Chuyện khó tin ở nơi người dân cứ bị coi thường là tự tử!
GiadinhNet - Đã có gần 500 vụ tự tử được phát hiện trong 8 năm trở lại đây vì những lý do đơn giản như: tự ái cá nhân, mâu thuẫn gia đình, bệnh tật, buồn chán riêng tư, uống rượu say,… đã để lại biết bao hệ luỵ đau lòng.
![]() |
Bà Đinh Thị Phenh bên 3 đứa con chị Buc để lại |
Cách người dân huyện Krông Chro tìm đến cái chết thật muôn hình muôn vẻ. Từ nhiều năm qua, người dân nơi đây thường có suy nghĩ: Sống mà để người ta coi thường, xúc phạm thì không nên sống làm gì; sống mà bị bệnh tật làm phiền con cháu cũng không nên sống làm gì; sống mà phải nghe người khác nói xấu về mình thì cũng nên đi chết cho xong; sống mà đi ăn cắp ăn trộm để làng xóm phát hiện nhắc nhở thì nên chết để khỏi xấu hổ; sống mà bị phản bội thì cũng nên chết để khỏi đau lòng… Bởi thế, những người có suy nghĩ như vậy họ sẽ đi tìm đến cái chết như một giải pháp bảo toàn danh dự và lòng tự trọng của họ.
Gần đây nhất, tại thôn 11, xã An Trung, huyện Kông Chro đã xảy ra một vụ tự tử do mâu thuẫn gia đình khiến người cha đau buồn đã tìm đến cái chết, bỏ lại vợ và các con đang tuổi còn ăn học. Vào lúc 9h, ngày 20/3, ông Đinh Brah (47 tuổi, trú tại thôn 11, xã An Trung), có bảo con trai đầu là Đinh Nếch (22 tuổi, chưa vợ) đi qua hàng xóm mua 3 lít rượu trắng về để 2 cha con uống. Lúc đầu, hai cha con uống rượu nói chuyện bình thường và vui vẻ vì trước đó vài hôm, gia đình ông Đinh Brah có mua một chiếc xe máy mới.
Đến 12h cùng ngày, khi hai cha con uống hết sạch 3 lít rượu thì ông Đinh Brah nhắc nhở Đinh Nếch đi chiếc xe mới phải giữ gìn cẩn thận và tiết kiệm xăng dầu. Nghĩ rằng cha nói như vậy là không muốn cho mình đi chiếc xe mới mua, Đinh Nếch đã nói lại với cha. Ông Đinh Brah giải thích với con trai là không phải ý cha như vậy mà là vì nhà mình nghèo, cha mẹ dành dụm mãi mới mua được chiếc xe để làm phương tiện đi lại. Vả lại, thấy con trai đi làm công cho người ta cũng vất vả nên phải biết tiết kiệm chứ đừng lãng phí.
Đang có men rượu trong người, Đinh Nếch không nghe mà bất ngờ lấy cái chén ăn cơm đập xuống nền nhà rồi to tiếng hỗn với cha: “Ông mua xe là việc tự nguyện chứ tôi không ép, nếu có đổ xăng đi đâu đó thì là tiền tôi, tôi đổ chứ ông có đổ xăng cho tôi đi đâu mà ông cứ càm ràm hoài đau đầu”, Đinh Nếch nói trong tức tối. Chiếc chén bị vỡ tan tành giữa nhà và văng một mảnh trúng vào đầu gối phải của ông Đinh Brah làm chảy máu.
Buồn rầu, ông Đinh Brah bỏ lên nhà rẫy. Trời chập choạng tối, một mình đối diện với bóng đêm, trong cơn say chưa tỉnh hẳn, ông Đinh Brah càng nghĩ càng buồn, càng khóc càng giận cho đứa con bất hiếu. Rồi quẫn bách, ông lặng lẽ đến góc nhà rẫy lấy chai thuốc diệt cỏ uống. Đến 2h sáng hôm sau khi thuốc ngấm vào người, ông Đinh Brah có biểu hiện quằn quại rên la, nên dân làng đến xem và báo cho vợ con ông biết. Hay tin, vợ và các con đã từ làng vào rẫy khiêng ông về, đến 5h sáng cùng ngày thì ông Đinh Brah qua đời.
Những cái chết “lãng xẹt” như của ông Đinh Brah không phải hiếm. Ở xã Yang Trung, dù đã 3 năm trôi qua, ông bà Đinh Ngléch và bà Đinh Thị Luên vẫn chưa nguôi nỗi đau vì cái chết của cậu con trai 18 tuổi Đinh Liêu. Hôm ấy là ngày đầu năm 2011, vợ chồng ông Đinh Ngléch có tổ chức buổi liên hoan chúc mừng đầu năm. Tại buổi tiệc này, ngoài gia đình ông Ngléch còn có bà con hàng xóm và một số bạn bè của Liêu đến chơi và uống rượu xuân với gia đình. Trong buổi tiệc hôm ấy, hai ông bà Đinh Ngléch mở lời khuyên và động viên Liêu năm tới lo làm ăn và cưới vợ chứ đừng ham chơi, lêu lổng nữa. Nhưng vợ chồng ông có ngờ đâu, lời động viên ấy đã “động chạm” đến sĩ diện của Liêu. Vì xấu hổ với mọi người, nên tàn cuộc rượu, chàng thanh niên đã lặng lẽ đi vào nhà rẫy, uống cạn chai thuốc diệt cỏ tự kết liễu cuộc đời mình để lại cha mẹ già khóc thương đến cạn nước mắt.
