Chào 2012
GiadinhNet - Những giờ phút đầu tiên của năm mới 2012 đã đi qua bình yên và vui vẻ, bếp lửa từng nhà vang lên niềm vui sum vầy.
Một năm nữa đã đi qua, với chúng ta, có lý do để vui mừng và cũng còn đó những mối lo toan bề bộn.
Trở lại với thời điểm đầu năm 2011, khi ấy cả thế giới bất ngờ với cơn suy thoái trở lại sau 2 năm bị đẩy lùi. Và mặc dù được dự báo khá chính xác thì bất kỳ chuyên gia nào cũng phải giật mình với những sự kiện bất ngờ khắp địa cầu. Khó khăn không phải là cụm từ phù hợp cho năm qua, được nhắc đến nhiều nhất và phổ biến nhất là năm của biến cố và khó lường trước.
Riêng với nước ta thì sao, một nhận định chính xác từ đầu năm đã khiến chúng ta có được những kết quả thực sự quan trọng và điều đó là tiền đề to lớn để trong tương lai gần, cũng như xa, Việt Nam sẽ còn có những kết quả tốt hơn nhiều.
Đầu tiên, dù rằng chưa vượt qua giai đoạn bĩ cực hiện tại, nhưng với GDP tăng trưởng gần 5,9% thì không phải nước nào cũng đạt được. Đi kèm với đó, sản xuất trong nước ổn định, cả công nghiệp và dịch vụ đều tăng trưởng khá. Nền tài chính đã từng bước ổn định, dự trữ ngoại hối ở mức 7,5 tuần nhập khẩu, cao nhất từ trước đến nay. Thêm nữa, năm qua xuất khẩu cũng đạt 96 tỷ USD, tăng 33% so với năm 2010 cho thấy chúng ta đã tận dụng tốt nhất các cơ hội có được. Đặc biệt là sản xuất nông nghiệp, với gần 43 triệu tấn lúa (kể cả quy đổi), cũng là lần đầu tiên trong lịch sử. "Có thực mới vực được đạo" theo nghĩa đen thì phải dựa vào yếu tố nội tại là như thế. Dân ta chưa có của để dành nhưng cũng đủ ăn.
Đóng góp vào những thành tựu của đất nước, công tác dân số năm qua cũng đánh dốc mốc son khi tròn 50 năm thực hiện trọng trách mà Đảng, Nhà nước giao phó. Ý thức được rằng dân số là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu, quyết định sự thành bại của các chính sách phát triển KT-XH, bằng sự nhiệt thành và chính sách đúng đắn, dân số nước ta đã có những kết quả ấn tượng. Kết thúc năm 2011, ước đoán dân số đạt 88 triệu người, như thế, tỉ lệ tăng trưởng dân số đã được kiểm soát tốt hơn mong đợi. Đi cùng với đó, chất lượng dân số đã được cải thiện đáng kể... Tự hào với những gì đã làm được, cán bộ, nhân viên, cộng tác viên dân số cả nước nhận thức được thách thức trong nhiệm vụ của mình thời gian tới. Khi mà tăng trưởng dân số không còn là gánh nặng nữa thì đến thời kỳ dân số vàng và già hóa dân số. Thách thức cũng đặt ra với chúng ta trong việc nâng cao chất lượng dân số, giống nòi, kìm chế và kéo giảm mất cân bằng giới tính khi sinh hiện đã ở mức gây quan ngại...
Trước khi bước vào năm 2012, Chính phủ nhận định rằng các kết quả có được năm qua dù tốt nhưng vẫn chưa chắc chắn. Chúng ta đã tạo được đà và điểm tựa tốt để bước vào năm 2012 dự báo với nhiều khó khăn và biến động khó lường hơn. Tuy nhiên, có đường đi, có chính sách và các điều hành chủ động, kịp thời, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, năm mới chúng ta chắc chắn sẽ đạt được những kết quả tươi sáng hơn.