Điểm mặt những thực phẩm có lợi và có hại cho bé
Gia đìnhĐể con phát triển hoàn thiện và khỏe mạnh, các bậc cha mẹ hãy lựa chọn những loại thực phẩm có lợi và tránh cho con ăn những thực phẩm không có lợi theo gợi ý dưới đây nhé!
GiadinhNet - Một bé trai sơ sinh vừa được nhân viên cứu hộ cứu sống một cách kỳ diệu khỏi đường ống nước thải nhà vệ sinh có đường kính khoảng 10 cm.
Để con phát triển hoàn thiện và khỏe mạnh, các bậc cha mẹ hãy lựa chọn những loại thực phẩm có lợi và tránh cho con ăn những thực phẩm không có lợi theo gợi ý dưới đây nhé!
Chiều ngày 28/5, cha mẹ anh Võ Văn P. đi làm về, hoảng hồn phát hiện thi thể con trai trong tư thế treo cổ.
Trẻ biết mượn uy bố mẹ sẽ tránh được rất nhiều lời dụ dỗ, rủ rê... từ bạn bè xấu.
Bé ngủ bao lâu thì đủ là một trong những câu hỏi thường gặp nhất của những bà mẹ khi chăm con đầu lòng.
Một bé trai mới sinh vừa được tìm thấy vẫn còn sống sót trong đường ống nước thải của một căn hộ ở Trung Quốc.
GiadinhNet - Con tôi rất biếng ăn. Mặc dù cháu đã vào tiểu học nhưng mỗi bữa ăn của cháu phải kéo dài hàng tiếng đồng hồ, đến khi cơm canh vữa nát. Nếu không ép con ăn, chúng tôi lo lắng vì cháu thiếu cân quá. Nhưng mỗi lần ép con ăn, tôi thấy cháu như chịu cực hình. Tôi phải làm thế nào cho đúng?<br/>Hồng Liên (Thanh Hóa)
GiadinhNet - Con tôi đang học lớp 1, sắp nghỉ hè rồi không biết là để con ở nhà hay cho đi học hè? Nếu để ở nhà thì cháu mải chơi, không chịu học, nhưng nếu cho đi học tôi cũng lo cháu mất đi kỳ nghỉ. Tôi muốn xin Quý báo lời khuyên.<br/>Trần Hương Dung (Long Biên, Hà Nội)
Dạy con trong độ tuổi vị thành niên thực sự là một thử thách đối với cả gia đình.
Các bé luôn khiến cha mẹ phải xấu hổ ở những thời điểm ít ngờ tới nhất. Cha mẹ hãy chuẩn bị "tuyệt chiêu" để hóa giải những tình huống này nhé!
Với trẻ tuổi teen, nếu không có chiến thuật dạy bài bản thì cha mẹ sẽ thất bại.
Lòng đầy cay đắng, buồn tủi, nhưng chị vẫn cùng các con thăm nom ông bà nội những dịp lễ, tết, khi ốm đau. Đáp lại vẫn chỉ là sự thờ ơ, lạnh nhạt.
Cái ngày người ta đến xiết nhà, tôi nhìn mặt Phương mà không còn nhìn ra đó là người vợ đầu gối, tay ấp của mình 10 năm qua.
Cô giáo phát kẹo cho học sinh trong lớp nhưng cố tình “quên” một em. Thấy tất cả bạn có kẹo riêng mình thì không, em rụt rè nói nhỏ với cô "con không có kẹo''. Cô giáo vờ không nghe, thế là cô bé chấp nhận nhìn các bạn ăn.
Luo dùng Google Maps phóng to khu vực Yaojiaba và nhận ra hai cây cầu trong ký ức rồi hét to "Chính là nó. Đó chính là nhà của tôi".
Khi mới quen chồng mình bây giờ, Nghĩa đã thấy anh được bạn bè gọi bằng biệt danh này. Hỏi lý do, anh chỉ cười cười: “Ừ thì vì anh dũng mãnh như…. trái lựu đạn nên chúng nó gọi như thế”.
4/12/1982 là ngày mà cha mẹ Nick đã không tin nổi vào mắt mình, thực sự sốc và chao đảo khi đứa con sinh ra khiếm khuyết cả tay lẫn chân, do bệnh hiếm gặp có tên Tetra-amelia, một hội chứng rối loạn gene gây ra khuyết tật.