Một câu chuyện đau lòng khác mà phóng viên được nghe là trường hợp tự tử tại xã Yang Trung cách đây vài năm. Gia đình ông Đinh Nhưt có 4 anh em ngồi họp với nhau để bán đất chia nhau làm ăn. Cha mẹ và 3 người anh nhất trí bán đất, người em lại không đồng ý nhưng gia đình vẫn bán. Chỉ có thế, nhưng người em tự ái nghĩ gia đình không tôn trọng mình nên thắt cổ tự tử.
Phải ra chỉ thị nhưng tự tử vẫn không giảm
Toàn huyện Koong Chro (Gia Lai) chỉ có 9.016 hộ, hơn 46.800 nhân khẩu, với 85% là người dân tộc thiểu số Barna, Jrai. Vậy mà, chỉ tính riêng trong giai đoạn từ 2005 đến cuối 2009, số người chết vì tự tử đã lên đến hơn 100 người. Đời sống người dân khó khăn, trình độ dân trí thấp, phong tục tập quán lạc hậu được xem là nguyên nhân cốt lõi dẫn đến vấn nạn xã hội nhức nhối này. Trong nỗ lực ngăn chặn những bi kịch đau lòng, cuối năm 2009, Ban Thường vụ Huyện uỷ Kông Chro đã phải ra chỉ thị số 08/CT-HU. Theo đó, nội dung phòng ngừa tệ nạn tự tử đã được lồng ghép vào sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt thôn, làng, tổ dân phố định kỳ. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện uỷ cũng chỉ đạo tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu và xoá bỏ dần các hủ tục, tập quán lạc hậu. Nhưng sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 08 của Huyện uỷ Kông Chro, số vụ tử tử lại tiếp tục gia tăng, lên đến 306 vụ (gấp hơn 3 lần 5 năm trước cộng lại). Con số đáng báo động ấy đã để lại những bi kịch thực sự đau lòng.
Tại làng T’Bưng, xã Đăk Pling, huyện Kông Chro, PV báo GĐ&XH Cuối tuần đã được nghe câu chuyện đau lòng về cái chết của chị Đinh Thị Liêu (SN 1981). 3 năm trước, người mẹ nghèo này cùng ba gia đình khác săn được 1 con heo rừng và bán được 800 nghìn đồng, nhưng do sơ ý Liêu làm mất số tiền. Chỉ vì nỗi sợ có hơn 2 triệu đồng không thể trả, Liêu đã treo cổ tự tử, bỏ lại sau lưng 4 đứa con, đứa lớn nhất mới 8 tuổi và đứa nhỏ nhất chỉ mới vừa tròn 12 tháng.
Còn ở làng Nghe Lớn, thị trấn Kông Chro, hơn 2 năm nay, 3 anh em Đinh Văn Soang, Đinh Văn Suêch và Đinh Văn Ráp phải sống trong cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ. Câu chuyện chỉ là vì chị Pơnh bị bệnh chết, để lại 3 con thơ, chồng chị Pơnh là anh Đinh Vong lẽ ra lại là người chăm sóc các con (đứa nhỏ nhất vừa tròn 1 tháng tuổi), đằng này Vong lại đau khổ và treo cổ tự tử chết. Một trường hợp khác tương tự, đó là chị Đinh Thị Búc (làng Siêu, xã An Trung) chẳng may chết vì bệnh, thì người chồng đã tự tử theo để lại 3 con thơ bơ vơ: đứa lớn nhất chỉ 6 tuổi và đứa nhỏ nhất mới 7 tháng tuổi. Cha mẹ chết, các em phải ở với bà ngoại đã gần 60 tuổi là bà Đinh Thị Phenh, sống bằng nghề làm rẫy.
![]() Việc ngăn chặn đồng bào tự tử thực sự khó khăn Trao đổi cùng PV báo GĐ&XH, ông Trịnh Công Oai, quyền Trưởng công an xã An Trung, huyện Kông Chro (Gia Lai), cho biết: “Mấy năm nay, Công an xã thường xuyên phối với chính quyền địa phương và các ban ngành, đoàn thể tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, vận động bà con xoá bỏ dần các hủ tục, tập quán lạc hậu, đặc biệt là tệ nạn tự tử, nhưng trên thực tế vẫn cứ xảy ra và có chiều hướng ngày càng gia tăng. Người đồng bào dân tộc Barna nơi đây họ có tính tự ái rất cao, mà những mâu thuẫn lại thường xuất phát từ trong nội bộ gia đình, rồi họ lại tự tìm đến cái chết, nên việc ngăn chặn kịp thời những vụ tự tử gặp nhiều khó khăn”. |

