Chân dung “không tì vết” của kẻ cướp xe chở vàng chấn động Hà Nội
GiadinhNet - Kiên lặng lẽ theo dõi, ghi lại toàn bộ quy luật hoạt động của ông chủ cửa hàng vàng Phi Đoan, một trong những cửa hàng có lớn nhất quận Hà Đông (Hà Nội) và vạch ra kế hoạch cướp táo tợn.
Chiều 25/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC 45, Công an Hà Nội) đã thông tin chính thức về vụ cướp xe chở vàng tại số 73 Bế Văn Đàn (quận Hà Đông, Hà Nội) xảy ra cách đây nhiều tháng.
Theo đó, vào 8h ngày 7/1/2016, ông Vũ Đức Phi (SN 1960, chủ hiệu vàng Phi Đoan, Hà Đông, Hà Nội) đến cơ quan công an trình báo: Khoảng 6h40 cùng ngày, 2 nhân viên cửa hàng khiêng 1 hòm tôn bên trong có khoảng 400 cây vàng ta, 80 cây vàng tây và khoảng 1 tỉ đồng tiền mặt từ nhà ông Phi tại số 73 Bế Văn Đang ra xe ô tô hiệu Kia CD5 để trước cổng.
Hai nhân viên này sau khi cất hòm tôn chứa vàng, tiền vào xe đã khóa xe lại và mang chìa khóa vào nhà cho ông Phi rồi đi ra cửa hàng trên mặt phố Quang Trung (Hà Đông.
Khoảng 5 phút sau, ông Phi đem chìa khóa xe xuống để ra cửa hàng thì phát hiện chiếc xe cùng chiếc hom tôn đã biến mất.
Sau khi vụ việc xảy ra, trong dư luận có nguồn tin cho rằng gia đình ông Phi dựng hiện trường giả. Việc này khiến ông Phi bức xúc, đề nghị cơ quan điều tra làm rõ.
Ngày 15/5, sau quá trình xác minh, Công an thành phố hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp Vũ Duy Kiên (SN 1978, trú tại số 10, Tân Xa, Xa La, Phúc La Hà Đông), là nhân viên một công ty truyền thông. Tang vật thu giữ gồm 1 xe ô tô hiệu Mazda CX5, 10.000USD và hơn 4 tỉ đồng.
Căn cứ chứng cứ thu thập được và lời khai của Kiên, Công an Hà Nội xác định: Từ đầu năm 2013 đến nay, Kiên có nợ một số người và các ngân hàng như SHB, Maritimebank… (do sử dụng thẻ tín dụng rút trước, trả sau) số tiền khoảng 400 triệu đông.

Số tiền tang vật cơ quan công an thu giữ.
Do sinh sống tại Hà Đông, nên Kiên biết cửa hàng vàng Phi Đoan tại số 2 Quang Trung của gia đình ông Phi có quy mô lớn nên nảy sinh ý định trộm cắp.
Từ tháng 10/2015, Kiên trực tiếp đi quan sát, tìm hiểu quy luật vận chuyển vàng của cửa hàng vàng bạc Phi Đoan vào các buổi sáng hàng ngày. Khi đã nắm được, Kiên tự liên hệ với thợ sửa khóa thuê họ đến mở cửa khoá xe ô tô của mình để học cách mở khóa xe. Kiên còn vào mạng internet học cách mở khóa xe CD5 và mua một bộ mở khóa xe ô tô để gây án.
Ngày 6/1/2016, Kiên chuẩn bị công cụ gây án cho vào 1 ba lô. Đến 3h ngày 7/1/2016, Kiên đi từ nhà bằng xe ô tô đến trước cửa nhà ông Phi rồi chờ thời cơ và thực hiện hành vi phạm tội.
Sau khi trộm được số tài sản trên, Kiên mua máy nung vàng và nung chảy toàn bộ số vàng được khoảng 9kg. Đối tượng chia thành nhiều phần khác nhau rồi mang đi cất giấu.

Đối tượng Kiên.
Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 3/2105 đến nay Kiên nhờ người quen đi bán hộ số vàng trộm cắp được với số tiền 8,2 tỉ đồng. Đối tượng dùng 1,2 tỉ mua xe ô tô hiệu Mazda CX5, mua 10.000USD, gửi gần 4 tỉ đồng vào tài khoản và ăn tiêu.
Trưa ngày 25/5, trao đổi với PV báo Gia đình & Xã hội, Tổ trưởng tổ dân phố số 10 (phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội) cho biết: Đối tượng Kiên là người gốc tại địa phương. Từ bé đến lớn, Kiên sống như bao người dân khác, không có gì đặc biệt nên việc anh ta bị bắt vì cướp xe vàng khiến nhiều người bất ngờ.
Cũng theo vị tổ trưởng này thì gia đình Kiên rất “cơ bản”, cũng thuộc diện khá giả. Bố mẹ Kiên đều đã nghỉ hưu. Kiên đã có vợ, con. Tuy nhiên anh ta rất ít ở nhà vì đặc thù công việc thường phải đi công tác nhiều.
Việc Kiên là thủ phạm của một trong những vụ án “táo tợn” nhất trong nhiều năm trở lại đây trên địa bàn Hà Nội khiến nhiều người dân Phúc La bàng hoàng. Một số người dân cho hay, Kiên có hình thức dễ nhìn, ăn nói cũng nhẹ nhàng, chưa kể anh ta có tới 2 bằng ĐH và công tác trong lĩnh vực truyền thông.
Khi được hỏi có sự thay đổi bất thường nào trong cuộc sống của Kiên sau khi xảy ra vụ cướp xe chở vàng của cửa hàng vàng Phi Đoan, vị tổ trường tổ dân phố số 10 phường Phúc La khẳng định không hề hay biết. Ông này cho rằng do gia đình Kiên cũng “không đến nỗi nào”, anh ta lại làm một công việc có thể kiếm ra tiền nên nếu có sự thay đổi thì cũng chẳng mấy ai để ý đến.
Thanh Sơn/Báo Gia đình & Xã hội