Chờ bố mẹ li hôn, con bị “ngâm” học bạ

| Xã hội

GiadinhNet - Do sợ bị kiện cáo nên 4 tháng nay, Trường tiểu học Đông Hòa (TP Thái Bình) đã “ngâm” học bạ của cháu Nguyễn Phúc Hưng khiến cháu phải “học chui” qua nhiều trường khác nhau.

Chờ bố mẹ li hôn, con bị “ngâm” học bạ 1

Cháu Hưng (ngoài cùng bên phải) cùng mẹ và em trai.

Long đong học tạm

Chị Nguyễn Thị Dung, mẹ cháu Nguyễn Phúc Hưng (nguyên học sinh lớp 4A1, Trường tiểu học Đông Hòa, TP Thái Bình) cho biết, ngày 30/7/2012, chị gặp Hiệu trưởng nhà trường xin chuyển trường cho cháu Hưng. Trong hồ sơ xin chuyển trường có đầy đủ các giấy tờ cần thiết và chị Dung cũng trình bày nguyện vọng của mình xin chuyển cho cháu lên Thái Nguyên học, kèm theo nguyên nhân vì sao 2 năm trước cháu Hưng về Thái Bình ở với ông bà nội, học ở Trường tiểu học Đông Hòa.

Trong buổi làm việc đó, Hiệu trưởng nhà trường đã hứa sẽ giải quyết và chuyển phát nhanh hồ sơ học bạ của cháu Hưng để chị Dung kịp làm thủ tục nhập học cho cháu tại trường mới. Tuy nhiên, đến nay chị vẫn chưa nhận được học bạ của cháu. Trong 4 tháng qua, vì không có học bạ nên việc nhập học của cháu bị ảnh hưởng. Đầu năm học 2012-2013, chị xin cho cháu học ở Trường tiểu học Lương Sơn (TP Thái Nguyên) và nhà trường đã có giấy tiếp nhận. Nhưng, do không rút được học bạ ở trường cũ nên Ban giám hiệu Trường tiểu học Lương Sơn không thể cho cháu theo học bởi không có căn cứ chứng minh cháu đã học qua lớp 4. Vậy là bước vào năm học mới, trong khi các bạn được đến trường thì cháu Hưng phải ở nhà. Sau đó, chị Dung vội vã xin cho con học “gửi” ở Trường  tiểu học Tân Thành 2 (TP Thái Nguyên). 

Hiện cháu Hưng đã học hơn 2 tháng ở Trường tiểu học Tân Thành 2 nhưng chị Dung vẫn chưa thể rút được học bạ ở trường cũ, còn trường mới đã nhiều lần nhắc nhở cháu nộp hồ sơ học bạ, nếu không sẽ không cho cháu học tiếp. Trước sự chậm trễ này, ngày 12/11, chị Dung đã trực tiếp về Trường tiểu học Đông Hoà và yêu cầu Hiệu trưởng nhà trường cho rút học bạ. Tuy nhiên, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trường hợp của cháu Hưng tạm dừng đến khi nào có sự thống nhất ý kiến trong gia đình thì nhà trường mới cho rút hồ sơ học bạ.

Chỉ đồng ý phương án của bố
 
“Hiện cháu Hưng rất buồn và mặc cảm vì mỗi khi đến lớp, cô giáo lại nhắc nhở cháu nộp học bạ. Cháu tỏ thái độ không muốn đi học và sức học sa sút. Có lúc cháu hỏi tôi: Bao giờ cô trả học bạ để con không phải chuyển trường khác? Nếu phải chuyển trường nữa thì con nghỉ học...”.
 
Chị Nguyễn Thị Dung
Phản ánh với Báo GĐ&XH, chị Dung khá bức xúc trước việc Ban giám hiệu Trường tiểu học Đông Hòa “ngâm” học bạ, không quan tâm đến nguyện vọng ở với mẹ và quyền được đi học của cháu Hưng. Theo chị Dung, vợ chồng chị hiện đang ly thân nên chị chuyển trường cho con để tiện chăm sóc cháu. Tuy nhiên, bố cháu Hưng cũng có đơn gửi nhà trường đề nghị giữ con ở lại. Chị Dung cho rằng, nhà trường đang bảo vệ quyền lợi của người lớn. Đặc biệt, khi cháu Hưng không còn là học sinh của trường thì việc nhà trường giữ học bạ là vi phạm quyền được học tập của trẻ.

