Chợ bản Muồng dưới thung sâu

| Xã hội

GiadinhNet - Chỉ họp mỗi tuần một lần vào thứ Bảy, chợ bản Muồng từ lâu đã trở thành nơi giao lưu văn hóa của bà con các dân tộc Tày, Nùng, Dao, Hán, Cơ Lao và người Mông.

Người xưa khéo chọn được một địa thế bằng phẳng, đẹp đẽ nhất trong cái thung lũng rộng lớn của vùng núi Na Khê, xã Bạch Đích, huyện Yên Minh, Hà Giang. Bao quanh chợ, những dãy núi đất tự nhiên với những thửa  ruộng bậc thang nối đuôi nhau chạy lên tận đỉnh trời.
 
Khác với những phiên chợ sắc màu rực rỡ của người Mông, chợ bản Muồng mang âm hưởng trầm tư, lặng lẽ của người dân tộc Dao. Người dân từ khắp các ngả đường đổ xuống thung lũng, đem những sản vật do mình trồng được bán đi để đổi lấy những vật dụng  thiết yếu cho gia đình.
 
Toàn cảnh chợ bản Muồng chụp từ trên núi cao.
Để đến chợ, những người phụ nữ này phải đi từ rất sớm với chiếc gùi nặng trĩu trên lưng.
Đôi bạn người dân tộc Dao đỏ, cùng nhau đi sắm đồ trang sức.
Có 2 người từ phương xa đến chợ thu mua tóc rối với giá 500 ngàn đồng/ lạng.
Một chú lợn vắt vẻo trên lưng gùi, Người phụ nữ này đi chợ bán ngô để
mua lợn giống.
Đồ trang sức bằng bạc - món quà được người dân ở đây ưa thích.
Người phụ nữ này vui hết cỡ khi tìm được một chú cún ưng ý.
Mua đi, rau vườn nhà đấy!

Thùy Chi

kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Thời sự -

GĐXH - Ngày 22/9, dù thời tiết nắng gắt, khô ráo, thế nhưng nhiều khu vực ven sông Bùi thuộc các xã Quảng Bị và Trần Phú (TP Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước. Giao thông tê liệt hoàn toàn, hàng trăm hộ dân phải chèo thuyền, dùng bè tự chế để di chuyển giữa dòng nước lũ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.