháu không còn đi học nữa.
Bà Bùi Việt Hà - Đại diện chuyên mục Vòng tay nhân ái trao tiền bạn đọc hảo tâm giúp đỡ cho gia đình chị Sớm.
Ảnh PT
Hoàn cảnh của gia đình chị thật sự bất hạnh. Chồng chị Sớm qua đời đột ngột để cho chị bụng mang dạ chửa cháu Hải tháng thứ 7 cùng một đứa con gái nhỏ. Hải sinh ra không được bình thường, cháu không bú, không khóc chỉ tím tái. Ngay sau sinh cháu đã phải chuyển lên BV Nhi TƯ điều trị. Sau 9 tháng, cậu bé bỗng nhiên bị co giật, mắt mở, miệng há nhưng không khóc thành tiếng.
Chị vội đưa con vào viện khám, bác sĩ kết luận cháu bị động kinh. Nghe tin, chị hoàn toàn suy sụp vì đứa con còn quá bé bỏng đã mắc bệnh. Gia cảnh ngặt nghèo, chị đành mua thuốc đưa con mình về nhà chăm sóc qua ngày.
Từ đó, Hải thường hay lên cơ động kinh. Có đận dùng thuốc, Hải bình thường trở lại được gần hai năm. Đến năm 2011, Hải tái phát bệnh. Lần này cháu bị nặng hơn, mỗi ngày giật 5 – 6 lần. Mỗi lần lên cơn, tay chân Hải co giật, đau đớn nhưng không khóc thành tiếng. Đêm đến, cháu cũng chẳng ngủ ngon lành khi thiu thiu giấc lại co giật. Mỗi lần như thế chị lại quặn lòng đau đớn nhưng chẳng thể làm được gì.
Vừa rồi lên BV Việt Đức điều trị, may mắn Hai được các bác sỹ ở Khoa phẫu thuật thần kinh 2 hội chẩn với các bác sỹ nội thần kinh của BV Nhi TƯ cùng chuyên gia Mỹ để phẫu thuật điều trị giảm nhẹ. Sau mổ cơn động kinh của Hải đã giảm nhẹ hơn và chỉ còn một cơn mỗi ngày.
Từ ngày con đi viện, chị chẳng làm được gì. Cả gia đình chỏ trông vào 3 sào ruộng đùm bọc nhau sống qua ngày. Tranh thủ những lúc Hải ngủ, chị nhận làm thêm thủ công. Mỗi tháng chi phí thuốc cho Hải mất hơn 2 triệu đồng. Số tiền đi vay để phẫu thuật cho con cũng chưa biết khi nào mới trả được. Trong khi bệnh của Hải cần phải điều trị lâu dài.
Khi hoàn cảnh của Hải được đăng tải trên chuyên mục Vòng tay Nhân ái, nhiều bạn đọc gần xa đã quan tâm giúp đỡ. Đại diện chuyên mục Vòng tay Nhân ái cũng đã trao số tiền bạn đọc giúp đỡ 7.000.000 đồng cho mẹ Hải mong hỗ trợ phần nào thuốc thang cho em.
Chị Sớm cho biết: “Sau khi PV đến tìm hiểu hoàn cảnh gia đình và bệnh tình của Hải đăng tải bài viết, gia đình tôi đã nhận được nhiều động viên hỏi thăm và tiền của bạn đọc, các hội đoàn thể gửi về ủng hộ. Nhờ số tiền đó, gia đình đã bớt gánh nặng khi trả số tiền phẫu thuật của Hải. Thật sự gia đình không biết nói gì ngoài lời cảm ơn chân thành đến với Báo cũng như các bác sỹ, các nhà hảo tâm đã hết lòng hỗ trợ và chia sẻ khó khăn với gia đình”.
P.Thuận
MS 1089: Bố câm điếc, nam sinh 16 tuổi cần phẫu thuật gấp sau tai nạn, gia đình lao đao vì không đủ tiền điều trị
Cảnh ngộ - 1 ngày trướcGĐXH - Tai nạn giao thông bất ngờ đã khiến em Khanh bị chấn thương vùng hàm mặt, cần phải phẫu thuật. Tuy nhiên, gia cảnh của Khanh vốn khó khăn, nhiều năm nay mẹ em chật vật lo cho cả gia đình khi bố bị câm điếc bẩm sinh, nay lại thêm gánh nặng chi phí điều trị.
