Chàng sinh viên bỏ học về quê “nuốt lưỡi búa”

| Xã hội

GiadinhNet - “Người ta bảo em liều “nuốt lưỡi búa” khi đã xong ĐH năm thứ 2, đã tiêu mất của bố mẹ vài con bò lại đi bỏ học, vay hàng trăm triệu đồng để đi… chăn bò”. Đó là tâm sự của Phan Văn Vinh, SN 1989 ở Đức Liên, Vũ Quang (Hà Tĩnh) chàng sinh viên năm thứ 2 bỏ học về quê chăn bò, thả cá… kiếm tiền tỷ.

 

Vinh đang chăm sóc cam.  	Ảnh: Văn Vỵ
Vinh đang chăm sóc cam. Ảnh: Văn Vỵ

 

Vay hàng trăm triệu, mở đường vào rừng

Cuối năm 2011 từ trường đại học về quê thăm bố mẹ, Vinh không đi chơi cùng bè bạn mà một mình len lỏi vào rừng sâu tìm bãi cỏ để tính một sinh kế mới. Ban đầu, Vinh chỉ nghĩ tìm nơi mở trang trại chăn nuôi trâu bò nhưng sau đó, một kế hoạch dài hơi đã được thực hiện. “Bỏ học, về quê đi chăn bò, câu chuyện của em không hài hước tí nào mà nghiêm túc. Vì em nghĩ rằng chăn bò, phát triển trang trại chăn nuôi có thể trở thành giàu có. Và đó là một nghề. Nghề chân chính”. Vinh chia sẻ. Nghĩ là làm, chàng thanh niên quyết định bỏ cuộc đời sinh viên.

Ngày mồng 8 Tết năm 2012, khi làng quê vẫn đậm đà dư âm Tết, Vinh âm thầm lặng lẽ băng rừng vào thung lũng Cơn Trôi, mảnh đất giáp ranh giữa 3 huyện miền núi của tỉnh Hà Tĩnh là Hương Khê, Đức Thọ, Vũ Quang, dựng lều, phát đường. Thung lũng Cơn Trôi như lòng chảo được thiên nhiên ban tặng bạt ngàn cỏ. Đây là nơi xa làng quê, thôn xóm, chưa mấy ai đặt chân tới để khai phá nên còn giữ được vẻ nguyên sơ núi rừng với thảm thực vật phong phú.

Tuy nhiên, cái khó là để vào được đó, đường sá gần như chưa có, việc đi lại hết sức khó khăn. Nhà Vinh bên sông Ngàn Trươi, ở cạnh ga xép Hòa Duyệt. Con đường vào Cơn Trôi quanh co, hiểm trở phải qua ba thử thách lớn: Khe Đá Bạc, đập Cơn Trâm và hói Rọng Trâm. Chỉ cần vài trận mưa xập xòi là nước ba bề bốn bên núi đổ xuống chia cắt không thể đi lại. Thế mà Vinh đã âm thầm lặng lẽ kiên nhẫn phát cây, xẻ đá, mở đường vào thung lũng. Làm một mình không xuể, Vinh phải thuê, mướn người làm cùng. Không có tiền để làm đường, Vinh vay vốn ngân hàng bỏ ra làm. Vinh chỉ cho tôi mấy cây dao phát, lưỡi cuốc con gà  đã vẹt mòn làm nên con đường len lỏi dưới cây rừng, bờ suối. Bây giờ con đường vào trang trại Vinh đã được mở rộng bằng vốn tự đầu tư cả trăm triệu đồng. Một con đường đất đỏ ba zan có thể đi xe máy vào tận trang trại.

“Nuốt lưỡi búa” thành công

 

Xẻ con đường vào trang trại.
Xẻ con đường vào trang trại.

 

Dựng lều, dựng chuồng trại, vay vốn trên 500 triệu đồng, lùa cả đàn trâu bò hơn 40 con vào thung lũng Cơn Trôi. “Cỏ bạt ngàn. Trâu bò ăn là lớn, là sinh sôi nảy nở. Không chớp cơ hội là mất. Nên “nuốt lưỡi búa” làm liều. Nhưng, em liều sau khi đã tính toán kỹ càng”. Vinh hào hứng.

