CĐV Campuchia: 'Về nhà thôi, U22 Việt Nam quá mạnh'

| Xã hội

Những cổ động viên Campuchia "tâm phục khẩu phục" sau thất bại 0-4 của đội nhà trước U22 Việt Nam ở trận bán kết SEA Games 30 diễn ra tối 7/12.

Trang mạng xã hội của Liên đoàn Bóng đá Campuchia đăng kết quả trận thua 0-4 của đội nhà trước U22 Việt Nam tại bán kết SEA Games 2019 và lập tức nhận được nhiều tương tác từ người hâm mộ.

"Về nhà thôi, U22 Việt Nam quá mạnh. Họ nhanh, khỏe, giữ bóng tốt. Mất bóng một lần là thua luôn", CĐV Chan Raksmey bình luận.

"Phải thừa nhận là họ quá mạnh. Chúng ta không có cơ hội nào. Hãy cố gắng có được huy chương", CĐV Rin Lihang khẳng định. "Chúng ta thua toàn diện trước U22 Việt Nam", CĐV Bun Leap quả quyết.

CĐV Campuchia: Về nhà thôi, U22 Việt Nam quá mạnh - Ảnh 1.

Đức Chinh là người hùng của U22 Việt Nam với cú đúp vào lưới Campuchia. Ảnh: Thuận Thắng.


Một số CĐV hướng mũi dùi tới công tác tổ chức trọng tài. "Chúng ta yếu hơn, nhưng U22 Việt Nam cũng không quá mạnh và còn được sự trợ giúp của trọng tài", CĐV Kampaul Angkor nhấn mạnh."U22 Việt Nam gần như không thể bị đánh bại. Họ quá tốt ở việc tạo áp lực trong hiệp một. Campuchia hoàn toàn không có cửa", CĐV Sirathom Chatchai.

"Trọng tài quá khắt khe với chúng ta", CĐV Obita Tola chia sẻ.

Dẫu vậy, phần đông những CĐV Campuchia đều bày tỏ thái độ ủng hộ U22 Campuchia dù thất trận. "Dù thắng hay thua, hãy cổ vũ cho U22 Campuchia. Họ đã chơi quá tốt", CĐV Sok Leab nói.

U22 Campuchia không có quá nhiều cơ hội trước Việt Nam mạnh hơn về bản lĩnh và đẳng cấp. Chỉ sau 45 phút, U22 Việt Nam đã dẫn 3-0 với các pha lập công của Nguyễn Tiến Linh và cú đúp của Hà Đức Chinh . Trong hiệp 2, U22 Việt Nam có bàn nâng tỷ số lên 4-0 vào phút 68.

Cuối trận, U22 Campuchia có cơ hội để ghi bàn danh dự, nhưng Keo Sokpheng lại không thắng được thủ môn Văn Toản trên chấm phạt đền.

U22 Campuchia sẽ đá trận tranh huy chương đồng với Myanmar lúc 15h ngày 10/12. Lúc 19h cùng ngày, U22 Việt Nam sẽ gặp Indonesia trong trận tranh huy chương vàng.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.