Chàng thanh niên lướt web bằng hai cánh tay cụt quá cùi chỏ
GiadinhNet - Một thanh niên hai tay cụt quá cùi chỏ vẫn say mê lướt web bởi em đang học nghề liên quan đến CNTT ở TP.HCM, tại một cơ sở chuyên giúp đỡ, hỗ trợ miễn phí người tàn tật đến từ nhiều địa phương khác nhau.
Một bạn đọc tại TP.HCM vừa chuyển đến Báo Gia đình & Xã hội hình ảnh tình cờ chụp được tại quán cafe Milano Thiên Phúc (góc đường Bà Huyện Thanh Quan, Võ Thị Sáu), ghi lại khoảnh khắc một thanh niên trẻ tuổi mất hai bàn tay nhưng đang say sưa dùng máy tính.
“Lúc đó mình ngồi cạnh, thấy em trai này siêu quá, tay cụt quá cùi chỏ mà vẫn sử dụng máy tính ào ào. Tự nhiên mình thấy xúc cảm quá nên chụp lại, đúng là sức sống con người mãnh liệt thật", bạn đọc Nguyễn Viết Lâm chia sẻ lý do “chộp” khoảnh khắc khá thú vị này.
Liên hệ chủ nhân quán cà phê Milano Thiên Phúc, anh Lê Trương Bảo Lộc, mới hay nhân vật trong bức hình chính là em Đào Quốc Việt, 24 tuổi, trú quán Gia Lai.
“Quán ở gần Trung tâm Bảo trợ-Dạy nghề & Tạo việc làm cho người tàn tật TP.HCM nên thi thoảng các em sang quán nghỉ ngơi, thư giãn dịp cuối tuần”, chủ quán Bảo Lộc thông tin thêm.

Đào Quốc Việt sau sưa lướt web bằng đôi tay tật nguyền.
Được biết, Trung tâm Bảo trợ - Dạy nghề & Tạo việc làm cho người tàn tật TP.HCM (215 Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM) là nơi dạy nghề giúp người tàn tật đồng thời hỗ trợ cả nơi ăn ở trong thời gian học nghề.
Đơn vị này thuộc Sở LĐ-TB & XH TP.HCM, thành lập hồi năm 1998 chuyên chăm lo, giúp đỡ người tàn tật đến từ nhiều địa phương khác nhau.
Cơ sở bảo trợ xã hội đầy tính nhân văn này còn phối hợp với ban-ngành - đoàn thể, doanh nghiệp đóng trên địa bàn TP.HCM để tìm việc làm giúp người tàn tật.
Ngoài ra, đơn vị này còn tổ chức giảng dạy bổ túc giúp người tàn tật học chữ, từ cấp độ "xóa mù chữ" đến cấp PTTH.
Đỗ Bá/Báo Đình & Xã hội