Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cháu bé hơn 2 tháng tuổi biết nói, bị đồn “cụ nội đầu thai” giờ ra sao?

Thứ hai, 15:30 20/07/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Khi mới tròn 2 tháng tuổi, bé Lê Thị Yến Nhi (ở xã Tương Lĩnh, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) đã biết gọi “bố ơi, bà ơi, mẹ ơi”. Sau hai năm, sự phát triển của cháu không có gì đặc biệt như lời đồn thổi của người dân hai năm về trước.

Yến Nhi bên mẹ và em gái 8 tháng tuổi. 	Ảnh: P.B

Yến Nhi bên mẹ và em gái 8 tháng tuổi. Ảnh: P.B

 

Hơn 2 tháng đã gọi “bà ơi, mẹ ơi”

Cách đây hai năm, người dân ở xã Tượng Lĩnh xôn xao bàn tán về trường hợp cháu Lê Thị Yến Nhi (SN 26/5/2013), con gái anh Lê Văn Tấn (SN 1988) và chị Lường Thị Thoa (SN 1993) chưa đầy 3 tháng tuổi đã biết gọi “bà, bố, mẹ”.

Từ khi thông tin bé Yến Nhi biết nói, người dân ở khắp nơi hiếu kỳ đổ về muốn một lần chứng kiến điều lạ này. “Ngày đó, hôm nào chúng tôi cũng phải tiếp những người lạ, ban đầu thì cảm thấy hạnh phúc vì nhiều người đến chia sẻ, động viên, nhưng sau đó thì cảm thấy mất tự do, không còn tâm trí để chăm con nữa”, chị Thoa kể lại.

Theo lời kể của chị Thoa, 4 năm trước anh chị quen và yêu nhau khi cùng làm công nhân cho một công trình ở huyện Tuần Giáo (Điện Biên). Đầu tháng 2/2013 (âm lịch) cả hai làm đám cưới khi chị Thoa đang mang thai cháu Yến Nhi. Theo lời kể của chị Thoa, thời gian mang thai, mọi sinh hoạt cá nhân đến siêu âm định kỳ đều bình thường, không có gì đặc biệt.

Khi Yến Nhi sinh ra khỏe mạnh, phát triển bình thường nên gia đình anh Tấn, chị Thoa rất vui. Tuy nhiên, khi cháu mới được hơn 2 tháng thì biết gọi “bà ơi”, rồi sau đó là “mẹ ơi” khiến cho mọi người rất ngạc nhiên. Anh Tấn, bố cháu Nhi kể lại rằng: “Tôi vẫn nhớ hôm đó là sáng ngày 3/7 (âm lịch), khi đang hòa bột sữa cho cháu uống thì cháu khóc gào lên, rồi sau đó gọi “bà ơi”. Tôi ngạc nhiên chưa hình dung được điều gì thì cháu lại gọi tiếp “mẹ ơi” khiến tôi đứng thẫn người”.

Thấy con nói được khi đang còn rất ít tháng tuổi, đôi vợ chồng trẻ vui mừng kể cho mọi người trong gia đình. “Nhưng khi tôi kể lại thì không một ai tin, còn bảo chắc vợ chồng tôi nghe nhầm. Mẹ tôi còn mắng chúng tôi là “dở hơi””, anh Tấn kể lại. Mặc dù cũng nghi ngờ mình nghe nhầm, nhưng sau đó vợ chồng anh Tấn cũng để ý đến con nhiều hơn.

Tuy nhiên, đến hôm thứ tư thì bà nội của Yến Nhi lại nghe thấy cháu gọi “bà ơi”. “Nghe bố mẹ cái  Hĩm (tên thường gọi của bé Yến Nhi ở nhà-PV) bảo con biết nói còn mắng chúng nó. Đến hôm cháu nằm ở giường chơi, mẹ nó nựng bảo con gọi “bố ơi” đi, cháu không nói gì chỉ cười toe toét, mẹ nó lại bảo con gọi “bà ơi” đi thì bỗng nó gọi “bà ơi” rõ mồn một. Nói thật, từng làm mẹ, rồi làm bà của mấy đứa cháu, nhưng lần đầu tiên nghe  cháu chưa đến 3 tháng tuổi gọi mình, tôi  xúc động, rơm rớm nước mắt”, bà Hường, bà nội Yến Nhi kể lại.

Lời đồn “cụ nội đầu thai”

Khi thông tin bé Yến Nhi biết nói khi chưa đủ 3 tháng tuổi khiến những người hiếu kỳ, bán tín, bán nghi, trong thôn ngoài xã lũ lượt kéo đến xác minh chuyện đó có thực hay chỉ là hư cấu của đôi vợ chồng trẻ. Sau khi tận mắt chứng kiến, nhiều người gọi bé Nhi là “thần đồng”, thậm chí là “kỳ nhân”, “người trời”, rồi bị “đầu thai”.

