Chiếm đoạt 500 triệu đồng rồi trốn ở quán cơm
GiadinhNet – Sau khi lừa đảo chiếm đỏt 500 triệu đồng “nữ quái” Kiều Dung bỏ trốn xuống TP.HCM để phụ bán cơm.
"Nữ quái" Nguyễn Thị Kiều Dung tại cơ quan điều tra
Theo hồ sơ vụ án, năm 2005, Nguyễn Thị Kiều Dung vay bà P. (ngụ TP Buôn Mê Thuột) số tiền 500 triệu đồng và thế chấp cho bà P. tài sản là giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô.
Tháng 7/2005, Dung quay lại xin lại số giấy tờ trên để thế chấp vào ngân hàng lấy tiền trả nợ cho bà P. Bà P. đồng ý, nhưng Dung không chịu trả tiền mà nói nhượng lại căn nhà TP Buôn Mê Thuột cho bà P. để trừ nợ.
Khi bà P. mang giấy ủy quyền của Dung ra UBND phường chứng thực thì phát hiện căn nhà trên đã được bán cho người khác giá 2 tỷ đồng, còn Dung đã lẩn trốn xuống quận Phú Nhuận (TPHCM) phụ bán quán cơm.
Sau khi nhận được đơn tố cáo của nạn nhân, công an đã vào cuộc điều tra nhưng Dung vẫn “bặt vô âm tín”. Cục Cảnh sát truy nã tội phạm quyết định truy nã đặc biệt Nguyễn Thị Kiều Dung về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trong thời gian này, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Thị Kiều Dung đang lẩn trốn trên địa bàn TPHCM nên đã phối hợp với Công an Đắk Lắk bắt giữ.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Hưng Nguyên