Bắt tạm giam đối tượng uy hiếp, ép buộc bồi thường sau tai nạn giao thông
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Sau khi xảy ra tai nạn giao thông, hai bên đã thỏa thuận xong nhưng Giang lại đến nhà anh H. đe dọa đòi thêm tiền bồi thường cho mẹ mình, ép viết giấy vay nợ hơn 7,6 triệu đồng.

Điều tra 2 thi thể trôi sông ở TP Thủ Đức, 1 người có hình xăm rồng kín lưng
Thời sự - 3 giờ trướcTrong cùng một ngày, người dân phát hiện 2 thi thể gồm 1 nam và 1 nữ trôi sông, đoạn qua địa bàn TP Thủ Đức, TPHCM.

Mẹ của nữ sinh 14 tuổi Vĩnh Long chính thức gửi đơn tố cáo
Pháp luật - 3 giờ trướcGia đình nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân ở Vĩnh Long tố cáo các cán bộ Công an, VKSND ở địa phương vì cho rằng có dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp, không truy tố người có tội trong tiến trình điều tra, giải quyết vụ tai nạn giao thông.

Hà Nội: Rác thải tràn lan tại dự án đường Vũ Quỳnh nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng ở quận Nam Từ Liêm
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Tuyến đường Vũ Quỳnh nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng (Nam Từ Liêm, Hà Nội) bắt đầu khởi công xây dựng từ năm 2020. Sau gần 5 năm thi công, dự án này vẫn chưa được hoàn thành hết, trở thành điểm "nóng" đổ rác thải.

Ông nội ở Thái Bình tung bảng nội quy 'cứng như thép', lũ 'khối nghỉ hè' đọc xong chỉ biết lặng thinh
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Thay vì để lũ cháu xả trại như ong vỡ tổ mỗi kỳ nghỉ hè, một ông nội ở Thái Bình đã khiến cả mạng xã hội "ngả mũ" khi trình làng bảng nội quy chuẩn “quân đội nhân dân”. Vừa nghiêm như trại huấn luyện, lại vừa khiến dân tình cười ngặt nghẽo vì quá thật, quá đời và... quá đáng yêu!

Xe máy tông vào tường nhà dân khiến 2 sinh viên nước ngoài thương vong ở Cần Thơ
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Chiếc xe máy chở theo 2 người di chuyển với tốc độ cao, khi đến khu vực phường An Khánh, quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) thì mất lái, lao vào tường nhà dân. Va chạm mạnh khiến 1 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương.

Tiền đổ về như thác từ giữa tháng 6 gọi tên các con giáp: Thân, Thìn, Tý, Dần, Ngọ
Đời sống - 7 giờ trướcGĐXH - Được Thần Tài chiếu cố, từ giữa tháng 6, tài lộc của các con giáp Thân, Thìn, Tý, Dần, Ngọ tăng mạnh.

Thông tin ai cũng muốn biết: Hàng tá quyền lợi có thể được hưởng khi tham gia BHYT 5 năm liên tục từ ngày 1/7/2025
Đời sống - 8 giờ trướcGĐXH - Theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế 2024, từ 1/7/2025, người tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục sẽ được hưởng nhiều quyền lợi ưu việt. Dưới đây là thông tin cụ thể.

Đình chỉ công tác coi thi của giáo viên phát ngôn: ‘Học chi cho lắm rồi cũng đi làm thuê’
Giáo dục - 8 giờ trướcGĐXH - Trước phản ánh một giáo viên có lời lẽ thiếu tôn trọng thí sinh tại Hội đồng thi Trường THPT Nam Đàn 2, huyện Nam Đàn (Nghệ An) trong kỳ thi vào lớp 10, sáng nay (4/6), Hội đồng thi đã đình chỉ giáo viên này và thay bằng người khác để tiếp tục coi thi.

Mạng xã hội đang 'rụng tim' vì loạt ảnh hoa bằng lăng tím phủ kín phố phường Hà Nội
Đời sống - 8 giờ trướcGĐXH - Tháng 5, tháng 6, khi cái nắng đầu hè bắt đầu gay gắt, phố phường Hà Nội lại khoác lên mình sắc tím mộng mơ hoa bằng lăng. Màu hoa tím dưới nắng đầu mùa phủ khắp nhiều tuyến phố tạo nên vẻ đẹp lãng mạn, thơ mộng. Không rực rỡ như phượng đỏ, bằng lăng mang đến một vẻ đẹp trầm lặng, nhẹ nhàng mà dễ gợi cảm xúc cho những người đi ngang qua.

Dự báo những biến đổi bất ngờ của các con giáp tuổi Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Ngọ, Tuất, Hợi tuần mới đến 8/6
Đời sốngGĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có dự báo những biến đổi bất ngờ với các con giáp tuổi Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Ngọ, Tuất, Hợi tuần mới đến 8/6 dưới đây.