Càng ngày, lời đồn về bé Yến Nhi càng nhiều khiến cuộc sống gia đình bà Hường, vợ chồng anh Tấn, chị Thoa thêm xáo trộn. “Hai năm trước, tin Nhi biết nói gây sự chú ý, thậm chí ngày nào cũng có người lạ đến làm phiền. Người thì đến tận nơi chia sẻ nhưng có người thì đến nhòm ngó, làm đảo lộn sinh hoạt của gia đình chúng tôi”, chị Thoa nhớ lại.

Anh Tấn cũng cho biết, từ ngày lời đồn thổi không hay về bé Yến Nhi lan xa và quá nhiều người tò mò đến xem, mẹ anh, bà Hường không đêm nào được yên giấc. “Sau đó mẹ tôi bị bệnh trầm cảm nặng. Lúc nào cũng lo lắng, sợ hãi người ta bắt mất cháu mình. Nếu ai đến bà đều vội vàng ra khóa cổng, rồi chạy vội vào nhà ôm cháu trốn trong góc nhà”. Để tránh những chuyện không hay xảy ra, gia đình anh Tấn phải đưa bé Yến Nhi về quê ngoại trên Điện Biên một thời gian để cho bé khỏi bị ảnh hưởng.

Sau hai năm ghé lại thăm nhà Yến Nhi, điều mà chúng tôi được chị Thoa chia sẻ là “cháu phát triển bình thường và không có điều gì kỳ lạ để gọi là “thần đồng”, hay “kỳ nhân” hết”. Vừa nói chuyện với khách, chị Thoa vừa chỉ tay ra góc sân, nơi cháu Yến Nhi đang chơi đùa với các bạn. So với hai năm trước, từ một cô bé đang nằm đạp chân, đạp tay trên giường thì giờ Yến Nhi đã lớn, trông xinh xắn và rất đáng yêu. Sau bé Yến Nhi, vợ chồng chị Thoa cũng đã sinh thêm một bé gái nữa.

Nhớ lại chuyện cũ, ông nội bé Yến Nhi cho biết: “Trước ngày Yến Nhi sinh vào 17/4 (âm lịch) thì cụ thân sinh ra tôi qua đời vào ngày 16/4 (âm lịch) tức là trước đó một ngày, nên người ta cứ đồn là do cụ cháu nhập vào hoặc đầu thai nên nói được sớm như vậy”.

“Khi nghe những điều không hay, gia đình cũng có điều lo sợ vì mỗi người mỗi ý. Mặc dù chúng tôi không tin những lời đồn thổi vô căn cứ và mang tính mê tín dị đoan, nhưng để cho yên tâm, gia đình đã bàn với một sư thầy ở chùa Quốc Trung làm lễ và cho cháu ở độ 12 ngày tại chùa. Từ ngày đó đến giờ cháu phát triển rất bình thường”, ông nội Yến Nhi chia sẻ thêm.

Theo chị Lường Thị Thoa, có lẽ do bé Nhi còn nhỏ mà đã có em nên cháu cứng cáp trước tuổi và trông ra dáng chị. Thấy khách lạ, Yến Nhi tỏ ra nhút nhát, khi cất lời thì cháu không trả lời mà chạy đi chơi với bạn bè. “Cháu nó giờ không có biểu hiện gì khác lạ. Chỉ có điều cháu rất nghịch và hay nói hơn những đứa trẻ khác. Còn dư luận ở đây họ cũng không còn quan tâm mấy về cháu nữa”.

 

Trước những thắc mắc quanh câu chuyện bé gái biết nói khi mới hơn 2 tháng tuổi này, nhà ngoại cảm Nguyễn Cung Hà, Phó Chủ nhiệm bộ môn Cận tâm lý (Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người) cho rằng, đây là một trường hợp đặc biệt, nhưng việc gọi bà, mẹ, bố… chỉ là bột phát, hoàn toàn không có cơ sở khẳng định là “đầu thai” hay “thần đồng”

Lê Nhung/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thái Nguyên: Bệnh viện Mắt Thái Hà bị 'điểm mặt' hàng loạt tồn tại về thiết bị y tế, dược và nhân sự

Thái Nguyên: Bệnh viện Mắt Thái Hà bị 'điểm mặt' hàng loạt tồn tại về thiết bị y tế, dược và nhân sự

Thời sự - 28 phút trước

GĐXH - Thanh tra tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành Kết luận số 01/KL-TTR, chỉ ra hàng loạt tồn tại, hạn chế trong việc chấp hành các quy định pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Mắt Thái Hà (Công ty cổ phần Bệnh viện Thái Hà), liên quan đến quản lý thiết bị y tế, nhân sự hành nghề, hoạt động khám chữa bệnh nhân đạo, an toàn sinh học, bảo quản và kinh doanh thuốc.

