Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chồng bệnh nhân được bác sỹ mổ cấp cứu tại nhà: “Huyết áp về 0, tôi nghĩ vợ mình sẽ chết!”

Thứ sáu, 10:52 06/12/2013 | Y tế

GiadinhNet - Các bác sỹ bộ môn Sản Trường ĐH Y Thái Bình và Bệnh viện Phụ sản Thái Bình vừa khiến cộng đồng vô cùng xúc động khi họ nỗ lực hết mình mổ cho một phụ nữ bị trụy mạch, huyết áp về 0 ngay tại gia đình của người này.

Chồng bệnh nhân được bác sỹ mổ cấp cứu tại nhà: “Huyết áp về 0, tôi nghĩ vợ mình sẽ chết!” 1
Ca mổ được tiến hành ngay tại nhà bệnh nhân, bàn uống nước được kê thành bàn mổ. Theo các bác sỹ, hàng ngàn trường hợp như thế này mới có một ca may mắn cứu được
(ảnh do BV Phụ sản Thái Bình cung cấp).
Trong lúc “ngàn cân treo sợi tóc”, các thầy thuốc đã vượt qua khó khăn về cơ sở vật chất, chiến thắng mọi áp lực để hướng đến một mục tiêu duy nhất: Cứu sống người bệnh. Và họ đã thành công.

Bàn uống nước thành bàn mổ

BS Lê Hải Dương- Bộ môn Sản Trường ĐH Y Thái Bình- người vừa trực tiếp tham gia ca mổ cho biết, vào khoảng 7h30 sáng 4/12, các bác sỹ nhận được thông tin từ Trạm xá xã Duy Nhất – huyện Vũ Thư có một trường hợp nghi chửa ngoài dạ con đang trong tình trạng đau bụng nặng, không thể di chuyển khỏi địa bàn.

Bốn bác sỹ và 1 kỹ thuật viên lập tức lên đường. Ngay sau khi tiếp cận, các bác sỹ xác định sẽ phải tiến hành mổ ngay tại nhà bệnh nhân. Theo BS Dương, bệnh nhân này (chị Nguyễn Thị Hoa- 40 tuổi) trước đó chậm kinh khoảng 1 tuần, đã dùng que thử thai, thấy lên 2 vạch. Tuy nhiên, khi đi siêu âm, các bác sỹ chưa nhìn thấy hình ảnh túi thai trong tử cung nên đã hẹn 1 tuần sau khám lại. Sau hơn 1 tuần, bệnh nhân vẫn không đi khám lại theo lời hẹn cho đến hôm xảy ra sự cố trên.

Gia đình chỉ phải trả chi phí theo quy định của nhà nước

Anh Sáng nghẹn ngào nói: “Tôi thực sự không thể nói được điều gì khác là cảm ơn các bác sỹ đã tận tình cứu chữa cho vợ tôi. Vợ tôi như được sống lại một lần nữa. Lên đến viện, tôi mới biết trong hàng ngàn ca như thế mới có một ca được cứu sống. Nếu các bác sỹ chỉ chậm vài phút thì vợ tôi có lẽ đã không qua được!”. Anh Sáng cũng cho biết thêm, với ca mổ đặc biệt như thế nhưng gia đình chỉ phải chi trả tiền thuốc và các loại lệ phí theo đúng quy định của nhà nước.

Biểu hiện ban đầu là bệnh nhân đau bụng dữ dội, tái nhợt. Các bác sỹ xác định bệnh nhân chửa ngoài tử cung, đã trụy mạch. Vào thời điểm các bác sỹ tiến hành mổ (sáng 4/12), bệnh nhân đã bị mất khoảng 3 lít máu do chảy máu trong. Nếu di chuyển thì bệnh nhân có thể tử vong. Các bác sỹ hối hả kê 2 chiếc bàn uống nước lại thành bàn mổ, tiến hành gây mê để phẫu thuật ngay tại nhà của bệnh nhân trong điều kiện thiếu thốn rất nhiều phương tiện hỗ trợ, cũng như điều kiện về ánh sáng, vô trùng…

Máu của bệnh nhân là nhóm AB – thuộc nhóm hiếm. Tuy nhiên, rất may là kíp mổ đã mang sẵn theo được một phần, phần còn lại được người nhà bệnh nhân tiếp ngay tại chỗ. Do không có máy thở nên các bác sỹ phải dùng phương pháp bóp bóng; không có máy hút máu nên buộc lòng các bác sỹ phải dùng gạc thấm máu trong bụng bệnh nhân rồi vắt ra chậu.

BS Dương chia sẻ: “Thực tình khi xuống đến nơi, trước tình thế vô cùng gấp gáp, chúng tôi cũng chỉ đau đáu chú tâm vào việc bằng mọi cách cứu sống bệnh nhân chứ lúc ấy chẳng ai còn kịp hỏi bệnh nhân ấy tên gì, làm ở đâu. May mắn ca mổ đã thành công. Tình thế khi ấy quá nguy kịch, có chuyển đi thì bệnh nhân cũng khó mà sống được”.

“Bác sỹ chỉ chậm vài phút, vợ tôi chắc không sống được!”

Bệnh nhân Nguyễn Thị Hoa, 40 tuổi, sống tại xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Cả gia đình chị đều làm ruộng. Anh Đồ Văn Sáng - chồng chị Hoa cho biết, hiện vợ mình đã tỉnh táo, nói chuyện được và chị đã được chuyển lên Bệnh viện Phụ sản Thái Bình để tiếp tục theo dõi.

