Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chàng trai 'bán mình' để cứu mẹ

Thứ ba, 09:59 19/05/2020 | Y tế

Sau khi đã bán nhà, vay mượn và thanh lý mọi thứ giúp mẹ chữa ung thư, nhà phát triển game Lê Giang Anh, 35 tuổi, xin bán sức lao động để kiếm tiền dưới tuyên bố 'bán mình'.


Chàng trai bán mình để cứu mẹ - Ảnh 1.

Lê Giang Anh hiện làm ở mảng phát triển game, tuyên bố có thể đảm nhiệm 2-3 vị trí với một mức lương để có tiền chữa bệnh cho mẹ. Ảnh: NVCC.

Tháng 11/2017, Lê Giang Anh, khi đó đang làm việc cho một công ty chuyên về CNTT ngoài Hà Nội, nhận được điện thoại của mẹ báo tin "đi khám bác sĩ bảo có khối u phổi ác tính, đã di căn". Giang Anh như muốn khuỵu xuống, chạy vào toilet ngồi trong đó cố trấn tĩnh. Lần giở trong đầu những cuộc điện thoại gần đây, thấy mẹ kể ho và sụt cân, anh chột dạ rồi áy náy về quãng thời gian này không ở bên mẹ được nhiều.

Giang Anh thông báo ngắn gọn cho đồng nghiệp rồi ra sân bay về Đồng Nai với mẹ. Về tới nhà, trông thấy mẹ trước hiên, Giang Anh ôm lấy bà vỗ về: "Không sao, con về rồi".

Ngay tuần đó, Giang Anh đưa mẹ lên TP HCM, thuê một căn phòng nhỏ trên đường Đặng Văn Ngữ (quận Phú Nhuận) để làm loạt xét nghiệm ở một bệnh viện lớn. Cầm xét nghiệm với kết quả không khác lúc mẹ thông báo, Giang Anh tuyệt vọng.

Anh nhờ bạn hẹn gặp bác sĩ đầu ngành Singapore để xin tư vấn phác đồ điều trị nhưng không có nhiều lựa chọn, hoặc là hóa trị hoặc liệu pháp miễn dịch. Giang Anh chọn cách thứ hai.

"Tôi quyết định để bà theo phương án liệu pháp miễn dịch", Giang Anh nói, nhưng đây là một liệu pháp tốn kém. Một lần truyền thuốc Keytruda tốn 123 triệu đồng, mỗi lần truyền cách nhau 21 ngày và truyền trong hai năm nếu thuốc đáp ứng tốt, chi phí vào khoảng 4,2 tỷ đồng.

Thời gian đầu thuốc chưa có tác dụng, bà Bùi Thị Minh, 70 tuổi, đau không thể ngủ nằm. Những đêm trong căn phòng trọ ở quận Gò Vấp, Giang Anh thức làm thêm, thi thoảng quay sang xoa bóp cho mẹ, vỗ nhẹ cho mẹ ngủ. Anh còn mua một chiếc ghế tựa để mẹ ngồi ngủ cạnh mình. Từ ngày mẹ bị bệnh, giấc ngủ của Giang Anh thường bắt đầu lúc 22h và dậy lúc 2h45 rồi tranh thủ làm tới sáng kiếm thêm thu nhập có tiền chữa bệnh cho mẹ.

Số tiền 1,3 tỷ bán nhà ở quê chỉ đủ cho 10 lần truyền. Giang Anh phải cày cuốc và vay mượn nhiều người trong hơn 2 năm qua. Giữa năm 2018, biết Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều, Hà Nội) có chính sách hai lần truyền Keytruda sẽ được tặng một lần, Giang Anh đưa mẹ ra đây điều trị. Tuy nhiên sau 10 tháng và 13 lần truyền thuốc, tháng 5/2019, mẹ con anh phải về vì hết tiền. 4 tháng dừng truyền Keytruda, bà Minh thử vận may với thuốc đích, song kết quả không như ý. Khối u phổi chính của mẹ Giang Anh, sau một thời gian nhỏ bớt nhờ Keytruda, đã tăng kích thước lên bằng với khi phát hiện bệnh.

Giang Anh nhẩm tính mỗi tháng, nếu trị bằng thuốc tốt, tốn gần 100 triệu đồng, còn thuốc "yếu" hơn, chừng 55 triệu đồng; cộng với tiền thuê nhà, tiền ăn uống... mỗi tháng thêm khoảng 20 triệu đồng. Khuyến nghị của chuyên gia là điều trị liên tục hơn hai năm nhưng mẹ con anh cố được hơn một năm đã phải dừng.