Hồi sinh dự án Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng bằng mô hình dưỡng lão bán trú

Hồi sinh dự án Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng bằng mô hình dưỡng lão bán trú

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Phường Hàm Rồng (Thanh Hóa) kiến nghị chuyển đổi Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng bị bỏ hoang thành trung tâm dưỡng lão bán trú nhằm tận dụng hạ tầng và giải quyết nhu cầu an sinh xã hội.

Bắt quả tang đang 'bẻ khóa' xe máy, nam thanh niên 21 tuổi bị khui lộ ra nhiều vụ trộm cắp

Bắt quả tang đang 'bẻ khóa' xe máy, nam thanh niên 21 tuổi bị khui lộ ra nhiều vụ trộm cắp

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Hồ Văn Tàu (SN 2005, trú tỉnh Đắk Lắk) bị Công an phường Hòa Cường (TP Đà Nẵng) bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản. Qua đấu tranh khai thác, Tàu thừa nhận đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn TP Đà Nẵng.

3 con giáp bước vào vận đỏ như son sau Rằm tháng Chạp

3 con giáp bước vào vận đỏ như son sau Rằm tháng Chạp

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo tử vi tuần, đây là 3 con giáp bước vào vận đỏ như son.

Đây là những đối tượng được nhận quà 300.000 đồng và 600.000 đồng của Chủ tịch nước dịp Tết Nguyên đán 2026

Đây là những đối tượng được nhận quà 300.000 đồng và 600.000 đồng của Chủ tịch nước dịp Tết Nguyên đán 2026

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là các trường hợp nhận được quà tặng mức 300.000 đồng và 600.000 đồng/người theo Quyết định 01/QĐ-CTN năm 2025 của Chủ tịch nước.

Hà Nội: Người dân hối hả dỡ nhà, giao đất thực hiện GPMB dự án đường Vành đai 2,5

Hà Nội: Người dân hối hả dỡ nhà, giao đất thực hiện GPMB dự án đường Vành đai 2,5

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm đình trệ, hình hài đoạn tuyến Vành đai 2,5 nối từ Cầu Giấy - KĐT Dịch Vọng (TP Hà Nội) đang dần lộ diện khi người dân đồng loạt tự nguyện tháo dỡ tài sản, bàn giao mặt bằng.

Sun Group cam kết đồng hành lâu dài và trao 2 tỷ đồng tài trợ trường liên cấp Si Pa Phìn, Điện Biên

Sun Group cam kết đồng hành lâu dài và trao 2 tỷ đồng tài trợ trường liên cấp Si Pa Phìn, Điện Biên

Xã hội - 4 giờ trước

Ngày 31/1/2026, Tập đoàn Sun Group đã ký biên bản ghi nhớ bảo trợ phát triển giáo dục với trường nội trú liên cấp xã Si Pa Phìn (tỉnh Điện Biên). Cam kết khẳng định sự đồng hành lâu dài của Tập đoàn Sun Group với sự phát triển bền vững của trường Si Pa Phìn trên hành trình nâng tầm chất lượng giáo dục, rút ngắn khoảng cách chênh lệch giữa giáo dục vùng cao với khu vực thành thị.

Ngày sinh Âm lịch của người sống thọ, càng già càng hưởng phúc, con cháu ba đời khấm khá

Ngày sinh Âm lịch của người sống thọ, càng già càng hưởng phúc, con cháu ba đời khấm khá

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Không phải mê tín, nhưng những người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng 5 con số sau thường mang năng lượng phúc phần bền bỉ, càng về già càng hưởng lộc an nhiên, tuổi xế chiều nhẹ nhàng, con cháu đủ đầy.

Hội chợ Mùa Xuân phải làm bùng nổ thị trường tiêu dùng ngay từ đầu năm 2026

Hội chợ Mùa Xuân phải làm bùng nổ thị trường tiêu dùng ngay từ đầu năm 2026

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Sáng 2/2, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khai mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026. Đây là sự kiện xúc tiến thương mại quy mô quốc gia, mở đầu chuỗi hội chợ thường niên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khai mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khai mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Sáng 2/2/2026, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia Việt Nam (xã Đông Anh, Hà Nội), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã cùng các đại biểu tới dự Lễ khai mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026.

Top