Cháu bé 3 tuổi bị bạo hành tuyệt nhiên không nhắc đến mẹ
Do mới thoát khỏi cuộc sống “địa ngục” nên cháu Đức vẫn còn sợ sệt, rụt rè, ít giao lưu với các bạn. Cháu nhớ tên mình nhưng không nhớ tuổi và tuyệt nhiên không nhắc đến người mẹ Trịnh Thị Tuyết Nở. Cháu được sống cách ly với người cậu ruột Trịnh Đắc Hòa.
Ngày 5/11, bắt đầu một ngày bình yên trong cuộc đời của cháu bé 3 tuổi bất hạnh Trịnh Nguyễn Thành Đức. Cháu đã được giải cứu khỏi bàn tay chăn dắt ăn xin và bạo hành của cậu ruột Trịnh Đắc Hòa. Cuộc sống của cháu không còn lang thang nơi đầu đường xó chợ, những đêm dài ngủ dưới gầm cầu lắm tai họa rình rập… Cháu và cậu ruột cùng được đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội TPHCM.
Chị Phan Thị Khánh Vy, Phó Phòng quản lý hồ sơ, giáo dục tư vấn của Trung tâm cho biết, cháu đã được khám sức khỏe ban đầu, được ăn uống đầy đủ và khoác lên người những bộ quần áo tươm tất. Được các cán bộ ở trung tâm hết sức quan tâm, trợ giúp hòa nhập nhưng do mới thoát khỏi cuộc sống “địa ngục” nên Đức vẫn còn sợ sệt, rụt rè, ít giao lưu với những đứa trẻ cùng trang lứa. Cháu nhớ tên mình nhưng không nhớ tuổi và tuyệt nhiên không hề nhắc gì đến người mẹ Trịnh Thị Tuyết Nở (22 tuổi). Cháu Đức cũng được sống cách ly với người cậu ruột Trịnh Đắc Hòa.
Lãnh đạo của trung tâm cho biết, trước đây, cả 3 cháu Đức, Đạt và Hòa đã được đưa vào trung tâm sau khi công an các phường An Lạc (Q.Bình Tân), Phạm Ngũ Lão (Q.1) phát hiện chúng đi ăn xin. Sau một thời gian ngắn ở trung tâm, các cháu được đưa vào một làng thiếu niên khác nhưng sau đó gia đình đã đến bảo lãnh xin ra.
Theo quy định, Trung tâm Bảo trợ xã hội chỉ là nơi ở tạm, ổn định tâm lý bước đầu cho những đối tượng vô gia cư, cơ nhỡ, người già neo đơn… trước khi chính quyền thành phố có quyết định bố trí vào những trung tâm giáo dục, nuôi dưỡng khác. Tuy nhiên, với trường hợp cháu Đức, Hòa, trung tâm sẽ cho ở lâu hơn. Trung tâm cũng sẵn sàng đón nhận cả cháu Trịnh Nguyễn Thành Đạt (5 tuổi, anh trai cháu Đức) nếu phát hiện cháu đi ăn xin và gia đình không đủ khả năng chăm sóc.
Nhiều bạn đọc lo sợ, việc giải cứu các cháu chỉ là bước đầu, rồi người thân sẽ đến bảo lãnh các cháu về và cuộc sống của chúng lại trở về với quỹ đạo tủi cực. Lãnh đạo Trung tâm Bảo trợ xã hội cho biết, do gia đình từng đến bảo lãnh các cháu về nhưng lại để tái phạm nên nếu lần này gia đình lại đến xin về cũng khó được chấp thuận.
Chiều 5/11, Sở LĐ-TB&XH TPHCM đã tổ chức cuộc họp bàn về cháu Đức, Hòa. Cuộc họp đi đến thống nhất: Sau 3 tháng được hỗ trợ ban đầu tại Trung tâm Bảo trợ xã hội, cháu Trịnh Đắc Hòa sẽ được chuyển về Trung tâm giáo dục dạy nghề thiếu niên thành phố (Q. Gò Vấp). Riêng cháu Đức sẽ được giữ lại Trung tâm Bảo trợ xã hội lâu dài. Nếu người mẹ đến, trung tâm sẽ vận động giao cháu Đức cho trung tâm nuôi. Nếu người mẹ bảo lãnh về thì phải đảm bảo nơi ăn chốn ở đàng hoàng và đảm bảo kinh tế nuôi dạy cháu, cam kết không bạo lực đối với cháu.
Luật sư Nguyễn Thị Hồng Liên - Đoàn luật sư TPHCM - cho rằng,Trịnh Thị Tuyết Nở mới 22 tuổi đã có 3 con nhưng không nuôi dưỡng, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục các con mà còn đồng tình để em ruột mới 15 tuổi hành hạ, đánh đập, ép con đi ăn xin lấy tiền nuôi gia đình; đứa con thứ 3 mới sinh đã cho người khác nuôi. Dù gia cảnh có khó khăn nhưng rõ ràng gia đình này có lối sống thiếu đạo đức, có môi trường sống không lành mạnh, gây ảnh hưởng xấu đến nhân cách của các cháu bé sau này. Theo luật sư Hồng Liên, cần đưa cháu Đức và cháu Đạt vào Trung tâm Bảo trợ trẻ em địa phương.
