Cháu ruột đâm chết cậu
GiadinhNet - Ngày 31/7, Tòa án nhân dân (TAND) TP Đà Nẵng đã mở phiên xử bị cáo Hồ Tấn Hoàng về tội ‘Giết người’.
![]() |
|
Bị cáo Hồ Viết Hoàng tại tòa ngày 31/7 |
Sau đó, khi Hoàng sang nhà bà ngoại là Bùi Thị The chơi, Hoàng lại nghe bà ngoại kể lại sự việc sáng ngày 25/2, ông Mười đã đập phá đồ đạc trong quán giải khát của mẹ Hoàng.
Bức xúc với những hành động ngang ngược của người cậu ruột, Hoàng đã chạy về nhà, lấy 1 con dao Thái Lan, bỏ túi quần rồi đi đến quán giải khát của mẹ ruột là bà Hoa rồi bảo bà Hoa điện cho ông Mười đến giải quyết mâu thuẫn.
Đến khoảng 18h30 cùng ngày, khi Hoàng phát hiện ông Mười đi xe máy đến trước quán nước của bà Hoa lập tức Hoàng dùng típ sắt xông vào đập đầu xe máy của ông Mười.
Ông Mười cũng cầm gạch, vỏ chai xông vào tấn công Hoàng. Cả 2 cậu cháu xông vào ẩu đả nhau.
Hậu quả, Hoàng đã đâm trúng 3 nhát dao vào ngực ông Mười khiến ông ngục ngã ngay tại chỗ và tử vong ngay sau đó.
Điều đặc biệt là ngay sau đêm xảy ra vụ án, bà Phạm Thị Hoa khai với Công an là tự tay đâm chết ông Mười với lý do ông Mười không đồng ý việc cha mẹ cho chị gái lô đất cạnh nhà để mở tiệm tạp hoá nên thường xuyên đến nhà bà Hoa gây rối, đập phá tài sản…
Tuy nhiên, cơ quan chức năng nhận định bà Hoa không thể một mình mà đâm chết ông Mười và qua xác minh, thu thập chứng cứ tại hiện trường và khám nghiệm các dấu vết trên người nạn nhân, và những lời khai của các nhân chứng, Cảnh sát xác định Hoàng mới chính là thủ phạm.
Sau một ngày xét xử căng thẳng, Tòa tuyên án bị cáo Hồ Viết Hoàng 6 năm 6 tháng tù về tội ‘Giết người’.
Nhiều người tham dự phiên tòa không khỏi xót xa khi chính những người thân ruột thịt lại tàn sát lẫn nhau. Đây là kết cục đau lòng sau những bất đồng và bạo lực gia đình.
Ánh Dương
