Chàng trai bại não hàng ngày đánh giày kiếm tiền nuôi thân
GiadinhNet - Người dân sống tại khu đô thị Cổ Nhuế ( Hà Nội) dường như đã quá quen thuộc với hình ảnh chàng trai bại não đi đánh giày quanh các hàng ăn, quán cà phê ở khu vực này.
Chàng trai có tên Nguyễn Đức Tấn, nhà ở huyện Đông Anh(Hà Nội). Hàng ngày, Đức Tấn bắt xe buýt sang khu đô thị Cổ Nhuế, vào các hàng ăn, quán cà phê để kiếm khách đánh giày.
Khó khăn lắm, Đức Tấn mới diễn tả được anh sinh năm 1993, bị bại não bẩm sinh, rất khó khăn trong các hoạt động tay chân, giao tiếp cũng như sinh hoạt hàng ngày ...
Hầu như ngày nào Đức Tấn cũng có mặt ở khu đô thị Cổ Nhuế để đánh giày.
Anh rất vất vả trong việc điều khiển các cơ tay, chân.
Đức Tấn dạo quanh khu đô thị để kiếm khách đánh giày.
Địa điểm làm việc quen thuộc là các quán cà phê.
Đức Tấn cho biết, nhiều khách ngại tiếp xúc với anh vì dáng vẻ không bình thường của mình.
Khi nói chuyện, chàng trai bại não 23 tuổi này không hề tỏ ra mình là người bị thiệt thòi trong cuộc sống.
Chí Cường