“Chọi” công chức

| Xã hội

GiadinhNet - Trước giờ mới chỉ nghe tỷ lệ “chọi” vào đại học, vào các trường chuyên, lớp chọn, nay có thêm tỷ lệ “chọi” thi công chức, mà nghe chừng còn khó gấp nhiều lần “giấc mơ ông cử”.

Chả thế mà, hôm qua (12/8), cả ngàn người quây kín cánh cổng Cục Thuế Hà Nội, làm tắc đường, làm dư luận sốt xình xịch!

Mà đấy mới chỉ là thủ tục nộp hồ sơ dự thi, chỉ là một trong hàng chục điểm thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế. Cả ngàn người ấy đều ít nhiều có tí “danh”, đã tốt nghiệp đại học, đã có công việc, đã kiếm được tiền hoặc chí ít cũng đủ tư cách ứng thí vào một nơi mà hẳn rất nhiều người mơ ước… Rồi thì cũng mướt mải mồ hôi chờ đợi, cũng chen lấn xô đẩy, cũng tràn lan tờ rơi mời chào mua tài liệu ôn thi công chức.

Chưa rõ một người phải “chọi” bao nhiêu người để thỏa mãn ước mơ thành “người nhà nước”, nhưng chắc chắn hình ảnh chen chúc ấy (dĩ nhiên mới qua biểu hiện bề ngoài) lại là một biểu hiện rất… văn minh và công bằng, bởi nó hàm chứa rằng: Đấy, “chọi” nhau như thế thì kiểu gì chả chất lượng, kiểu gì nhà nước chả tuyển được người tài, lựa được những công bộc xứng đáng phục vụ nhân dân!

Biểu hiện bề ngoài ấy, xin đừng vội nghĩ là hình ảnh nhôm nhoam trước cửa một cơ quan Nhà nước, đã cứu rỗi một niềm tin mơ hồ rằng muốn thành công chức thì phải thế nọ thế kia, chứ mong gì bằng tài năng và nỗ lực. Bề ngoài ấy có vẻ như đang bác bỏ chuyện xin - cho, chạy chọt, luồn lách… mà người đời trước giờ cứ “vu oan giá họa” cho các cơ quan sống bằng ngân sách. Bề ngoài ấy như thể là tiếng nói cho cả xã hội nghe thấy là, có con ông nọ bà kia, tiền nhiều như nước mà không có trình độ để thi thố thì cũng vứt… Có vẻ là thế!

Thế còn… bên trong? Tại sao lương công chức thấp vậy mà vẫn khiến cả ngàn người xếp hàng ứng thí? Vì cớ gì dư luận bảo 30% công bộc không làm được việc, đến độ đại biểu Quốc hội phải gay gắt “truy” Bộ Nội vụ? Rõ ràng, trước giờ chả thi cử, tuyển lựa đàng hoàng đó sao? Cán bộ, công chức chẳng phải là những người chiến thắng ở các cuộc “chọi” khốc liệt kia sao? Thật là lạ!

Vì sao mà có những “dòng tin ngầm” chảy miết giữa đời sống xã hội, rằng, ở chỗ nọ, chỗ kia, phải mất tiền trăm, tiền triệu, phải “đấu” nhau bằng đô-la, bằng xe hơi, nhà lầu…? Thật tình là không dám trả lời!
 
Việt Nguyễn
baoin
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tăng tốc thi công 2 cầu vượt trọng điểm trên Vành đai 1 Hà Nội

Tăng tốc thi công 2 cầu vượt trọng điểm trên Vành đai 1 Hà Nội

Thời sự -

GĐXH - Nhằm giải tỏa áp lực ùn tắc cho các nút giao huyết mạch của Thủ đô, các nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công 2 cầu vượt tại nút giao Láng Hạ - Giảng Võ và Nguyễn Chí Thanh, hướng tới mục tiêu cán đích trước ngày 31/12/2026.

Tin sáng 25/10: Du khách Mỹ cứu người phụ nữ dưới hồ Tuyền Lâm ở Đà Lạt; miền Bắc sắp đón một đợt không khí lạnh

Tin sáng 25/10: Du khách Mỹ cứu người phụ nữ dưới hồ Tuyền Lâm ở Đà Lạt; miền Bắc sắp đón một đợt không khí lạnh

Thời sự -

GĐXH - Phát hiện một phụ nữ rơi xuống hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt (Lâm Đồng), du khách Mỹ lập tức bơi ra cứu. Lực lượng chức năng và người dân cùng hỗ trợ đưa nạn nhân vào bờ an toàn; Dự báo khoảng đầu tuần tới sẽ có đợt không khí lạnh cường độ trung bình gây mưa và hạ nhiệt miền Bắc xuống mức mát mẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.