CĐV đột tử vì MU thắng Chelsea

Khi Man United ghi bàn thắng đầu tiên, Nyambura đã nói rằng: MU sẽ thắng trận này, và sau đó thở sâu 3 lần rồi gã xuống.

Thất bại của The Blues trước đại kình địch tại tứ kết Champions League không chỉ khiến họ phải chịu cảnh trắng tay ở mùa bóng năm nay mà còn cướp đi một CĐV nữ trung thành…
 
Tabitha Nyambura, một nữ sinh viên hàng không 21 tuổi được biết đến như một CĐV cuồng nhiệt của đội bóng thành London, đã cùng với gia đình theo dõi trận tứ kết lượt về Man United – Chelsea tại nhà ở Kiserian, Kenya.
 
Bàn thắng của Chicharito khiến Nyambura bị sốc
 
Khi Javier Hernandez ghi bàn thắng mở tỷ số cho Quỷ đỏ ở phút 43 của trận đấu, Nyambura đã bị khó thở. Sau khi thở gấp 3 lần, cô sinh viên 21 tuổi này đã ngất đi và bị mất trên đường đi cấp cứu.

“Khi Man United ghi bàn thắng đầu tiên, Nyambura đã nói rằng ‘MU sẽ thắng trận này’ và sau đó thở sâu 3 lần rồi gã xuống”, mẹ của Tabitha Nyambura cho biết trên Citizen TV.

“Nyambura đã mất trên đường đi đến bệnh viện. Nó đã bị sốc vì không bao giờ nghĩ rằng Man United có thể giành chiến thắng”.

“Nyambura là một CĐV trung thành của Chelsea và nó xem tất cả các trận đấu của CLB này. Nyambura cũng rất thích chơi bóng”, cha của cô sinh viên hàng không chia sẻ.

Đây không phải là lần đầu tiên một CĐV Kenya chết vì một trận đấu diễn ra ở Anh.

Tháng 5/2009, Seuleiman Alphonso Omondi một CĐV cuồng nhiệt của Arsenal đã tự tử sau khi Man United đánh bại Arsenal với tổng tỷ số 4-1 sau 2 lượt trận tại Champions League.
 
Theo Bóng đá số
 
lehuong
Ý kiến của bạn
Từng trách mẹ chồng vì quá bao bọc con trai, đến khi bà mất tôi mới biết nỗi đau bà giấu kín hơn 40 năm

Từng trách mẹ chồng vì quá bao bọc con trai, đến khi bà mất tôi mới biết nỗi đau bà giấu kín hơn 40 năm

Tâm sự -

GĐXH - Gần 20 năm làm dâu, tôi luôn nghĩ mẹ chồng quá bao bọc con trai, như thể sợ tôi “cướp” mất anh. Chỉ đến khi mẹ qua đời, nghe một người bác trong họ kể lại quá khứ hơn 40 năm trước, tôi mới bật khóc và hiểu vì sao mẹ chồng cả đời không thể buông đứa con duy nhất...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.