Kẻ “trả thù đời” bằng cách rạch đùi nữ sinh
Pháp luậtTừ chuyện cha mẹ li hôn nên Nhu hận đời, từ đó gây ra hàng loạt vụ phục kích,rạch đùi nữ sinh trên địa bàn Q.Gò Vấp, TP.HCM.
Con làm nũng khiến nhiều bậc phụ huynh tỏ ra rất mệt mỏi, không biết nên dạy con mình như thế nào?
Từ chuyện cha mẹ li hôn nên Nhu hận đời, từ đó gây ra hàng loạt vụ phục kích,rạch đùi nữ sinh trên địa bàn Q.Gò Vấp, TP.HCM.
Cho con ăn nhiều đồ ngọt sẽ gây ra những tổn hại cho răng, phá vỡ sự ngon giấc, gây ảnh hưởng đến tầm nhìn và làm giảm độ nhạy cảm của vị giác.
Các chuyên gia về giấc ngủ tin rằng tình dục, yoga và tắm nước nóng là những liệu pháp giúp con người ngủ ngon.
Nhiều cô gái cùng cảnh ngộ đã lên tiếng. Các cô gái đều cảm thấy sợ hãi khi lên xe bus. Họ lo lắng không biết liệu chiếc kim đó có độc không?
GiadinhNet - Những cô gái khi đến tuổi cập kê, muốn cưới được một người chồng khỏe mạnh, tài giỏi và đẹp trai, bắt buộc phải chuẩn bị đủ 100 bó củi để …tỏ tình.
Những câu hỏi "tại sao" của con đôi lúc rất đáng yêu nhưng đôi khi cũng khiến cha mẹ phải toát mồ hôi hột để tìm cách trả lời.
GiadinhNet - 3 tuổi, nhưng chưa bao giờ biết đến miếng thịt, bị suy dinh dưỡng trầm trọng, sức cùng lực kiệt, sau 10 ngày được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện thì Dũng qua đời.
Nhiếp ảnh gia người Thụy Điển sẽ cho cha mẹ có cơ hội “mục sở thị” những khoảnh khắc lớn lên diệu kỳ của thai nhi trong bụng mẹ
Chồng tôi làm tổng giám đốc một tập đoàn lớn. Vợ chồng tôi đã trải qua bao khổ cực mới gây dựng được cơ ngơi hôm nay.
Nhiều bà mẹ vô tư kể về chuyện ép con ăn như một chiến tích, nhưng họ không biết rằng, điều này có thể khiến sức khỏe của bé bị ảnh hưởng..
Biết đánh con là không nên nhưng nhiều bậc phụ huynh chia sẻ rằng "không đánh không được. Có dùng đòn roi thì mới giúp con nên người".
Có lần chị khóc dở mếu dở khi sáng dậy tìm mãi không thấy con đâu, hóa ra bé Nghé đang ngủ ngon lành dưới gầm giường, lần khác chị lại thấy bé đang nằm vắt vẻo ở chỗ mắc màn.
Chỉ vì mâu thuẫn với vợ trong chuyện sinh hoạt, Đinh Văn Trường (21 tuổi, ngụ ấp 1, xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu) đã nhẫn tâm dùng kéo đâm chết đứa con gái mới sinh được 23 ngày tuổi.
Tôi là con trai trưởng, lấy vợ xong thì ở với bố mẹ. Bố mẹ tôi thương yêu tôi hết lòng, tôi hiểu điều đó, nhưng có một điều bực mình là bố mẹ tôi luôn coi tôi là trẻ con, chưa trưởng thành.
Sau nhiều năm làm tư vấn hôn nhân, tôi nhận thấy nỗi đau lớn nhất của những người ra tòa ly hôn là thương con, vì con sẽ không được sống với cha mẹ.
“Con xin mẹ tha tội cho con, xin các con tha thứ cho mẹ. Mẹ ơi, cứu con đimẹ ơi…” - trong phần nói lời sau cùng, bị cáo Dư Kim Liên (45 tuổi, vợ Trung tá CSGT) mếu máo với người thân.