Trả lời PV Báo GĐ&XH vào chiều 26/11, bà Phạm Thị Lạng - Hiệu trưởng Trường tiểu học Đông Hòa cho biết, cháu Hưng được bố mẹ gửi về Thái Bình ở với ông bà nội cách đây 2 năm. Khoảng tháng 7/2012, chị Dung xin chuyển trường cho con trai lên Thái Nguyên nhưng ông nội cháu có yêu cầu đến đầu tháng 9/2012 hãy chuyển. Sau đó, chồng chị cũng có đơn gửi nhà trường yêu cầu phải giữ học bạ của cháu Hưng để vợ chồng giải quyết dứt điểm việc gia đình. Do “ngại” bố cháu sẽ kiện cáo nên nhà trường quyết định giữ học bạ lại đến lúc nào vợ chồng giải quyết xong việc gia đình thì sẽ cho cháu Hưng chuyển. Nhà trường cũng nghiên cứu trường hợp sẽ photo học bạ để cháu Hưng có thể nộp bản sao ở trường mới. Tuy nhiên, nhà trường vẫn chưa thực hiện được.

Cũng theo bà Lạng, mới đây nhất, bà đã thuyết phục và bố cháu Hưng hứa sẽ trực tiếp chuyển trường cho con. Bà Lạng khẳng định: “Tôi không nói việc đúng sai ở đây. Tôi chỉ đồng ý với phương án bố cháu Hưng về chuyển trường cho con. Nếu không, cả hai vợ chồng phải cùng đến trường để tôi trả hồ sơ cho cả hai”.

Về vấn đề này, bà Nguyễn Thu Hương (Tòa án Nhân dân quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết: “Hiện cháu Hưng đang là con chung của hai vợ chồng nên chị Dung được phép xin chuyển trường cho con, trừ khi họ đã ly hôn và tòa phán quyết cháu Hưng ở với ai. Còn hiện tại, trường xin chuyển đến đã tiếp nhận nhưng trường cũ không giải quyết cho chị Dung rút hồ sơ học bạ của cháu Hưng là không đúng pháp luật”.
 
Lương Mỹ
baoin
Ý kiến của bạn
Hà Nội quy hoạch 17 quảng trường trọng điểm, 7 quảng trường sẽ được xây mới

Hà Nội quy hoạch 17 quảng trường trọng điểm, 7 quảng trường sẽ được xây mới

Thời sự -

GĐXH - Không chỉ phát triển hệ thống giao thông hay các đô thị vệ tinh, Hà Nội còn định hình mạng lưới quảng trường quy mô lớn trong tầm nhìn 100 năm. Trong tổng số 17 quảng trường trọng điểm được quy hoạch, có 7 quảng trường mới được kỳ vọng trở thành những không gian công cộng hiện đại, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Hà Nội: Vi phạm đất đai, trật tự xây dựng diễn ra tràn lan tại phường Phú Diễn, thách thức kỷ cương đô thị

Hà Nội: Vi phạm đất đai, trật tự xây dựng diễn ra tràn lan tại phường Phú Diễn, thách thức kỷ cương đô thị

Đời sống -

GĐXH - Mặc dù công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng (TTXD) và phòng cháy chữa cháy (PCCC) luôn được Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thế nhưng, trên địa bàn phường Phú Diễn hiện vẫn ngang nhiên tồn tại hàng loạt công trình vi phạm quy mô lớn, thách thức dư luận.

Lào Cai: Triệt phá đường dây 'phát lậu' bóng đá và cá độ trên không gian mạng quy mô hơn 800 tỷ đồng

Lào Cai: Triệt phá đường dây 'phát lậu' bóng đá và cá độ trên không gian mạng quy mô hơn 800 tỷ đồng

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng trong đường dây chuyên sử dụng các trang web để "phát lậu" trực tiếp bóng đá và tổ chức cá độ xuyên quốc gia trong mùa World Cup 2026.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.