MS 1088: Cha mẹ nghèo ở Huế mong có được 350 triệu đồng để cứu đôi chân cho con gái
Cảnh ngộ - 4 ngày trướcGĐXH - Mắc ung thư xương, em Mai Thị Tường Vy (trú xã Phú Vang, TP Huế) đang đối diện nguy cơ mất đôi chân vì khối u di căn. Hoàn cảnh nghèo khó khiến gia đình em gần như bất lực trước khoản chi phí phẫu thuật hơn 350 triệu đồng.
MS 1087: Xót xa trước thân hình ‘không trọn vẹn’ của người đàn ông dân tộc Thái, giờ lại bế tắc vì không tiền chạy chữa bệnh
Vòng tay nhân ái - 1 tuần trướcGĐXH - Sinh ra với dị tật cột sống bẩm sinh, anh Quàng Văn Hảo, 36 tuổi, người dân tộc Thái đã phải sống chung với bệnh tật suốt nhiều năm. Sức khỏe nay anh suy yếu khi mắc thêm bệnh, trong khi gia đình khó khăn, không đủ chi phí chạy chữa.
MS 1086: Sự bất lực của người mẹ nghèo trước con trai bại não, chưa bao giờ nói được trọn vẹn 2 tiếng “Mẹ ơi!”
Cảnh ngộ - 1 tuần trướcGĐXH - 16 năm qua, chị Đặng Thị Tuyết gần như chưa từng rời con nửa bước. Người mẹ ấy sống quanh chiếc giường nhỏ của con trai bại não – nơi tiếng những tiếng giao tiếp ú ớ, yếu ớt thay cho lời gọi “Mẹ ơi” ngày một ít dần.
‘Cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã mang hơi ấm đến cho chồng tôi trong những ngày cuối đời’
Kết chuyển - 1 tuần trướcGĐXH - Người phụ nữ nghèo, bệnh tật xúc động gửi lời cảm ơn đến những tấm lòng hảo tâm đã giúp gia đình bà có tiền chạy chữa cho chồng trong những ngày cuối đời, đồng thời lo chu toàn tang sự sau khi ông qua đời.
MS 1085: Xót xa trước nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa
Cảnh ngộ - 2 tuần trướcGĐXH - “Mẹ bảo bác sĩ cho con một liều chết não rồi gửi nội tạng con vào bệnh viện, ai cần thì hiến cho người ta…”. Nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa ấy đang cần sự sẻ chia từ cộng đồng.
MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị
Cảnh ngộ - 3 tuần trướcGĐXH – Bị tai nạn giao thông, chàng trai 15 tuổi dân tộc H’Mông bị chấn thương sọ não. Gia đình quá nghèo đã kiệt quệ, không thể xoay nổi 40 triệu đồng để chạy chữa cho con.
MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ
Cảnh ngộ - 4 tuần trướcGĐXH – Chưa nguôi nỗi đau bố qua đời vì ung thư, em Quách Quang Liêm ở thôn Tê, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh giờ lại đối diện với tình trạng xuất huyết não, phải nhập viện cấp cứu do tai nạn bất ngờ. Mẹ của em hiện đã kiệt quệ cả về tinh thần và vật chất vì phải chạy vạy vay mượn chữa bệnh cho con.
MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Vào viện trong tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu nặng do sỏi thận, niệu quản trên nền suy giảm trí tuệ do di chứng chất độc da cam, việc điều trị của anh Thắng còn kéo dài. Người mẹ già rơi vào cảnh kiệt quệ, cần 30 triệu đồng để cứu con.
MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Bé Mò Minh Tiến bị ngã dẫn đến chấn thương sọ não, đã phải trải qua ca phẫu thuật để giữ lại mạng sống. Sau nhiều tháng điều trị, vết mổ chưa lành, gia đình lại kiệt quệ kinh tế sau vài tháng chạy chữa cho con.
MS 1088: Cha mẹ nghèo ở Huế mong có được 350 triệu đồng để cứu đôi chân cho con gái
Cảnh ngộGĐXH - Mắc ung thư xương, em Mai Thị Tường Vy (trú xã Phú Vang, TP Huế) đang đối diện nguy cơ mất đôi chân vì khối u di căn. Hoàn cảnh nghèo khó khiến gia đình em gần như bất lực trước khoản chi phí phẫu thuật hơn 350 triệu đồng.