Nhà đã bán, bạn bè cũng vay mượn nhưng vẫn không đủ tiền cho mẹ chữa trị, Giang Anh thấy mình bất hiếu. Bố mẹ bất hòa nên lâu nay anh chỉ có mẹ. Mẹ anh là cô giáo mầm non, một mình chắt chiu nuôi nấng con ăn học. Tốt nghiệp đại học, Giang Anh từng nhiều năm làm cho công ty nước ngoài, sau đó khởi nghiệp với mảng game và quản lý dự án tại các công ty game, công nghệ. Năm 2014, Lê Giang Anh nổi đình đám khi ra mắt tựa game Chiến binh CS. Mọi bước đi và thành công của Giang Anh đều có sự ủng hộ của mẹ. Lúc con khởi nghiệp, bà Minh chạy vạy từng đồng để hỗ trợ con.

"Khi tôi startup khó khăn, mẹ đã bán cả dãy nhà trọ để giúp tôi có tiền trả lương nhân viên", Giang Anh kể. Nhiều năm qua, số tiền tích góp được, Giang Anh đều sử dụng để làm các dự án về game. Giờ khi mẹ lâm trọng bệnh, anh không đủ tiền chạy chữa cho bà.

Xác định "không còn ngại gì nữa", Giang Anh quyết phải làm tất cả vì mẹ. Cách đây vài hôm, Giang Anh lên Facebook đăng bài viết xin được "bán mình", thực chất là bán sức và khả năng để đổi lấy một khoản vay, với mục đích có thêm tiền chữa bệnh cho mẹ. Anh cần vay từ 300 triệu đến 1 tỷ đồng để tiếp tục điều trị cho mẹ và trả một ít nợ cho vài người bạn, đồng thời trả dần bằng cách làm việc cho chủ nợ.

"Tôi sẽ làm việc cho anh chị nào cho vay với 1/2 mức lương anh chị trả cho vị trí đó. Hoặc tôi có thể đảm nhiệm 2-3 vị trí với một mức lương. Tôi làm việc trung bình mỗi tuần khoảng 90-100 h nên đảm bảo có thể làm tốt công việc. Tiền lương xin trừ dần vào khoản vay", Giang Anh viết.

Bài viết của nhà phát triển game 8X hiện thu hút hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ, nhiều bạn bè và cả người lạ biết tin cũng đã gửi tiền hỗ trợ anh tiếp tục hành trình chống lại căn bệnh ung thư cùng mẹ. Sau ít ngày lên mạng cầu cứu, Lê Giang Anh đã nhận được sự hỗ trợ. Hôm 15/5, Giang Anh thông báo đã đủ tiền để tiếp tục giúp mẹ chữa bệnh.

Chàng trai bán mình để cứu mẹ - Ảnh 2.

Giang Anh đưa mẹ đi khắp các bệnh viện từ TP HCM ra Hà Nội để chạy chữa. Ảnh: NVCC.

Chia sẻ với Ngoisao.net, anh Đỗ Tuấn Minh - Trưởng bộ phận game Imba (Công ty Suga Group), nơi Giang Anh làm việc - cho hay anh quen biết Giang Anh nhiều năm, trước khi hai người làm cùng công ty tại TP HCM.

Theo anh Minh, Giang Anh là người có nhiều tâm huyết với làm game, luôn tập trung cao cho công việc, có chuyên môn cao cũng như kinh nghiệm lâu năm trong ngành. "Khi Giang Anh tới Suga Group làm việc đã biết mẹ mắc ung thư. Công ty và anh em cũng cố gắng hỗ trợ một phần. Bản thân Giang Anh có thời gian làm việc mỗi ngày 10-20 tiếng để có thêm tiền cứu mẹ", anh Minh cho biết.

Cách đây vài tháng, anh có tới thăm mẹ Giang Anh và thấy bà tạm ổn. "Nhưng dạo gần đây do không truyền thuốc nữa nên sức khỏe giảm nhiều. Giang Anh luôn dành thời gian chăm sóc mẹ, tự đưa bác đi khám chữa khắp nơi có thể, nên công ty cũng tạo điều kiện ưu tiên để bạn ấy làm việc tại nhà. Bản thân Giang Anh cũng luôn cố gắng dành hầu hết thời gian còn lại cho công việc, mỗi ngày chỉ ngủ 4-5 tiếng", anh Minh nói.

Bác sĩ Hoàng Ngọc Tấn, khoa Nội 4, Bệnh viện K Tân Triều, là người điều trị trực tiếp cho mẹ của Giang Anh. Bác sĩ cho biết liệu pháp miễn dịch Keytruda có hiệu qua tốt với bệnh nhân ung thư, ít tác dụng phụ, song chi phí đắt đỏ, là gánh nặng kinh tế cho các gia đình muốn theo phương pháp này.

Bác sĩ Tấn ấn tượng với Giang Anh khi lặn lội đưa mẹ ra Hà Nội điều trị, dồn hết sức lo cho bà.

"Tiếp xúc hơn một năm qua tôi thấy Giang Anh học cao, hiểu rộng, vô cùng hiếu thảo", bác sĩ Tấn chia sẻ.

Theo Ngôi sao

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 3 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 1 tuần trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top