Chia lỗ cho… dân?
GiadinhNet - Không thể không ngạc nhiên khi nhìn lại cả chặng đường dài kinh doanh của một trong những “group” to nhất nước như Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), điều bất cứ ai cũng thấy là chỉ triền miên những… lỗ.
Không thể không ngạc nhiên khi được biết một thông tin từ chính các quan chức ngành điện rằng, các khoản lỗ hàng chục nghìn tỷ đồng đó của EVN đã từng bước được… “xử lý”. Cái cách để “xử” đó là “hạch toán vào kết quả kinh doanh năm sau”? Muốn có cái để “hạch toán” thì yêu cầu đề ra là “có lãi”. Bởi, không có lãi lấy gì xử lý lỗ chứ? Có lẽ cũng bởi thế nên, suốt mấy năm qua, giá điện liên tục tăng vù vù, có những năm “nhảy” tới vài lần. Mà giá bán điện này được áp cho ai? Dẫu EVN có bán điện cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hay hộ gia đình thì chung quy lại, đích đến cuối cùng vẫn là… nhân dân. Không chỉ mất tiền trực tiếp cho ngành điện khi giá điện tăng mà hệ quả này khiến giá thành sản phẩm, dịch vụ tăng theo, người dân mất thêm tiền gián tiếp. Sau mỗi lần tăng giá điện, người dân lại choáng váng bởi cái sự tăng này chẳng có điểm dừng. Người dân đang è lưng gánh cho công cuộc kinh doanh thua lỗ của ngành điện.
Không thể không bất ngờ khi mới đây, một lãnh đạo EVN bảo rằng, dẫu trong khung giá điện Chính phủ phê duyệt cho giai đoạn 2013 – 2015 có cả mức giá bán lẻ tối thiểu thấp hơn giá hiện hành, dẫu EVN đã làm ăn có lãi song vẫn khó mà giảm được giá điện. Vì sao vậy? Vì EVN vẫn còn phải “hạch toán” sao cho tiếp tục… có lãi. Vì EVN không phải chỉ “kinh doanh” cho năm kinh doanh này mà còn phải bù lỗ cho những năm kinh doanh trước đó! Vì EVN vẫn còn phải “bù đắp” những khoản lỗ hàng chục nghìn tỷ đồng đang treo lơ lửng trên đầu và cả những món nợ kếch sù hơn… chúa chổm. Có nghĩa là giá điện sẽ vẫn chỉ có thể tăng chứ không thể… giảm!
Chưa nói tới việc lương lậu ngành điện cao thấp ra sao, chưa bàn đến những mập mờ, sai trái trong đầu tư của ngành điện thời gian qua như thế nào, cái thực tế “hạch toán vào dân” khiến nhiều người bất bình: Không lẽ EVN cứ mãi mãi đi “kinh doanh” để cuối cùng lỗ lại do… dân chịu?
|
BLOG rất mong nhận được ý kiến của các bạn xung quanh vấn đề này. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm. Chân thành cảm ơn các bạn. |