Chôm đồ rồi đổ tội cho con nhỏ: Hành vi vô đạo không thể chấp nhận
GiadinhNet - Vụ việc người cha đổ lỗi “ăn trộm đồ” cho con khi bị nhân viên hàng không phát hiện chiếc túi chứa đồ ăn cắp bị bỏ quên trên sân bay Tân Sơn Nhất đang tạo nên một làn sóng phản ứng mạnh mẽ trong dư luận. Theo các chuyên gia về giáo dục, hành vi ngược đời của người cha này sẽ tác động nghiêm trọng tới tâm lý của đứa trẻ.
Câu chuyện ngược đời nhưng lại có thật
Để hình dung rõ cụ thể vụ việc này,
chúng tôi xin tóm tắt lại câu chuyện để bạn đọc tiện theo dõi. Cụ thể, chiều
5/8, các nhân viên an ninh tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) phát hiện một túi
xách tay màu đen bỏ quên trên xe đẩy. Sau khi phát loa nhưng không có người đến
nhận, đội an ninh đã kiểm tra trực quan bên trong. Ngoài một số đồ dùng như
laptop Vaio, hộp thuốc lá, đội an ninh còn tìm thấy hai chiếc áo phao chuyên
dụng trên máy bay và 4 chiếc đĩa nhựa suất ăn hàng không.
Do phát hiện tài sản của tàu bay trong
hành lý của khách, đội an ninh sân bay đã báo cáo cấp trên. Chiều cùng ngày,
một nam hành khách tên Q. đến nhận chiếc vali này là của mình. Cảng vụ đã
yêu cầu khách tường trình nguồn gốc của hai áo phao trên.
Trong bản tường trình, ông Q. (công
tác tại Hải quan Hải Phòng) thừa nhận bỏ quên chiếc túi có chứa hai áo phao
hàng không khi cùng vợ và hai con bay từ Hải Phòng đến TP HCM.
Cùng lúc đó, Cảng vụ liên hệ với hãng
vận chuyển là Vietnam Airlines để kiểm tra thì hãng cho biết bị mất 3 chiếc áo
phao. Số áo bị mất đều ở vị trí ngồi của một nhóm hành khách 7 người đi cùng
nhau, trong đó có ông Q.

Đại diện Cảng vụ tuyên bố đây là hành vi
vi phạm, có mức phạt tiền 5 đến 10 triệu đồng. Sau khi được thông báo về mức
phạt, vợ ông Q. phủ nhận việc hành lý của họ có áo phao, cho rằng an ninh
hàng không đã nhét vào.
Cảng vụ đã chuyển vụ việc đến Công an
quận Tân Bình, đơn vị quản lý khu vực sân bay để giải quyết. Tại đây, gia đình
ông Q. thay đổi tường trình, cho rằng hai con của họ đã lấy áo phao rồi nhét
vào hành lý mà gia đình không biết. Thời gian làm việc kéo dài ảnh hưởng đến
các cháu nhỏ trong đoàn, các nhà chức trách đã tạm để gia đình ông Q. về và
hẹn làm việc tiếp vào hôm sau.
Câu chuyện này ngay lập tức gây nên một
làn sóng lên án chỉ trích trong dư luận. Việc lấy những vật dụng trên máy bay là
hành vi không thể chấp nhận được vì đó là hành vi ăn cắp. Không những vậy, cặp
vợ chồng này còn phạm thêm một tội lỗi tày trời khác, đó là tìm cách chối tội
bằng việc đổ tội cho hai đứa con nhỏ dại của mình (trong đó một cháu lên 10
tuổi).
Những đứa trẻ có thể sẽ bị sốc tâm lý
Theo chuyên gia Bùi Thị Huyền Nga, Học
viện Ngôn ngữ Cleverkid Hà Nội thì việc ông Q. viết bản tường trình đổ tội
cho đứa con 10 tuổi lấy đồ trên máy bay, dù đúng, dù không đều không thể chấp
nhận được. Cho dù đứa con có đúng là “thủ phạm” hay không thì việc làm của ông Q. sẽ tác động rất xấu đến tâm lý đứa
trẻ.
Thứ nhất, hành vi lấy đồ trên máy bay là
sai vì nó là hành vi ăn cắp, là trái pháp luật và trái với cả đạo đức. Nếu do
đứa trẻ lấy thì cái sai của vợ chồng ông Q. là đã đồng ý cho con lấy mà
không có một động thái ngăn cản gì. Ở đây, vợ chồng ông Q. đã dạy con được
phép lấy đồ không phải của mình, tức là đã dạy con được phép “ăn cắp”.
Khả năng thứ hai là do vợ chồng ông
Q. lấy, sau đó vì không muốn nộp phạt nên tìm cách chối tội bằng cách đổ lỗi
cho con. Nếu câu chuyện đúng như vậy thì “tội lỗi” của người bố, người mẹ này
càng thêm nghiêm trọng. Họ trở thành một
tấm gương cho hai đức tính xấu, đó là sự không trung thực và khi phạm lỗi không
dũng cảm để nhận sai lầm về mình.
Với bất cứ đứa trẻ nào, bố mẹ bao giờ
cũng là chiếc “phao cứu sinh” duy nhất khi các em gặp “sự cố”. Họ là người bảo
vệ, là nơi nương tựa cho trẻ. Hành động ngược đời khó hiểu của ông Q. khi
tìm cách chối tội bằng việc đổ tội ăn cắp cho con chắc chắn sẽ khiến cho đứa
trẻ bị sốc về tâm lý. Với một đứa trẻ 10 tuổi, chúng không thể hiểu nổi vì sao
bố mẹ mình lại làm như vậy. Chúng sẽ thất vọng, sẽ mất niềm tin về bố mẹ. Việc
một đứa trẻ mất niềm tin vào bố mẹ, vào chỗ dựa duy nhất cũng đồng nghĩa với
việc mất niềm tin vào cuộc đời.
Đó là chưa nói tới việc, trong một xã
hội mà mạng Internet phát triển như hiện nay thì thông tin được loan đi rất
nhanh. Những người sống xung quanh những đứa trẻ là con của vợ chồng ông Q.
vì thế sẽ sớm biết được câu chuyện này. Vì thế khả năng cháu bé bị bạn bè và
làng xóm trêu chọc, chỉ trích và gán cho một cái mác “ăn cắp” là rất dễ xẩy ra.
Lúc này, những áp lực mà đứa trẻ phải gánh chịu sẽ đẩy câu chuyện đi xa hơn rất
nhiều. Lúc này đứa trẻ không chỉ thất vọng, không chỉ mất niềm tin nữa mà còn
có thể sinh ra hận thù và chán ghét cuộc sống.
Khuê Anh