Cha già đau đớn chứng kiến con gái bị hai thanh niên hãm hại
GiadinhNet - Không thấy con gái ở trong phòng, ông Lê Văn Ng (60 tuổi, trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội) hốt hoảng đi tìm. Khi tới cánh đồng vắng phía sau nhà, ông Ng bàng hoàng chứng kiến cảnh con gái mình đang bị hai gã thanh niên lạ mặt cưỡng hiếp.
![]() |
|
Hiện trường xảy ra vụ việc và hai đối tượng tại cơ quan điều tra (ảnh nhỏ). Ảnh: X.T |
Khi mới ra cách nhà 100m, một người hàng xóm nói với ông Ng vừa nhìn thấy 2 thanh niên chở T đi về phía khu tái định cư được khoảng 15 phút. Lần theo sự chỉ dẫn, ông Ng tìm tới khu tái định cư vắng người qua lại. Tại đây, ông Ng nhìn thấy một chiếc xe máy dựng giữa đường nhưng không thấy ai. Tiến gần về phía mấy bụi rậm trong bãi đất trống, ông Ng bàng hoàng phát hiện hai gã thanh niên lạ mặt đang thay nhau hãm hiếp con gái mình, ông lập tức hô hoán mọi người xung quanh. Nghe thấy tiếng kêu thất thanh, người dân từ các hướng đổ xô ra và đã khống chế, bắt giữ hai tên đồi bại tại trận.
Bước đầu, hai đối tượng bị bắt giữ được xác định là Nguyễn Văn Đoàn (22 tuổi) và Đào Anh Nam (24 tuổi) cùng trú tại xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Tại cơ quan điều tra, Đoàn và Nam khai nhận, khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi kết thúc bữa nhậu cùng bạn bè, chúng rủ nhau đi gặp một người bạn gái mới quen tên Lê Thị T (17 tuổi, trú tại xã Đa Tốn). Khi trong người chếnh choáng hơi men, hai tên đã bàn nhau lên kế hoạch cưỡng hiếp T.
Đoàn và Nam phóng xe máy tới trước cổng nhà T rồi dùng điện thoại nhắn tin thông báo. Sau khi đã dụ được T đi cùng, Đoàn và Nam đưa cô gái trẻ ra khu vực ít người qua lại thuộc khu tái định cư xã Đa Tốn giở trò đồi bại. Bị nạn nhân chống cự, chúng đã dùng vũ lực khống chế, thay nhau hãm hiếp.
Nạn nhân hoảng loạn
Từ hôm xảy ra vụ việc, T tự nhốt mình trong phòng, sợ tiếp xúc với những người lạ, tinh thần khá hoảng loạn. Nói về cô con gái tội nghiệp của mình, ông Ng nghẹn ngào: “Từ hôm xảy ra vụ việc, T không ăn ngủ được, thường khóc thét lên vì sợ hãi. Giờ cháu nằm lì trong phòng, không muốn chuyện trò, tiếp xúc với ai. Gia đình tôi rất lo lắng, chẳng biết đến bao giờ cháu mới vượt qua được cú sốc này”.
Bà Trần Thị H (56 tuổi, vợ ông Ng) cho biết, gia đình đã làm đơn đề nghị cơ quan công an xử lý nghiêm minh hành vi của Đoàn và Nam. Cũng theo lời bà H, bình thường T rất ít khi ra khỏi nhà mà không có người lớn đi kèm. “Đang xem ti vi, T có điện thoại và đứng lên đi về phía phòng riêng, chúng tôi nghĩ con lên phòng để nói chuyện với bạn nên đã không để ý. Ai ngờ, cháu lại trốn bố mẹ để rồi xảy ra sự việc đau lòng này”, bà H đau đớn kể.
Được biết, T quen với hai đối tượng trên vào ngày 10/2, khi chúng đến xã Đa Tốn xem hội làng. Tại đây, thấy một cô gái khá xinh xắn, phổng phao nhưng cách nói chuyện thì còn non nớt nên chúng đã đến làm quen, xin số điện thoại. Về phía T, vì rất ít khi tiếp xúc với bạn bè bên ngoài, đặc biệt là nam giới nên khi thấy hai thanh niên trẻ xin số điện thoại, em tỏ ra rất vui, sẵn sàng cho chúng. Sau lần gặp đó, thỉnh thoảng Nam và Đoàn có nhắn tin cho T và cô gái này cũng đã nhắn lại.
Tối 18/3, chúng nhắn tin cho T rủ đi chơi và được nạn nhân này đồng ý. Sau khi đón được nạn nhân, chúng chở T đến bãi đất trống thay nhau giở trò đồi bại. Khi Đoàn thực hiện xong hành vi thú tính, hắn mặc quần áo và canh cho Nam tiếp tục hành vi thú tính với T thì bị người nhà của cô gái này phát hiện, bắt giữ.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, cả Nam và Đoàn đều xuất thân trong gia đình thuần nông, trình độ văn hóa chỉ tới tiểu học. Đây là những thanh niên thích ăn chơi, lêu lổng từ nhỏ. Hiện Công an huyện Gia Lâm đã khởi tố, bắt tạm giam Đoàn và Nam để điều tra về hành vi hiếp dâm.
Xuân Thắng
Thông báo