Dừng xe ở trang trại, trước mắt tôi là cả một thung lũng được quy hoạch, sắp xếp với bàn tay, khối óc của một người trẻ có chí: Nào là dãy chuồng cho trâu bò. Nào là ngan vịt gà đầy sân. Dưới khe thì ao cá: Cá trắm cỏ, rô phi, trê phi từng đàn. Giữa núi xanh là đàn trâu bò gần 60 con đang ung dung gặm cỏ.  Quanh sườn núi là cam, chanh mượt mà màu xanh. Mới gần 3 năm mà Vinh đã biến nơi rừng núi hoang dại thành trang trại vừa chăn nuôi gia cầm, gia súc, vừa trồng trọt, nhất là phát triển cây có múi hiệu quả kinh tế cao. Gần một ngàn gốc cam được sức mơn mởn xanh tốt, chỉ cần hai năm nữa sẽ cho thu hoạch.

Tôi quá bất ngờ  và không thể nào hiểu nổi làm sao chàng sinh viên mới 26 tuổi đầu, mặt chữ điền, hiền khô, chưa phải lòng một cô gái nào, lại có gan táo bạo xẻ đường vào núi thành lập trang trại giữa thung sâu.

 

Vinh và bạn bè đang dự định thành lập Hợp tác xã Thanh niên.
Vinh và bạn bè đang dự định thành lập Hợp tác xã Thanh niên.

 

Hai mươi sáu tuổi có trong tay trang trại tiền tỷ, nhưng quan trọng hơn chính là tư duy, ý chí mới là “kho báu” của chàng trai này. “Rất may cho em là chớp được cơ hội. Cơ hội lớn nhất là thung lũng này là vùng đất đầu nguồn chưa ai khai phá. Thứ 2 là em  phát triển trang trại đúng vào thời kỳ mà chính quyền xã khuyến khích tạo điều kiện để nhân dân phát triển mô hình trang trại, gia trại. Cho nên hiện em có 15ha rừng. Có đất, có rừng là có tất cả. Gần đây, bố mẹ em  luôn động viên giúp đỡ và tạo điều kiện cho em phát triển kinh tế! Nếu em vẫn tiếp tục đi học thì cơ hội này không bao giờ đến cả”. Vinh chia sẻ.

Nhưng Vinh cũng đã từng nếm thất bại. Vào năm đầu, do chuồng trại sơ sài, trâu bò thả rông trong rừng nên mắc bệnh. Rồi trận lũ quét năm 2012, do chủ quan, nên nước suối dâng cao cuốn mất mấy con bò. Bây giờ Vinh đã rút kinh ngiệm. Chuồng trại hè mát, đông ấm. Thức ăn dự trữ khô để phòng xa cho mùa rét.

Khi được hỏi dự định sắp tới, Vinh nhỏ nhẹ: “Hiện trang trại giải quyết công ăn việc làm cho 5 lao động. Em đang muốn thành lập Hợp tác xã Thanh niên. Vì Đức Liên quê em có tiềm năng để  thành lập mô hình trang trại tổng hợp”.

 

“Mấy năm gần đây phong trào xây dựng nông thôn mới tại Đức Liên xuất hiện 40 mô hình kinh tế có hiệu quả, trong đó có trên 10 mô hình của thanh niên. Nhờ Vinh mở đường mà trên con đường rừng khoảng 4km, các anh Võ Mạnh Trường, Nguyễn Văn Sỹ, Nguyễn Văn Vượng, Võ Bá Tạo và nhiều hộ dân xã Đức Liên đã vào cắm đất mở trang trại, khai hoang trồng cam chanh. Cả một vùng đất thâm u đã được thức dậy”.

(Anh Trần Minh Công, Phó Bí thư Đoàn xã Đức Liên)

Lê Văn Vỵ/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.