Dù còn nhiều khó khăn nhưng các trường ở ngoại thành, vùng đồi núi cũng tích cực triển khai những biện pháp ứng phó với giá rét, đảm bảo sức khỏe cho học sinh (HS).
|
|
|
Lạnh dưới 10°C, các trường tiểu học ở Quốc Oai, Hà Nội đồng loạt cho học sinh nghỉ học. Ảnh: Quang Huy |
Mầm non, tiểu học đồng loạt nghỉ
Sáng 11/1, Hà Nội hứng chịu cái rét tê buốt, mưa nặng hạt khi nền nhiệt xuống dưới 10 độ C, thấp nhất từ đầu mùa đông đến nay.
Theo thông báo của Sở GD&ĐT Hà Nội, khi nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, HS bậc mầm non và tiểu học được nghỉ. Đối với cấp THCS, khi nhiệt độ xuống dưới 7 độ C, các trường cũng thông báo cho các em được nghỉ để đảm bảo sức khỏe. Tuy nhiên, ngày đầu được nghỉ nhiều phụ huynh tỏ ra khá lúng túng, do không nắm được quy định nên vẫn cho con em mình tới trường.
Từ 7-8 giờ sáng, tại các cổng trường tiểu học Khương Thượng, Cát Linh (quận Đống Đa), Thành Công (quận Ba Đình), Lê Văn Tám (quận Hai Bà Trưng)... có khá đông phụ huynh đội mưa đưa con đi học, song đều phải cho các cháu về nhà với lý do, trường nghỉ học do nhiệt độ dưới 10°C. Các trường ngoại thành, mặc dù nhà trường đã nhắc nhở, trên hệ thống loa phát thanh của các xã cũng đọc bản tin thời tiết thông báo HS được nghỉ, nhưng nhiều HS vẫn tới trường.
Ông Nguyễn Khắc Thắng - Phó trưởng phòng GD&ĐT huyện Quốc Oai - cho biết: "Nhiệt độ Hà Nội xuống dưới 10 độ C, 100% trường mầm non, tiểu học thuộc 21 xã, thị trấn của huyện cho HS nghỉ học. Do đợt rét này kéo dài nên trước đó các trường cũng đã triển khai công tác chuẩn bị, tuyên truyền các quy định của Sở tới các gia đình nên đại đa số gia đình đã chủ động cho con em mình nghỉ học. Nhìn chung, trong ngày đầu nghỉ học vì rét, các trường đã thực hiện khá tốt các quy định, duy chỉ số ít các gia đình không nắm bắt được thông tin vẫn cho con em mình đến lớp".
"Dù đã thường xuyên nhắc nhở các em, liên lạc với phụ huynh qua sổ liên lạc... bên cạnh đó, trường còn phối hợp với UBND xã để nhắc nhở HS nghỉ học qua hệ thống loa phát thanh của xã. Tuy nhiên, trong ngày đầu tiên nghỉ vì rét cũng có tới gần 20 HS vẫn đến trường. Số HS này cũng đã được phụ huynh đưa về hoặc nhà trường cắt cử giáo viên đưa các em về nhà" - Bà Đôn Thị Hồng Linh, Hiệu trưởng Trường tiểu học thị trấn Quốc Oai B cho biết.
Mặc dù theo quy định HS tiểu học và mầm non sẽ được nghỉ, nhưng nhiều trường ở huyện Ba Vì vẫn tổ chức dạy học bình thường. Ông Lê Ngọc Tôn - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Ba Vì - cho biết: "Theo báo cáo từ 105 trường thuộc các cấp mầm non đến THCS, trong ngày 11/1, trên địa bàn huyện chỉ có 3 trường được nghỉ. Các trường còn lại, hoạt động dạy và học vẫn diễn ra bình thường. Trong đợt lạnh này, duy chỉ có bậc học mầm non là có số trẻ đến lớp có giảm, do các gia đình có điều kiện để trông nom nên cho con ở nhà để tránh rét".
Bổ sung trang thiết bị
Không có nhiều điều kiện như các trường ở các quận nội thành, nhưng trước đợt rét kéo dài này các trường nằm ở ngoại thành Hà Nội trong đó có cả những trường vùng núi, vùng dân tộc thiểu số cũng tăng cường hoạt động phòng chống rét cho HS theo điều kiện từng trường.
