“Chết” vì chủ quan!

GiadinhNet - Người Thái đã "chết" bởi căn bệnh chủ quan và tư tưởng luôn đặt mình ở cái thế cao hơn hẳn so với phần còn lại của khu vực Đông Nam Á.

"Địa chấn" không xảy ra, song trận đấu mở màn bảng A tại sân Gelora (Indonesia) hôm 1/12 đã làm rung chuyển AFF Cup khi tuyển Lào cầm hòa tuyển Thái Lan với tỷ số 2-2. Vậy là sau 35 năm lịch sử đối đầu chỉ có thua, đến giờ, tuyển Lào mới buộc tuyển Thái Lan lần đầu tiên chia điểm.
 
Thái Lan (áo xanh) suýt chút nữa để thua trước đội bị cho là yếu nhất bảng A

Đội tuyển Lào có nhiều lý do tiếc nuối khi để tuột chiến thắng đúng vào phút 90, trong một trận đấu mà họ không thua kém đối thủ về thế trận cũng như 2 lần đều vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên, cũng phải thấy rằng trận hòa này đã là thành công ngoài sức tưởng tượng của chính đội tuyển Lào. Dẫu sao, bóng đá xứ Triệu Voi vẫn ở vào đẳng cấp thấp hơn so với Thái Lan. Chính vì thế, các cầu thủ Lào không tận dụng được thời cơ để "kết liễu" số phận đội tuyển Thái Lan ở vào thời điểm họ đang dẫn trước 2-1 và đối thủ đang nôn nóng dâng cao tìm kiếm bàn gỡ hòa.

Thực tế, yếu tố quyết định làm nên bất ngờ ở Gelora chủ yếu do tuyển Thái Lan không phải là chính mình. Người Thái rất muốn vô địch AFF Cup 2010 để lấy lại sự thống trị ở sân chơi khu vực nhưng họ lại không có sự đầu tư đúng mức cho đội tuyển quốc gia. Trong khi tuyển Việt Nam, Singapore hay Indonesia đã khởi động cho AFF Cup từ tháng 9 với hàng chục trận giao hữu thì đội tuyển Thái Lan "đủng đỉnh" ở vạch xuất phát.

Tất nhiên, Thái Lan có lý do cho sự chậm chạp của mình khi Thai Premier League chỉ kết thúc vào ngày 24/10. Tháng 11, HLV Robson và nhiều cầu thủ trụ cột như Thonglao, Dangda tham dự ASIAD 16, giải đấu mà Olympic Thái Lan vào đến tứ kết. Thế nhưng, đến cuối tháng 11, một số tuyển thủ Thái Lan vẫn cùng CLB Chonburi sang Việt Nam dự cúp Bình Dương, hoặc có đến hơn 10 tuyển thủ Thái Lan tiếp tục khoác áo Chonburi và Muang Thong đá trận chung kết cúp quốc gia Thái Lan vào ngày 28/11 vừa qua là điều khó chấp nhận.

LĐBĐ Thái Lan cũng không quyết liệt để rồi CLB Melbourne Victory của Australia chỉ chấp nhận "nhả" tiền vệ trụ cột Surat Sukha nếu như đội tuyển Thái Lan vào đến bán kết. Vấn đề ở chỗ, tuyển Thái Lan nhỉnh hơn không nhiều so với các đội như Việt Nam, Singapore hay Indonesia. Với đội hình chỉ được tập trung có vài ngày và nhiều cầu thủ trụ cột kiệt quệ về thể lực thì ông Robson có lĩnh đến 10 triệu USD tiền lương cũng thế. Tại AFF Cup 2008 và SEA Games 25, người Thái đã "chết" bởi căn bệnh chủ quan và tư tưởng luôn đặt mình ở cái thế cao hơn hẳn so với phần còn lại của khu vực Đông Nam Á. Giờ đến lượt AFF Suzuki Cup 2010?
 
Anh Minh
lehuong
Ý kiến của bạn
44 tuổi, tôi phát hiện mình không phải con ruột của bố: Mẹ tiết lộ sự thật khiến tôi bật khóc

44 tuổi, tôi phát hiện mình không phải con ruột của bố: Mẹ tiết lộ sự thật khiến tôi bật khóc

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 40 năm, tôi chưa từng nghi ngờ người đàn ông luôn yêu thương, che chở và gọi tôi là con gái. Cho đến ngày bố gặp tai nạn, tôi mới vô tình phát hiện mình không có quan hệ huyết thống với ông. Nhưng điều khiến tôi bật khóc lại là sự thật phía sau, được mẹ kể lại sau bao nhiêu năm im lặng.

Đặng Thu Thảo thanh lịch, cuốn hút ở tuổi 35

Đặng Thu Thảo thanh lịch, cuốn hút ở tuổi 35

Đẹp -

GĐXH - Không chạy theo những trào lưu quá táo bạo, cũng hiếm khi biến hàng hiệu thành tâm điểm, Đặng Thu Thảo luôn gây chú ý khi theo đuổi phong cách nữ tính, thanh lịch và có phần cổ điển.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.