Chào 2011

| Xã hội

GiadinhNet- Những ngày đầu năm 2011, trên mỗi nẻo đường đất nước, không khí lao động sản xuất vẫn tấp nập, rộn ràng.

Một năm mới đã đến với bao hy vọng, năm 2011 được nhận định là năm của niềm tin. Ôn cố tri tân là truyền thống của dân tộc ta, trước khi bước vào thực hiện nhiệm vụ mới, thường ai cũng nhắc, cũng nhớ tới những ngày đã qua. Năm 2010 là năm đáng nhớ, ngập tràn sự kiện và cũng rất đáng tự hào.
 
GDP 2010 đạt mức tăng 6,78%, cao hơn chỉ tiêu 6,5% do Quốc hội đề ra. Việc này cũng đưa Việt Nam vào tốp 3 Quốc gia tăng trưởng cao nhất Châu Á cùng Trung Quốc và Singapore.
 
Lần đầu tiên, tăng trưởng xuất khẩu cao gấp 3 lần chỉ tiêu đề ra. Tổng sản phẩm quốc nội GDP của Việt Nam lần đầu tiên vượt mốc 100 tỷ USD. Thu nhập bình quân đầu người vì thế đạt 1.168USD, đưa nước ta ra khỏi danh sách các nước thu nhập thấp.
 
Trên trường quốc tế, các nước biết đến Việt Nam với hình ảnh là đất nước của hòa bình, ổn định, con người thân thiện, yêu chuộng tự do-hòa bình và muốn là bạn tốt với mọi quốc gia, dân tộc trên toàn thế giới. Quan điểm này càng vững vàng hơn khi năm qua chúng ta đảm đương nhiều nhiệm vụ quốc tế cao cả. Tham gia tích cực hầu hết các sự kiện chính trị toàn cầu, có tiếng nói rõ ràng, xây dựng, hợp tác và cùng phát triển.
 
Năm 2011 này được nhận định là năm có nhiều thuận lợi, năm để Việt Nam ghi dấu ấn của mình trong một thập kỷ sắp tới.
 
Đầu tiên phải kể đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 20/1. Tại đây, những quyết sách lớn nhất, những định hướng cho năm 2011 cũng như lâu dài cho tương lai quốc gia, dân tộc sẽ được Đảng quyết định. Dự kiến, sẽ có nhiều đổi mới cả về tư duy và bước đi cụ thể, từ đó đưa con thuyền đất nước tiến tới hiện đại, văn minh, hội nhập với các nước trên toàn thế giới.
 
Trong ngày đầu tiên của năm mới, những công dân đầu tiên chào đời là niềm hy vọng của cả gia đình, những chuyến hàng đầu tiên được bốc xếp, những thửa ruộng được tưới dòng nước mát lành, những vị khách nước ngoài đầu tiên xông đất với biết bao niềm vui. Năm mới thắng lợi mới với quyết tâm của toàn dân tộc. Mang theo mong ước thịnh vượng, hạnh phúc, nào mọi người, xin chào 2011.
 
Sông Hồng
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Thời sự -

GĐXH - Ngày 22/9, dù thời tiết nắng gắt, khô ráo, thế nhưng nhiều khu vực ven sông Bùi thuộc các xã Quảng Bị và Trần Phú (TP Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước. Giao thông tê liệt hoàn toàn, hàng trăm hộ dân phải chèo thuyền, dùng bè tự chế để di chuyển giữa dòng nước lũ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.