Bà Đàm Thị Nhanh - Hiệu trưởng Trường tiểu học Đông Xuân (huyện Quốc Oai) cho biết: "Trường nằm ở khu vực đồi núi, các em đi lại cũng khó khăn. Trường phối hợp cùng gia đình thường xuyên nhắc nhở các em mặc áo ấm, đi dày dép giữ ấm, thông báo để phụ huynh đưa đón. Phối hợp với bộ phận phát thanh của xã, thông báo trên loa để các gia đình nắm được thông tin mỗi sáng để biết con được nghỉ hay không... Những ngày này, trường không quy định mặc đồng phục. Những em thuộc hộ nghèo, khó khăn nhà trường đều vận động tài trợ tiền may đồng phục, quyên góp quần áo cũ từ gia đình giáo viên tặng cho các em...".
Theo ông Nguyễn Việt Thắng - Hiệu trưởng Trường tiểu học Tiến Xuân A, (huyện Thạch Thất): "Trong ngày HS được nghỉ, trường vẫn bố trí giáo viên, bảo vệ túc trực để hướng dẫn phụ huynh và trông coi số HS vẫn đến lớp. Mặc dù ở khu vực đồi núi, 80% số HS là dân tộc thiểu số, đa số thuộc diện khó khăn nhưng các gia đình đã nhận thức đầy đủ trong việc cho con em mình mặc áo ấm, trời lạnh đưa, đón các em đi học. Trường cũng vừa sửa chữa, thay thế hệ thống bóng đèn chiếu sáng, lắp cửa kính để nhiệt độ trong phòng luôn ấm. Trường cũng dừng hẳn các hoạt động sinh hoạt ngoài trời, giáo viên đảm nhận trách nhiệm trông coi HS đến khi nào có người đến đón mới cho HS về...".
Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng để đảm bảo sức khỏe cho hơn 500 trẻ của 17 nhóm lớp, Trường mầm non Phượng Cách (huyện Quốc Oai) đã quyết định đầu tư thêm trang thiết bị. Bà Nguyễn Thị Cúc - Hiệu trưởng nhà trường nói: "Vừa rồi, nhà trường kết hợp với phụ huynh mua thêm chăn, gối ấm với số tiền hơn 10 triệu đồng. Trường cũng nâng số diện tích trải thảm lên 300m² tại các phòng học. Ngoài tăng cường các bữa ăn giầu dinh dưỡng cho trẻ, trường cũng trang bị thêm nồi hấp bằng gas, mua thêm các bình nước uống nóng để đảm bảo các cháu ăn, uống đủ ấm trong cả ngày".
Theo ông Lê Ngọc Tôn - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Ba Vì: "Mới đây, chúng tôi cũng đã quán triệt công tác phòng chống rét, đảm bảo sức khỏe cho HS tại Hội nghị có sự tham dự của Hiệu trưởng các trường, Ban đại diện cha mẹ HS. Theo đó, các trường nắm vững các quy định của Sở, tập trung sửa chữa hệ thống điện thắp sáng, cửa sổ bịt kín tránh gió lùa... Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền cho phụ huynh, HS về các cách phòng chống rét, tự học ở nhà khi được nghỉ...".
|
Theo VTV1 để nghỉ học tránh rét
Tại công văn phòng chống rét cho học sinh ban hành ngày 5/1 vừa qua, Sở GD&ĐT Hà Nội có quy định: "Sở GD&ĐT thống nhất với Đài Truyền hình Hà Nội về việc thông báo nhiệt độ ngoài trời khu vực Hà Nội trong những ngày trời rét đậm, rét hại; phụ huynh học sinh cần theo dõi thông tin về nhiệt độ ngoài trời của khu vực Hà Nội được phát tại Bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội vào khoảng 6 giờ 30 phút hàng ngày".
Tuy nhiên, ông Nguyễn Hiệp Thống - Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, đến nay, Đài Truyền hình Hà Nội chưa cập nhật được nhiệt độ khu vực ngoài trời tại thời điểm đầu giờ sáng hằng ngày, nên học sinh Thủ đô sẽ căn cứ vào bản tin thời tiết sáng trên kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam để nghỉ học khi trời giá rét. |
Ngô Quang Huy