Nhắc đến ca mổ đặc biệt này, anh Sáng vô cùng xúc động: “Sự việc diễn ra quá nhanh. Sáng ra, chúng tôi chuẩn bị đi làm thì vợ tôi kêu đau bụng. Tôi định chở lên trạm xá xã xem sao thì cô ấy đã đau đến mức không thể ngồi được nữa. Tôi vội gọi điện ra Trạm Y tế xã. Các cô y tá vào ngay và xác định là bệnh nguy kịch lắm rồi nên họ báo lên trên. Lúc đó, đo huyết áp của vợ tôi thì thấy bằng 0. Nhìn vợ trắng bệch, lả đi vì mất máu, tôi và mọi người ứa nước mắt vì nghĩ đến khả năng xấu nhất có thể xảy ra. Thật may là các bác sỹ ở trên về kịp và vợ tôi đã được cứu sống”.
 
Hoàng Phương
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Trường Đại học Y Dược đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Trường Đại học Y Dược đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Y tế - 14 giờ trước

GĐXH - Sáng 27/10, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội nhận Huân chương Lao động hạng Ba nhân kỉ niệm 5 năm thành lập, 15 năm truyền thống.

Phẫu thuật thành công cho bệnh nhân 77 tuổi gãy xương hàm có tiền sử u não 23 năm

Phẫu thuật thành công cho bệnh nhân 77 tuổi gãy xương hàm có tiền sử u não 23 năm

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện E vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật đa chuyên khoa vô cùng phức tạp, kết hợp điều trị u não và chấn thương hàm mặt nặng nề cho một bệnh nhân nữ 77 tuổi.

Hội nghị Khoa học Trí tuệ Nhân tạo trong Y tế Việt Nam - AI4Health 2025: Cơ hội, thách thức và định hướng phát triển

Hội nghị Khoa học Trí tuệ Nhân tạo trong Y tế Việt Nam - AI4Health 2025: Cơ hội, thách thức và định hướng phát triển

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Hội nghị Khoa học Trí tuệ Nhân tạo trong Y tế Việt Nam - AI4Health 2025 không chỉ là diễn đàn khoa học, mà là lời khẳng định về khát vọng của Việt Nam trong việc đưa trí tuệ nhân tạo trở thành trụ cột của hệ thống y tế hiện đại, nhân văn và hội nhập toàn cầu.

Tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho 1 tập thể, 4 điều dưỡng dũng cảm bảo vệ bệnh nhân trong vụ tấn công ở Nghệ An

Tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho 1 tập thể, 4 điều dưỡng dũng cảm bảo vệ bệnh nhân trong vụ tấn công ở Nghệ An

Y tế - 2 ngày trước

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan ngày 24/10 đã tặng bằng khen cho 1 tập thể và 4 cá nhân thuộc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vì đã dũng cảm bảo vệ bệnh nhân trong vụ tấn công xảy ra tại Bệnh viện sáng 23/10.

Nam bệnh nhân 44 tuổi ở Ninh Bình bị pháo nổ trúng mắt đã tìm lại được thị lực

Nam bệnh nhân 44 tuổi ở Ninh Bình bị pháo nổ trúng mắt đã tìm lại được thị lực

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Đây là ca điều trị phức tạp, do tổn thương kéo dài khiến cấu trúc giải phẫu mắt bị biến dạng, đồng thời gây rối loạn thị giác chức năng – đặc biệt là tình trạng chói lóa nghiêm trọng do mống mắt mất khả năng điều tiết ánh sáng.

Cảnh báo từ phòng cấp cứu: Thiếu niên 15 tuổi tổn thương não vì ngộ độc thuốc lá điện tử chứa ma túy

Cảnh báo từ phòng cấp cứu: Thiếu niên 15 tuổi tổn thương não vì ngộ độc thuốc lá điện tử chứa ma túy

Sống khỏe - 4 ngày trước

Chiều 23/10, thông tin từ Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết tại đây vừa tiếp nhận và điều trị cho một trường hợp thiếu niên 15 tuổi bị ngộ độc thuốc lá điện tử có chứa ma túy.

2 nhóm có nguy cơ mắc bệnh não mô cầu xâm lấn cao nhất

2 nhóm có nguy cơ mắc bệnh não mô cầu xâm lấn cao nhất

Sống khỏe - 4 ngày trước

Trẻ em dưới 5 tuổi, đặc biệt là dưới 6 tháng và thanh thiếu niên từ 15 đến 24 tuổi là 2 nhóm có nguy cơ mắc bệnh não mô cầu xâm lấn cao nhất. Dự phòng chủ động bệnh bằng vắc xin cho mọi độ tuổi là rất cần thiết.

Người phụ nữ Hưng Yên bị chó nhà nuôi tấn công khi đang cho ăn

Người phụ nữ Hưng Yên bị chó nhà nuôi tấn công khi đang cho ăn

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân nhập viện với nhiều vết thương sâu ở cả hai bàn tay. Kết quả chụp X-quang cho thấy, gãy đốt gần ngón thứ tư bàn tay trái.

Phẫu thuật cứu sản phụ 45 tuổi bị vỡ u xơ tử cung hiếm gặp khi mang thai 29 tuần ở Ninh Bình

Phẫu thuật cứu sản phụ 45 tuổi bị vỡ u xơ tử cung hiếm gặp khi mang thai 29 tuần ở Ninh Bình

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình bảo tồn tử cung, cứu sống mẹ con sản phụ trong ca bệnh hiếm gặp có tỉ lệ dưới 1% trên thế giới..

Người đàn ông bị bỏng nặng, nguy kịch khi giữ thang cho hàng xóm sửa điện

Người đàn ông bị bỏng nặng, nguy kịch khi giữ thang cho hàng xóm sửa điện

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân không trực tiếp chạm vào dây điện mà chỉ giữ thang cho hàng xóm sửa điện tại khu vực chuồng gà. Khi đó, nguồn điện tổng chưa được ngắt, bệnh nhân cũng không mặc đồ bảo hộ.

Top