Người đàn ông ở Ninh Bình dành 30 năm sưu tầm hơn 700 đồng tiền xưa
Đời sống - 11 giờ trướcGĐXH - Suốt ba thập kỷ miệt mài, ông Vũ Hoài Nam (48 tuổi, phường Hồng Quang, Ninh Bình) đã gom góp được khoảng 500 tờ tiền giấy và hơn 200 đồng tiền xu qua nhiều thời kỳ. Với ông, mỗi tờ tiền không chỉ có giá trị vật chất mà còn là “chứng nhân lịch sử”, ghi dấu những đổi thay của đất nước.
Vụ 'xẻ thịt' đất dự án ở Yên Hòa: Hợp tác xã được ký hợp đồng mua điện để kinh doanh trên... vỉa hè?
Đời sống - 11 giờ trướcGĐXH - Liên quan đến tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, sử dụng đất sai mục đích tại ô đất C2 KĐT Trung Hòa - Nhân Chính (phường Yên Hòa, TP Hà Nội), Công ty Điện lực Ba Đình đã tiến hành rà soát, trong đó xác nhận đang cấp điện cho một khách hàng kinh doanh tại... vỉa hè.
Người phụ nữ bế theo con sơ sinh rời nhà trong đêm rồi mất tích
Xã hội - 11 giờ trướcGĐXH - Người phụ nữ bế theo con nhỏ chưa đầy một tháng tuổi rời nhà giữa đêm rồi không rõ tung tích. Công an địa phương phát đi thông báo yêu cầu người dân cùng các đơn vị hỗ trợ tìm kiếm, thông báo khi có thông tin.
Hà Nội: Khống chế gã 'giang hồ' mang theo số lượng lớn ma túy và súng trên ô tô
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - Đêm 6/12, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trấn áp tội phạm, Tổ công tác Y25/141 Công an TP Hà Nội đã kịp thời phát hiện, bắt giữ một đối tượng điều khiển xe ô tô tàng trữ số lượng lớn ma túy tổng hợp cùng một khẩu súng ngắn đã lắp sẵn đạn.
Gió mùa Đông Bắc mạnh sắp tràn về, miền Bắc lại mưa rét cả ngày?
Thời sự - 12 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ ngày 12/12, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường khiến thời tiết khả năng có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ đêm 13-14/12 có khả năng xảy ra trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.
Khen thưởng công an truy xét nhanh thủ phạm trộm túi xách của Hoa hậu Mexico tại Đà Lạt
Pháp luật - 14 giờ trướcGĐXH - Truy xét nhanh ra thủ phạm lấy trộm túi xách của Hoa hậu Mexico tại Quảng trường Lâm Viên, tập thể và các cá nhân thuộc Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt được khen thưởng.
‘Sử dụng tiếng Anh tốt, mức lương khi mới ra trường có thể tăng 20%’
Giáo dục - 15 giờ trướcLãnh đạo Đại học Bách khoa Hà Nội cho hay theo thống kê, với những sinh viên sử dụng tiếng Anh tốt, mức lương khi mới ra trường có thể tăng 20% so với nhóm còn lại.
4 ngư dân thoát nạn khi tàu bị chìm trên biển
Thời sự - 18 giờ trướcTàu neo đậu gần đảo Hòn La chuẩn bị ra khơi thì gặp sự cố rồi chìm dần. Tàu bạn gần đó cứu hộ 4 ngư dân gặp nạn, lực lượng biên phòng kiểm tra sức khỏe và lên phương án hỗ trợ trục vớt tàu.
Hai tượng cổ đền Thần bị mất trộm và câu chuyện tìm lại đầy bất ngờ
Đời sống - 19 giờ trướcGĐXH - Nhiều năm trước, trong cơn 'sốt' đồ cổ bằng đá, hai bức tượng quản mã hàng trăm năm tuổi ở đền Thần (huyện Quỳnh Lưu cũ, Nghệ An) lần lượt bị kẻ gian lấy trộm. Mới đây, một người dân tâm huyết với văn hóa phát hiện 2 bức tượng tại một nhà dân ở TP Hải Phòng trong tình trạng không còn đầu.
Bịa chuyện bát phở 300.000 đồng để câu like bán quần áo
Đời sống - 19 giờ trướcGĐXH – Nam thanh niên bịa đặt đưa thông tin thất thiệt về chuyện bát phở 300.000 đồng nhằm mục đích câu like, tăng lượt tương tác phục vụ cho việc bán hàng quần áo.
Hai tượng cổ đền Thần bị mất trộm và câu chuyện tìm lại đầy bất ngờ
Đời sốngGĐXH - Nhiều năm trước, trong cơn 'sốt' đồ cổ bằng đá, hai bức tượng quản mã hàng trăm năm tuổi ở đền Thần (huyện Quỳnh Lưu cũ, Nghệ An) lần lượt bị kẻ gian lấy trộm. Mới đây, một người dân tâm huyết với văn hóa phát hiện 2 bức tượng tại một nhà dân ở TP Hải Phòng trong tình trạng không còn đầu.